1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Special Day....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dangmaivy, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì chẳng biết mình đang tìm cái gì và muốn cái gì khi cứ quanh đi quẫn lại những tìm kiếm , những mong mỏi , những chờ đợi , ...để rôì bây giờ mình mơí nhận ra một điều rằng tất cả đêù là con số 0 tròn trĩnh.Lòng tôi như đóng băng vơí những lời nói có cánh , những lơì vuứt ve giả taọ , nhưnxg caí nhìn vô bổ khi tiếp xúc với một vài ngươì gọi là mến tôi!!! Ừh, thì họ mến thật đâý , quan tâm thật đâý cũng như tôi cũng đã có một thơì xao độgn vì hành động ấy , cũng đã rung chuyển vì những cái nhìn trìu mến ấy thậm chí cảm giác ghen tức ấm ức khi ai đó đùa giỡn vơí người khác , thật lố bịch , xấu hổ khi nhìn lại khoảng thơì gian ấy.Giờ đây khi chợt muộn maàg nhận ra bên mình còn có ngưoì thương nhớ , quan tâm thì có lẽ cũng hơi buồn !! Thôi thì caí gì đến nó sẽ tự đến và cũng hy vọng rằng những gì đến vơí mình không như trước đây.Tất cả những chuyện trước đây hãy chôn vào dĩ vãng , cho đó làmột kỷ niệm đẹp một thơì của mình và cảm ơn nhưữg ai đã thương mến , đã dành cho mình những tình cảm tốt đẹp , những ánh mắt diụ dàng những quan tâm từ nhiêù khiá cạnh ......
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ đã yên phận khi đã quyết định thế nhưng một lần nữa lại không bình yên .khi gặp lại anh rơi vào những tình huống như vô tình ấy đã làm mình thật sự bối rối.Với cái nhìn ấy tthật sự khiến mình bồi hồi , biết rằng như thế sẽ có lỗi với một ngưòi nhưng hoàn cảnh cứ như tự tạo ra những tình huống áp đặt sẵn làm mình không thể làm chủ đưọc con tim.và cũng chính hoàn cảnh đã đưa anh đến để đặt ra câu hỏi ấy với mình.lúc ấy mình thật sự rất bối rối , bối rối đến hạnh fúc thì phải, nghĩ thế hơi phủ phàng nhưng cứ tiếp xúc với nhau để tạo ra những hoàn cảnh như thế nữa thì chẳng bao lâu sẽ có chuyện mà thôi.Mình cảm nhận đưọc anh quan tâm thế nào khi gấp thức ăn cho mình rồi đến những cái nhìn khi anh bạn thân của mình uống dùm mình ly bia đó , có vẻ như anh đã ghen....anh thầm quan sát những hành động mà mình với anh bạn ấy trao đổi với nhau .Thật lạ vì trước khi gặp lại anh , không lam cùng anh thì mình lại dành hết tình cảm cho ngưòi mới và khi gặp lại anh , làm cùng anh thì trái tim mình như trở lại những ngày tháng xưa mà mình cứ nghxi đơn giản đó là những kỷ niệm vui mà thôi.thật không dễ dàng chút nào khi mà cứ ngày nào cũng gặp nhau nhu thế và rồi còn những tình huống trớ trêu thế thì .....có lỗi thật có lỗi với ....
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mơí nhận ra một điêù rằng em nhớ anh và em đã từng đưa ra lý do rằng có lẽ tại moị ngày em thường nhận tin nhắn cuả anh nên có thói quen chờ đơị nhưng không , cho đến hôm nay em moí biết em đã biết nhớ anh. thật muộn màng phaỉ khôgn anh ?em xin lôiĩ vì những gì đã mang đến cho anh , thật lòng em khôgn cố ý .và em cũng hơi ngỡ ngàng khi biết anh có suy nghĩ như thế về em.em khôgn đến vơí anh chỉ để lấp vaò khoảng trống của nguưì khác , em khôgn bắt đâù vơí anh chỉ để vơi đi nôĩ buồn, và em khôgn quen anh chỉ để thay thế ngưoì naò cả anh àh! chẳng lẽ trogn mắt anh em là loaị ngưoì thế sao? cuộc sống của em , sinh hoạt hàng ngày của em ra sao chẳng lẽ anh không biết ?em chỉ có duy nhất môĩ tôị chưa yêu anh khi đến vơí anh thôi , chưa yêu chưú không phaỉ khôgn yêu , 02 chữ âý rất khác biệt mà anh.ừhm , thì em cứng rắn đâý , em hơi lạnh lùng đâý theo như lơì anh nhưng anh có biết từ trong sâu thẳm traí tim em đó chỉ là vỏ bọc bên ngoaì do em cố tình taọ ra để tự baỏ vệ mình mà thôi .Em làm thế mà vẫn khôgn thoát khỏi ánh mắt nhòm ngó, thèm thuồng của những ngưòi đàn ôgn haó sắc âý nưã là ,tuy đôi khi em vẫn lăn tăn cùng những cảm xúc bất chợt nhưng tuyệt đôí em không làm gì sai lầm đến nôĩ phaỉ dùng anh để lấp chỗ trống như anh đã từng nghĩ.anh đã từng nói vơí em những gì anh nhớ không ...em tin anh....nhưng anh lại khôgn tin em....thật buồn vì điều đó!
