1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Special Day....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dangmaivy, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bệnh.....
  2. teobuidoi

    teobuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người khổ vì tình quá nhỉ ??? Sướng vui không thấy , loanh quanh toàn người than khóc

  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Anh àh đừng vào tìm em nữa đã có những lời bàn tán xôn xao làm em khó chịu lắm rồi đó.anh nên hiểu và thông cảm với em .có lẽ chiều nay em sẽ nói với anh những lời này , chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa sẽ không hay lắm cho em đâu em không muốn có thêm chuyện gì nữa đâu anh. hy vọng anh sẽ hiểu.....
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cưòi khi có ngưòi lại hành động như thế không đáng mặt đàn ông chút nào mà mình nghĩ đó là đàn bà mới đúng.chứ đàn ông ai lại làm thế .
    Cũng may là mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước chứ nếu không chẳng biết mình sẽ thế nào ...biết truớc sẽ có chuyện nhưng lại không nghĩ nó tới nhanh đến thế khiến mình không khỏi ngỡ ngàng .Và cnàg ngỡ ngàng hơn khi biết đưọc anh là ngưòi không tin mình , anh nghe lời nó xử xự với mình khác hẳn mọi ngày.Mình biết lý do tại sao anh lại cứ nhìn và muốn nói chuyện với mình sau những chuyện đã xảy ra.anh đề phòng mình!mình biết chứ nhưng biết làm sao đưọc mình không cố giải thích làm gì , mình cũng không buồn nói với anh làm chi chỉ thêm đau lòng .Chỉ trong vòng 03 ngày kể từ khi xảy ra chuyện mình đã rút ra đuợc 01 bài học đáng sống cho riêng mình trong môi trường tập thể đó.Và mình cũng sáng mắt ra khi ngưòi mà nói chuyện với mình thường cố gắng chia sẻ với mình chưa chắc đã hiểu mình...Có lẽ đó là 01 bài học đáng để mình suy ngẫm và rút kinh nghiệm để sau này không còn tin vào bất cứ ai .Vốn dĩ xưa nay mình rất khó tin ngưòi nhưng không hiểu sao hôm nay mình lại tin là anh hiểu mình để rrồi mình thất vọng vì điều đó.thật chua xót biết bao.....
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Xuống tóc.......
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đi lai....tím.....
  7. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chợt nhớ anh , nhớ thật nhiều nhớ từng bài viết nhớ từng nét chấm thang cuối câu của anh nhưng chẳng làm đưọc gì.Nhớ từng tin nhắn ...nhớ tất cả ,em ngồi đây, ttvn còn đó , nick anh đó , nick em đây mà sao xa lạ đến thế hả anh? em bồi hồi nhớ về từng kỷ niệm , từng buổi off mà có 02 ta ngày xưa giờ còn đâu?em nhớ từng ánh nhìn anh dành cho em mà ngày xưa em ngu ngơ chối bỏ , em đan tâm từ chối tình anh , em lạnh lùng quay đi mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn em thật buồn anh nhỉ?em buồn !em đã biết buồn rồi đó anh .em đã biết nhớ anh rồi đó anh àh nhưng giờ đây em và anh đã quá xa lạ .Thì thôi nhé anh cứ coi nó như là một cuộc chơi mà 02 ta đều thất bại cả anh nhé !
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    Gác lại những suy nghĩ vớ vẫn ngày xưa , gác lại những hành động trẻ con ngày ấy, gác lại những ngộ nhận 01 thời ...bắt tay vaò những chương trình từ thiện của ngày mới.....
  9. applebmap

    applebmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vô tình e lọt vào đây.
    Vô tình e đọc được tâm sự of chị.
    Cảm xúc, cảm giác....sao mà giống em thế.
    Buồn , đau....không khóc được.
    Lại mạnh mẽ, cứng rắn để rồi yếu đuối.
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mới đây mà đã 01 năm rồi ấy nhỉ kể từ ngày mở topic này , trogn 01 năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện , rất nhiều việc mình phải suy nghĩ .mình cũng thật không thể nào ngờ ngày special năm ngoái thật buồn , chán chường, thất vọng ,....thì ngày ấy năm nay lại nhận được món quà từ người ấy .Mình thật sự bắt đâu sợ kể từ ngày nhận món quà của anh tuy anh nói không có gì , không nghĩ gì ...thế nhưng mình rất sợ.thật tiếc là anh không nhận lại khi mình đem trả .và rồi những lời nói của anh làm mình suy nghĩ thật nhiều,dự tiệc sn anh với những ánh nhìn như cố ý ấy mình thật...bối rối.khi anh không quan tâm nữa , khi anh không nhìn nữa , không nói chuyện nữa thì mình buồn , thật buồn còn bây giờ mọi chuyện diễn tiến nhanh hơn và bất ngờ hơn thì lại sợ....thật mâu thuẫn biết chừng nào.chẳng lẻ không phải mình đã ước được nhưu thế sao mà giờ lại sợ??lẽ ra phải mừng phải hạnh phúc chứ??
    Đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi mình mệt mỏi lắm , khó chịu lắm hy vọng được yên ổn 01 thời gian sao lại khó khăn đến thế nhỉ? cố gắng đừng để mình ngã nhé !đừng để mình giẫm lên vết xe đổ của ngưòi khác nhé....phải cố vượt qua giai đoạn này dầu có khó khăn bao nhiêu thì cũng phải cứng rắn lên ,,,,đối mặt với thực tại .....phải cố quên để mà sống cho tốt nhé....Thảo.

Chia sẻ trang này