1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Speaking English Online - Part II

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Cheetah_on_chase, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Con rất nhớ bố mẹ, bố mẹ ạ!!!
    Yêu nha? mi?nh quá cơ
    Chị ca? Mit na?y, anh ca? MOCU na?y, chị teochanh na?y, chị Catch nưfa, ca? chị Vick, baprangbo (không biêt nên gọi thế na?o)...nhê?u quá ta
  2. teochanh

    teochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @linhcau: theo tình hình hiện nay, thì chắc chị ko vào SE nữa. Nhớ em và mọi người quá. Chị mà vào, vô tình nói tiếng Việt bố của em đuổi cổ chị ra thì wê lắm. Mà chị đang quy ẩn giang hồ
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bà con ko khoái học tiếng Anh nữa rồi, vì vậy ban MC đang cân nhắc, có thể sẽ giảm số buổi học xuống nữa, chỉ còn 3 hoặc thậm chí 2 buổi/tuần. Hoặc nếu có học thì cũng sẽ chỉ tập chung vào một số thành viên ít ỏi ham học. Đây là 1 tin mừng cho ban MC và cho những người ham học, vì MC giảm được tải, mà những người ham học sẽ có thêm thời gian ôn luyện. Những người ham chát chít còn lại, sẽ bị bounce thẳng tay. Vì vậy mình có lời khuyên cho những người này, là nên lập room riêng để chát hoặc mời tham gia room khác.
    Chúc toại nguyện

  4. bienphale

    bienphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...............................
  5. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    SE phát triển như ngày hôm nay là nhờ vào tinh thần ham học hỏi của mọi người.
    Mình nhớ cách đây gần 1 năm khi mình tham gia SE, khi đó thành viên còn ít lắm chỉ dưới 10 thành viên tham gia 1 buổi thôi. Mọi người tham gia rất nhiệt tình như các bác bây giờ. Học hành rất nghiêm chỉnh nhưng cũng rất vui. Nhớ lại hồi đó mình cảm thấy ngại, mic thì ko có, spam thì quên trời nhưng mà thấy mọi người học hành nghiêm chỉnh quá mình nhìn lại " Vao đay để học chứ vào đay spam vừa tốn thời gian vừa mệt người, ngủ sớm cho khoẻ.".
    Thế là sau gần 1 năm, mình cố gắng theo kịp mọi người trong room. chuẩn bị topic kỹ càng, học từ vựng, nghe băng đài thế là trình nói cũng tăng đáng kể. Sau 2 tháng cố gắng, mình làm MC cùng với chị Trangnhu anh MApgis, tham gia vào tổ đội SUNGROUP.
    Từ đó tới nay cũng được nửa năm, mình giờ cũng tự tin hơn khi giao tiếp từ đó mình cũng kết được nhiều bạn hơn như anh BITSOUP, em Mit, bé Mocu, chị crystal,.... và rất nhiều thành viên khác cũ có mới có. Đặc biệt là em VICKY, mình rất ấn tượng với em này. mấy tháng trước mình giả vờ mọi người là thày giáo dạy triết :). mình đã giảng cho em ý 1 bài, giờ trình độ của VICKY tiến bộ kinh khủng.
    hiện giờ SE phat triển rất mạnh, đó là điều rất đáng mừng với 20-30 người buổi. 1 điều mà nhiều MC ko nghĩ tới. Mấy MC rất hứng khởi háo hứng khi SE có ngày hôm nay. Các MC chuẩn bị bài kỹ càng hơn, mở rộng hoạt động dịch, đọc, game TA... tăng buổi học thậm chí lên 7 buổi/ tuần nhưng bù lại thì....
    Giờ đay việc cắt giảm giờ học sẽ là điều tất yếu khi mà hiệu quả ko như mong đợi.
    Những góp ý trên của mình cũng mong muốn cho mọi gười tập trung hơn.
    Cám ơn các bác
    SE VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ :D
    Được _l_ sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 29/04/2007
  6. baprangbo88

