1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Special Day....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dangmaivy, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ???????????????????????
    ????????????????????????
    AI KHƠI MÀO VẬY TRỜI??????????
  2. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    ông bít gì mà nói.
    k hỉu tâm lý fụ nữ mà bày đặt.
    [/quote]

    Không thể thì đừng cố gắng, vì có cố gắng cũng không được gì! biết là rất muốn nhưng không thể có thì pà làm seo? Ai cũng chú ý vô cánh cữa đã đóng thì làm sao họ có thể thấy cánh cửa khác đã mở ra? tâm lý Pnữ pà rành quá hen? nên mới khuyên như vậy đó!
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ĐỒ THAM ĂN!
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay em nhận đưọc nhiều lời chúc từ bạn bè nhưng em vẫn không cảm thấy vui .em đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất nhiều tiết mục cuối cùng đành phải dời lại vì em bận "ăn chay" .em lại nhận đưọc cái nhìn ấy , cái nhìn mà trước đây đã làm em suy nghĩ thật nhìu còn bây giờ thì ...nó chẳng là gì! có lẽ anh không biết điều đó nhưng em biết em dễ thay đổi , nhạy cảm , nhớ thật nhiều nhưng cũng rât dễ quên .ngày hôm nay lại được gặp anh , nhận đưọc những lời chúc trong đó không có lời chúc của anh em cũng chẳng buồn vì em biết với anh làm gì còn những cách trẻ con thế .
    Và hôm nay quả thật là 01 ngày đặc biệt với em không vì SN mà vì có ngưòi mời em đi ăn tối , cafe..không phải để chúc mừng mà chỉ vô tình thôi vì anh ấy là ngưòi nước ngoài qua bên đây công tác .em không nhận lời hay nói đúng hơn là em không nằm trong top những ngưòi chịu chơi (như lời 01 ngưòi đã nhận xét) ,vui vẻ ,thoải mái, vô tư nhưng phải biết điểm dừng, em là thế không có chuyện chơi hết mình đâu anh thế nên anh không cần nhìn em dò xét xem em có nhận lời hay không ???em đã trả lời ngưòi ta = cách cưòi mỉm tức là không .anh vừa lòng chưa???chắc đó là câu trả lời anh muốn ???maybe....
    Điều cuối cùng em muốn nói với anh trong ngày hôm nay là anh không là gì với em cả .em đã quên hay nói chính xác hơn là chẳng có gì để nhớ .từ trước tới giờ những gì em suy gnhĩ cũng chỉ là ảo tuởng , ngộ nhận ..cho đến hôm nay em mới nhận ra điều đó cũng hơi muộn nhưng em nghĩ muộn còn hơn không thể nhận ra mình như thế nào.....
    Như em đã nói chơi em sẽ biết điểm dừng......và em đã làm đuợc....anh nhỉ!!!
    Được dangmaivy sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 03/09/2008
  5. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đeo ngón trỏ roài còn giề ai sành địu chứ chị đâu coá , chị đơn giản , dễ thương lém bé
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Vậy chị vẫn chưa quên thật.
    K sao. Chị ổn hơn em roài.
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    chuyện chi em, ông rành quá ha!
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    mấy đứa coá trật tự hông hở đi chỗ khác chơi đi .hum nay chị hông đưọc dzui áh
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc buồn , nhớ...nhưng chẳng dám nhận là mình đang nhớ ,luôn chạy trốn những cảm xúc , cảm giác thực tại. đôi khi nhận đuợc cử chỉ và hành động đặc biệt , sự quan tâm người khác dành cho cũng làm lòng ai ấm lại để rồi phải cố tình thể hiện rằng mình vô tình , rằng mình không cần những điều ấy , rằng đó là những hành động trẻ con nhưng thực ra thì mình mới chính là trẻ con thật trẻ con.luôn tạo vẻ mặt lạnh lùng , không nhìn hay nói đúng hơn là không dám nhìn dẫu biết rằng nguời ta đnag nhìn mình.có lẽ là sự tò mò ...mình cũng chẳng biết nhưng nếu không có những cái nhìn ấy thì thoáng chút buồn hoặc khi thấy ngưòi ta đùa giỡn với ngưòi khác , nói cuời vui vẻ với nguời ấy thì lại.....
    phải cho mình thêm chút thời gian nữa để dứt khoát mọi việc , như bây giờ một sớm một tối muốn quên thì thật không công bằng chút nào , ít ra là với mình?? thôi thì hãy nên cho mình chút thời gian nữa để tự thức tỉnh mình lúc chưa quá muộn .nhỉ!!!

Chia sẻ trang này