1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Special Day....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dangmaivy, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn khoảng mấy ngày nữa là đến ngày đặc biệt của tháng 8 này và cũng chỉ mỗi mình em biết ngày ấy cộng thêm mấy nhỏ bạn thân nữa .có lẽ chắc chắn 01 điều rằng anh không hề biết ngày đặc biệt của em ngược lại em lại nhớ rất rõ ngày đặc biệt của anh mặc dù không một lời chúc mừng , không một tin nhắn tình cảm .thật vậy em là thế vô tình thế , đến giờ vẫn thế nhưng anh đâu biết rằng em đã soạn tin nhắn trưóc cả tháng trời để đợi đến ngày ấy cho anh một ngạc nhiên. anh thưòng trách em sao không bao giờ em nhắn tin cho anh trưóc vậy? sao em không thể mời anh đưọc ly cafe hay sao?ngay cả đến ngày SN của anh em cũng không nhớ sao? em lặng im ...
    Vậy anh thì sao? anh chỉ biết trách em không quan tâm anh , không nhắn tin không hỏi han không nhớ ngày SN còn anh? SN em cũng không hề có 01 tin nhắn , không một lời chúc ...em có đưọc sự quan tâm của anh không ? em không cần ...đứng em không cần những lời vớ vẫn ấy .em cũng không hề nói với anh hay phàn nàn như thế mỗi khi ta gặp nhau nên anh nói em rằng sống thực dụng quá! vâng thưa anh , em sống không mơ mộng klhông ước ao những gì không fải là của mình hay nói chính xác là em sống thực tế , thực tế đến nỗi thực dụng.Và giờ đây gần đến ngày special của em , em cũng không mogn mỏi không ao ước đưọc ai nhớ đến làm gì và em biết rằng ở phương trời nào đó chắc anh cũng chẳng nhớ đưọc ngày ấy là ngày gì...? có đặc biệt với ai không???em đã tự đón ngày đặc biệt của tháng 8 này một mình được 10 năm rrồi thế nên có hay không những lời chúc nhưng sẽ chia của anh , hay của ai đi nữa thfi cũng vậy thôi.....
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Em hỉu tâm trạng của chị.
    Chúng ta cụng ly nào.
    Chúc chị SN vui vẻ.
    Em cũng sinh tháng 8 này.
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị à, dù hok quen bít chị ngoài đời, chỉ bít trên mạng thoai, nhưng HAPPY BIRTHDAY chị
    Sinh nhật vui vẻ nhé chị ^.^
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm truớc đi dự tiệc cùng mọi gnưòi ...có lẽ hôm ấy thật sự là một ngày Special với mình chăng ? cảm giác ấy không thể lẫn lộn với ai đưọc nhưng không thể ....chỉ đưọc như thế thôi , thân mật thế là cùng chứ không bao giờ 02 ngưòi có thể tiến xa hơn đuợc mình vẫn biết điều đó nhưng sao cứ lẫn quẫn trong vòng mãi thế không biết.
    Anh cũng thể có lẽ anh biết điều đó .không quan tâm mình như những ngưòi khác nhưng sao mình lại thích như thế mới lạ .anh từng trải , kinh nghiệm , chững chạc,..trầm lặng đó là những gì mình thích nơi anh.không thể hiện tình cảm trẻ con như những đứa con trai 8x thậm chí 7x khác, không lãng mạn không ra mặt nhưng mình biết anh có dành một góc khuất nào đó cho mình .Sành điệu ! ừh , thì anh sành điệu đấy , cách ăn mặc cho thấy rõ điều đó , lịch thiệp , hợp thời trang , đồ hiệu .
    Mình biết mình đã yêu nhưng vẫn cố khắc chế , quyết định cứng rắn không đuợc đi xa hơn .tình cảm vẫn là tình cảm , quan tâm vẫn là quan tâm nhưng không bao giờ anh và mình đến đưọc với nhau dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.mình thừa biết điều đó nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến ...đành phải lạnh lùng vô tình như những gì mình đã làm trước đây với anh ,còn với mình ngày hôm ấy là một ngày khó quên thật khó quên ...
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Happt birthday maivy hén
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ủa chưa tới ngày của chị Vy mừ! Dù sao khi đọc những dòng này e nghĩ chị đã có những giờ phút trải lòng mình ra với bài viết của chị! chị biết mình đang làm gì, muốn gì và yêu ai! nhưng thật đáng tiếc khi tình cảm của mình ngta lại chưa hề trân trọng!
    SN chị e sẽ không quên đâu! vì 10năm rồi vẫn đón SN 1 mình! nhưng năm nay có thằng e này nữa nhe!
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị bài hát này:
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=54869&iType=20
    (bài này hợp với chị và em)
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=60193&iType=20
    (bài này hợp với chị).
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    @ Maivy.....chắc chị buồn lắm pk? e cũng đã từng như thế nên.... chúc chị mau quên! có lúc con người ta sống nhờ tình thương! và thường thì khi đó mình cô đơn chị ha! mong chị được nhiều hạnh phúc hơn!
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.baamboo.com/search-loi-nhac-mp3-c3Xhu5F0IG3hu5l0IMSR4budaSBraMO0bmcgdGjhu4MgcXXDqm4sIHRp4bq_bmcgecOqdSDEkeG6p3U=/3/1/kw-suot-mot-doi-khong-the-quen-tieng-yeu-dau.html
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Sao hay dzậy Cagi???chị rất thích bài hát này ngay từ lần đầu tiên nghe ở quán cafe.thật ra Cao Thái Sơn hát nghe đưọc chỉ mỗi bài này , hay & đồng cảm nhưng có lẽ tại tâm trạng mình khi đó chắc.
    "Suốt một đời em nhớ anh nhớ một gnưòi trái tim khắc sâu tình yêu...có khi nào anh nhớ em nhớ một ngưòi vẫn luôn chúc anh bình yên..."
    chị rất thích bài này & bài " ngỡ như là giấc mơ " , đặc biệt " Vẫn mong em quay về" .mỗi khi nghe những bài hát này trong lòng nhói đau , nặng trĩu một nỗi buồn khó tả không ai không ai có thể hiểu đưọc trừ chị.
    "càng quên không thể quên " muốn quên một ngưòi khó khăn đến vậy sao???

Chia sẻ trang này