    baprangbo88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước BRB rất là ngại nói, cứ mắc cái bệnh phải nói là run. Tình cờ 1 dịp vào SE, thế là gắn luôn cho tới giờ. Nói ra thì khỏang thời gian biết SE tới giờ chỉ khỏang 1 tháng nhưng mà Bắp đã rất là nghiện rồi, dứt ra ko đc.
    Chỉ trong 1 tháng nhưng Bắp cũng nhận ra là mình đã khá hơn rất nhiều. Chưa xét đến chuyện đã nói hay hơn chưa, chuẩn hơn chưa nhưng Bắp đã dẹp được cái tâm lý ngại nói của mình, và đó đối với Bắp là 1 tiến bộ vượt bậc.
    Ngòai chuyện học hành thì vào SE Bắp lại quen thêm rất nhiều bạn bè, anh chị, cô chú rất là dễ thương. Bắp yêu mọi người lắm (và nhất là biết rằng mọi người cũng yêu Bắp nữa ).
    Từ ngày SE giảm xuống chỉ còn 4 buổi 1 tuần Bắp đã thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ rồi giờ mà giảm nữa thì buồn chết mất. Hôm nọ nói chuyện với anh Bit mới nhận ra là mình đã vô tình thế nào, phụ lòng 1 admin tận tình, tận tâm, tận tụy như anh ấy, cả anh Molecuse, chị Mit, anh Cuờng nữa.
    Mọi người ơi hãy góp sức 1 tý để giữ cho SE phát triển nhé. Chứ nếu 1 ngày nào đó các admin chán nản, buồn đời đóng cửa SE thì làm thế nào. Vẫn biết là ko có room này thì cũng sẽ dễ dàng lập 1 room khác nhưng mà Bắp nghĩ mọi người vốn đã thân quen với SE rồi, cũng ko đành lòng, đúng ko?
    Và cuối cùng là kính gửi tới các admin thân yêu của chúng ta, 4 buổi 1 tuần là đc rồi, đừng giảm nữa các anh chị ơi!!!!
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi nhân dân,
    Vợ tôi và em mít mới sinh - trùng nhau thế, hay là... tại mình cả , đồng thời chú mocu bị thi trả nợ 8 môn, do đó tôi phải nghỉ khoảng 6 tháng cho con bú. hai người kia chắc cũng giống vậy. Tình hình rất có thể room sẽ hoạt động đâu như khoảng... ờ xem nào... à đây... MỖI QUÝ MỘT BUỔI (3 tháng 1 buổi) với nội dung chủ yếu là vào thăm hỏi ai còn ai mất, thế thôi

  8. teochanh

    teochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nghe Cường nói thế, em cũng hy vọng em sẽ tiến bộ được như anh. Thật ra, vào SE hay bất kỳ một room học tiếng Anh nào đấy, ai cũng muốn mình sẽ tiến bộ. Ko ai muốn mất thời gian để vào spam hoặc chat chit. Nhưng có lẽ em có lý do chính đáng hơn: Ở nhà em có mỗi cái mấy vi tính. Thằng em của em mới đầu chơi game đến 10h rồi đến 11h, em chẳng biết làm thế nào. Phải tự học một mình. Giờ đó lên thì mọi người đã học xong rồi. Em chẳng biết làm sao. Nhưng dạo này, em bận rộn quá chẳng còn tâm trí đâu mà học hành.
    Các bác thông cảm. Hy vọng SE càng ngày vững mạnh. Một ngày đẹp trời. Em sẽ quay lại.