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em muốn cafe cùng anh nhưng chẳng biết anh nơi đâu? em muốn goị cho anh xem anh thế naò mà mâý ngày qua lại khôgn nhắn gì cho em nhưng lại thôi.có lẽ anh đã buồn vì em nhiêù lắm rôì nên em khôgn muốn có thêm điêù gì xaỷ ra cho anh thêm nưã đành im lặng vâỵ mặc dù cũng hơi...
    em cũng biết đôi khi anh ghen vơí him nên anh thường nói với em rằng anh khôgn quan tâm anh là ngưoì thứ mâý , đến trước hay đến sau...nhưng em nghĩ đó là sự hiêủ lầm và em cũng không buồn giải thích.đúng là em và him có chút tình cảm nhưng tuyệt đôí không có gì xaỷ ra cả ,him thích em , mến em thường call cho em môĩ khi đi chơi đâu , him cũng thường quan tâm em , giúp đỡ em trong công việc em biết tất cả những hành động âý chỉ vì môtj lý do , thế nên em luôn phớt lờ đôi khi cũng lăn tăn ở những tình huống bất ngờ...như anh âý biết chuyện của mình nên muốn chia sẽ góp ý cùng em nhưng em khôgn nghĩ rằng sẽ cafe cùng him và đó là sự bâts ngờ thú vị cho em .Biết lý do đó khó chấp nhận đưọc và em cũng mong việc âý khôgn lặp lại lần thứ 02 , anh nhỉ?/ anh phải tin em chứ như em đã từng tin anh ...đưọc khôgn anh....?????????
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nhận đựoc tin nhắn cứ ngỡ mình sẽ nhận đuợc những lời yêu thương từ anh nhưng không.đó là những tin mình chẳng muốn đọc chút nào , cứ trách móc , không trách móc thì than phiền mình đã chán ngấy những điều đó nhưng xem ra anh chẳng biết gì ,biết rằng đôi khi trong cuộc sống không phải luôn luôn lúc nào cũng tốt đẹp , vui vẻ .Có thể anh không tin vào tình yêu của mình nhưng cũng phải tin vào trái tim chính mình chứ đâu lẽ nào cứ nghi gnờ , muốn thật chắc chắn , muốn một cam kết vớ vẫn thế đựoc.mình cảm thấy bị thiệt thòi khi bắt đầu với anh ,anh luôn nói mình muốn sao cũng đuợc , làm gì cũng khôgn sao, và khôgn quan tâm đến quá khứ nhưng thực tế anh lại làm khác , khác hòan toàn .thật ngỡ ngàng......đôi khi mình tự hỏi có lẽ nào anh ích kỷ thế sao?? và một điều mình nhận ra dù hơi muộn là anh quá ích kỷ!
    Kết thúc âu cũng là điều anh mogn muốn thì tại sao mình lại từ chối nhỉ? và mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng khi anh nói ra điều đó.mình có linh cảm cuộc tình này khôgn kéo dài bao lâu và cũng không đi đến đâu.thôi thì chấm dứt cho anh khỏi phải bận lòng trách móc , suy nghĩ vớ vẫn nữa .
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã thật lòng chia sẽ cùng em những tâm sự buồn trong thời gian qua nhưng từ bây giờ tất cả đẽ hết, đã kết thúc ,em biết trước nhận đựoc tin nhắn ấy anh sẽ gọi cho em nhưng khi nhân đt của anh em khôgn khỏi ngỡ ngàng ...thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm.mấy hôm nay em cố tình tránh matự anh chắc anh khôgn biết điều đó nên anh cứ đợi em , chờ em để hỏi chuyện.Dù gì cũng đã kết thúc có lẽ em sẽ nói với anh rất rất nhiều chuện ,kể anh nghe những chuyện mà em thường dùng 02 chữ trớt quớt để diễn tả với anh.có thể mình sẽ còn một buổi cafe cùng nhau nữa anh ạh.....và lần này em sẽ mời....anh nhé!
