1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Special Day....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dangmaivy, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Đúng mà, chị ghi rõ ràng : DANG PHUONG THAO.
    Em để k dấu là may rùi đó.
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thử xui xem nèo
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Lấc kia rôì 'âý .'áng mừng chứ phấ? không naò?sao nó lấc , chiù chuTng nó , nhìn lén nó nhỈ trỈ>c nhỈng có lẽ...nó sẽ thật vọng 'ây.Trogn nó thật mâu thuẫn , mâý hôm nay nó dzui vì 'ã quên 'Ỉọc phần nào nhỈung khi gặp nó lấ< bu"n vì ngỈì ta không nhỈ nó.thật vô tâm.nhỈng khi ngỈoì ta vô tâm thế thì nó cảm thâý thật bình yên...bình yên 'ến lạ lùng....
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    CỨ DẶN LÒNG TA CỐ QUÊN NHƯNG RỒI CŨNG NHỚ, THÔI THÌ TA CỐ NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy trogn ngưòi là lạ , có những biểu hiện làm nó hơi ngạc nhiên .cách cư xử cũng không còn trẻ con như trước nữa chỉ vì hôm qua nó mới phát hiện ra một điều rằng khi gặp hắn...nó không còn rối , không còn ngại, không còn thái độ ghen ghét như hùi xưa .nó nói chuyện một cách bình thưòng không hơn không kém , trong đầu không còn những suy nghĩ tiêu cực , sai quấy về ngưòi đối diện nữa.Và Hắn....không còn những hành động làm nó rối một thời nữa nhưng đôi khi trong một phút giây nào đó nó vẫn nhận thức đưọc ánh mắt nồng nàn của hắn đang nhìn vào nó như một sự tò mò vậy.như hôm qua chẳng hạn.....
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    It is time......
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Lại trở về trạng thái ban đầu rồi , vậy ra những cố gắng bữa giờ đều là công cóc sao?không hoàn toàn lắm nhưng mình sợ sẽ như thế mất nếu cứ theo đà này.mọi chuyện xảy đến với mình thật tự nhiên không cố tình , không hoàn cảnh ..mà sao lòng mình không thanh thản chút nào.thỉnh thoảng trong đầu mình lại nhen nhúm những ý nghĩ không hay ho tí nào có thể đó là kết quả cho những gì diễn ra thật tự nhiên đó đấy nhỉ.anh bình thản , chầm chậm, chẳng có gì là biểu lộ cảm xúc không như em lúc nào cũng tìm cách thoát, chạy trốn những cảm xúc thật của mình , trẻ con quá phải không anh.em cứng rắn là thế ,tự tin là thế, vô tình là thế đôi khi lại vô cảm nhưng vẫn không vượt qua đưọc ...Ai đó nói với em rằng con gái tụi mình có giác quan thứ 6 cho ta biết đưọc những gì sắp xảy đến với mình hoặc cảm nhận được tình cảm mà đối phưong dành cho mình và em nghĩ nó đúng ít ra với em! Và giờ thì em đang tự đấu tranh với chính mình để không đi vào vết xe đổ của ngưòi khác nhưng điều quan trọng hơn là chứng minh đưọc rằng anh đã sai khi chọn em.....
    Và rằng không vì anh mà em đánh mất cả tưong lai mình , không vì anh mà em phạm sai lầm ....tuy đôi khi em hơi xao động...
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ẶC
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Trái tim này nằm mãi 1 cái lề cũng chán.
    đổi lề đi chị Vy ơi.
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Định viết típ mờ thấy bài của 02 đứa này mình hết hứng

Chia sẻ trang này