    Được teochanh sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 29/04/2007
  9. molecules1610

    molecules1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Binh pháp có câu "Quân quý hồ tinh bất quý hồ đa" , việc cắt giảm buổi là lẽ thường khi mà chất lượng của các buổi học tiếng Anh ngày càng đi xuống.
    Xét đến viễc từ khi vào room đến nay , trình độ tiếng Anh của mình có tiến bộ hơn không , bỏ ra 1 thứ rất quý là thời gian mà chỉ để dành cho việc chát , tán hay hát hò thì thật sự không đáng. Khoảng trong thời gian 1 tháng gần đây , mình thấy room ngày càng thiếu nhiệt tình , reading thì không có người muốn đọc , discussion thì chỉ có 1 mình mình nói , mình nghe , mọi người thì typing trên screen.... nhưng mà buồn nhất là đến khi giờ relaxing thì những members im lặng suốt từ đầu chí cuối lại rất active , nếu không chát thì hát ,thì nghe nhạc.
    Nhưng lại nghĩ " tiên trách kỉ , hậu trách nhân" xét cho cùng thì lỗi là của mình đầu tiên , admin như mình làm chuyện gì thì tinh thần của room nó mới đi xuống thế. Người xưa có câu " Quân thua , chém tướng" là thế. Nên thế từ nay , sau khi SE có lịch hoạt động mới thì sẽ thay máu hoàn toàn. Chúng ta cứ nghĩ thế này , bệnh ung thư là do 1 số tế bào trong cơ thể tự dung phát triển to lên 1 các bất thường gây ra bệnh lý và ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể và trong một số trường hợp còn đe dọa sự sống của cơ thế đó. Vẫn biết đó là 1 phần của cơ thể , cắt đi sẽ rất đau nhưng mà phải cắt, cắt để giữ gìn cái tổng thể. Chứ không thể để cơ thể nó sống nhưng mà biến chất hay dặt dẹo. Đau 1 lần thôi .
    Lại nghĩ đến chuyện tình cảm trên internet , đạo nghĩa giữa members với nhau thì lại chạnh lòng, cùng là những người yêu tiếng Anh với nhau ,sao lại đến lúc phải nói chuyện đạo nghĩa ở đây , phải trách ta , trách người ở đây. Nên thế mình viết vài dòng này là để vực lại cái ý thức đang dần dần mất đi của mọi người. Chúng ta online khuya khoắt thế này là để học tiếng Anh ...... Đôi khi nằm vắt chân mà nghĩ "sống đơn giản cho đời thanh thản , việc quái gì mình phải ôm bòng thế này , ý thức là do rèn luyện của bản thân , có thì ấm vào mình thôi chứ ấm vào ai " nhưng quay người qua , quay người lại vài phát thì nghĩ , mình cũng là yêu thích tiếng Anh mà lên room , không thể luyện một mình được , cần có những người nhiệt huyết và MUỐN học tiếng anh thì mới tiến bộ được , như con dao sắc thì phải có đá mài cứng mới sắc được , muốn mưu đại sự thì phải chuẩn bị kĩ càng, mọi người tư tưởng thông suốt đoàn kết. Thật sự là mình cảm thấy hết sức cần thiết khi mà room SE có những thời điểm thế này. Những lúc như thế này để cho chúng ta tự kiểm điểm, để chúng ta tiến hành đại phẫu , cắt bỏ những phần không cần thiết hay mầm hại của một đại cơ thể để nó tiếp tục sống và phát triển. Nếu suy nghĩ biện chứng 1 chút thì thấy ngay là, những sự kiện gần đây như giảm buổi , tăng cường quân luật , khí thế chán nản , lòng members giao động thì không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của 1 chuỗi những sự kiện." Vật cùng tắc phản , vật cực tắc biến".
    Nói dai và nói dài từ này đến giờ cũng chỉ để nói rằng: việc giảm bớt thời lượng mở room ( thời gian cụ thể còn trong vòng bàn bạc ) chỉ là ý tốt , admins mong muốn rằng sẽ làm cho chất lượng giờ mở room tăng lên , ngõ hầu nhầm lôi kéo , gợi lại sự ham thích học tiếng Anh của các members, qua đó room sẽ tiến bộ lên. Quyết định trước kia mở room gần 6,7 buổi 1 tuần là quyết định mang đầy nhiệt tình của các admins như BITSOUP , CUONG_VN ,MOLECULES và MIT_DOBBY nhưng vì sức người có hạn , việc giữ cho room sống , mà phải sống tốt và khỏe thì quá sức . Nên thế "chất" của room dần dần nhạt đi và chúng ta dần dà cảm thấy nhàm chán. Nay , quyết định giảm giờ mở cửa , xem ra là 1 bước lùi , nhưng thật sự là bước tiến " sức đến đâu thì làm đến đó" ,chất lượng luôn đặt lên hàng đầu. Có thế thì các members mới không nghĩ là room SE bây giờ là nơi để spam.
    Còn đôi lời muốn nhắn gửi đến members yêu quý của SE . Người xưa có câu " Nâng thuyền cũng là nước, lật thuyền cũng là nước" . Sự có mặt, và sự tham gia năng nổ của các members là điều cần cũng như đủ để room hoạt động. Không có members thì room sẽ thế nào. Mọi người chắc cũng ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của từng cá nhân mình đối với room . Nên thế , sao không yêu quý nó , tham gia nhiệt tình để nó phát triển.
    Đây là đôi dòng muốn viết từ lâu nhưng thiên thời chưa có, nhân đạo chưa thông , nay vì sự việc cấp bách , cần vực dậy cái hào khí Đông A SE. Xem lại lịch sử trong TTVN , room của chúng ta đã sống qua 1 topic 100 trang , nhìn có lúc suy ,lúc thịnh , nhưng " hào kiệt đời nào cũng có " , chẳng nhẽ đến lúc thái thời ( đến độ phải tăng buổi học lên 6,7 buổi / tuần ) là ẩn chứa cái mầm mống của họa diệt vong. Do vậy , chúng ta sẽ có một cuộc đại phẫu, thay máu SE . Nếu mà đã làm như thế mà room không có cách chi tiến bộ , thì ..... sẽ tìm cách khác , người học chữ thánh hiền ( tiếng Anh ) thì phải đem khả năng ra sự dụng chứ không phải là hạng quanh quẩn trong xó nhà. SE vì vậy sẽ sống mãi.
    Nhìn lên trời mà nghĩ : " Thịnh suy là lẽ thường của room , Tan hợp là thói thường của thiên hạ. Cứ thuận theo thiên đạo và nhân đạo , tu thân là cái đức của người học tiếng Anh vậy "
    Molecules chi bàn phím.... ( chi bút )