  7. compeat

    compeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cảm thông với bạn... vui lên!
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    19h16'' hôm qua đang nằm nghe nhạc thì đt reo nhìn vào thấy số của anh nên bắt máy liền (tưởng thông báo nghỉ làm mà không phải )
    Giọng nữ : Dạ...em nghe nè anh!
    Giọng nam : sao rồi em , bữa giờ lu bu quá quên điện hỏi thăm em ( thực ra không phải lu bu mà mình cố tình tránh mặt )
    Giọng nữ :chán lắm anh ơi...kết thúc rồi , chẳng biết bắt đầu từ đâu cho anh hiểu.
    Giọng nam :nói chuyện với cô gái kia sao rồi?
    Giọng nữ :thì em cũng nói nhưng hơi ngại kỳ kỳ sao đó nên em về trước .thất vọng tràn trề.
    Giọng nam : cô ấy nói gì?
    Giọng nữ : cô ấy nói cô ấy là ngưòi tới trước , em mới nói ăn thua gì anh ấy chọn ai thôi chứ ai tới trước tới sau không quan trọng .
    Giọng nam : rồi sao nữa?
    Giọng nữ : chán ngắt ...buồn quá anh ơi! cách đây mấy bữa còn thêm chuyện độgn trời nữa mới ghê.
    Giọng nam : chuyện gì nữa ? nghe em nói sao trống rỗng vậy em?
    Giọng nữ : Hôm khuya anh gọi em tưởng anh ấy gọi nên khôgn bắt máy tại trước đó ảnh gọi em đến 7 cuộc gọi nhỡ , 1 cuộc của anh nữa là 8.
    Giọng nam : 7 cuộc gọi nhỡ của ai? anh chàng đó hả ?
    Giọng nữ :ờh ...thôi chút nữa vô gặp em kể anh nghe ...thôi nha anh ..bye bye ...
    Chẳng biết sự quan tâm , nhiệt tình này có làm mình trúng đôc không nữa ??
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cuôí cùng cũng đã kết thúc , chấm dứt tất cả chỉ vỏn vẹn trong 10 ngaỳ .một thơì gian có thể noí là quá ngắn cho một cuộc tình , hơi vôị cho một tình yêu.Xảy ra bao nhiêu chuyện dù ngoài ý muốn đi nưã thì mình vẫn cảm thấy khó chiụ.giá như hôm đó đừng quyết định vôị vàng thế , lại là giá như khi xong chuyện thì ai cũng dùng 02 chữ âý để diễn tả sự hôí tiếc của mình về việc gì đó và mình cũng không ngoaị lệ .
    Đôi khi ngu ngơ nghĩ rằng nêú chấm dứt hay một kết thúc tôì tệ như thế thì liêụ ngưoì ta có đau, có buồn, có tôị nghiệp lắm không nhưng lại khôgn nghĩ dùm cho chính mình.Để rôì mình chợt nhận ra rằng đằng sau những câu nói ''thật lòng" âý là một sự im lặng đến lạnh lùng .nó khác hoàn toàn vơí những gì mình đã suy tưởng , mình cũng đã vô tư nghĩ rằng liêụ ngưòi ta có vượt qua được không , mình có lôĩ gì không hay mình có tàn nhẫn lắm không ?cuôí cùng ngưoì ta vẫn bình thản sống, vẫn ung dung làm việc.Thôi thì ai biêủ mình đa cảm quá chi , ai biêủ mình ngu ngơ quá làm gì
    Có thể tất cả những gì ngưoì ta làm , ngưòi ta nói cũng chỉ vì môtj lý do mà lúc âý mình khôgn nghĩ tơí mà thôi, đơn giản nhưng hiêụ quả.nghĩ đi nghĩ lại mình quá ngu ngơ khi luôn tin những gì ngưòi ta nói trong khi mình chẳng biết tí gì hay nói đúng hơn là nó chỉ hiện diện trogn trí tưởng tượng cuả mình thế mà đã có lúc mình tự tin tuyên bố rằng không ai có thể thuốc được mình , mình tin là mình cứng rắn không tin vào bất kỳ ngừoi nào ngay cả Him.nhưng đó là 01 bài học cho sự kiêu ngạo của mình !
    Tất cả những chuyện đã xaỷ ra vơí mình đã đâỷ mình và Him ngày càng thân nhau hơn.anh chia sẻ vơí mình tất cả từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc và mình dã nghĩ gì , ngưoì ta nói gì mình đều kể anh nghe , và anh đưa ra lơì khuyên ....mình không tin đó lại là 01 sai lầm nưã khôgn đáng có !!!
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bối rối......

Chia sẻ trang này