    Được molecules1610 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 29/04/2007
  10. xeluconvit_295

    xeluconvit_295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chao tat tan tat moi nguoi yeu qui!!!!
    Cung hoi lau lau roi em khong vao pt. Hom truoc doc thay chu de culture hap dan qua nen bon chen mot chut, nhung tiec la hom do phai di ngu som de con chuan bi cho buoi di choi hom sau:P
    That buon khi doc duoc nhung dong nhu cua anh Kuong hay mr Bit...Thuc su voi em, SE da tro thanh mot gia dinh...Em duoc lam quen voi nhung nguoi ban, duoc hoc hoi rat nhieu tu moi nguoi...Nhung dung nhu anh Kuong noi, neu moi nguoi khong chu tam vao viec hoc tap nghiem tuc thi se chang thu duoc ket qua gi. Co mot thoi gian, em vao pt lien tuc, tu 8h den tan 12h dem...nhung em nhan ra, minh da mat thoi gian vao viec spam, chat chit, noi chuyen nhieu hon la hoc tap thuc su...hì..do cung la can benh muon thuo cua hoc sinh ma:P The nen em cung han che nhieu hon, hom nao thay topic phu hop va minh co the chuan bi tot moi vao va thao luan cung moi nguoi, chu neu khong thi se chi la ngoi nghe va spam thoi...thong cam cho em nha!
    Em rat rat hi vong moi nguoi ung ho SE va cung rat rat mong la SE se phat trien (chu dung de ngay cang cat giam nhu vay). Khong de gi co duoc room hoc tap lanh manh nhu vay cho nhan dan dau.
    Anh chi Bitsoup, mit, Kuong va molecules iu qui, co len nha!!!!
    Love you so much!

Chia sẻ trang này