1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sport news!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi quelt, 13/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    (Baobongda.com.vn) - Manchester United có thành công để thoát khỏi đêm tối? Thời ?ohậu Vieira?, Arsenal sẽ như thế nào? Liverpool là Vua của châu Âu, nhưng Premiership sẽ còn rất dài và rất xa? Còn Chelsea giàu có, lại một mùa độc tôn hay sức mạnh đồng tiền bất ngờ biến mất? Cuối tuần này, hàng loạt đại gia bóng đá Anh trở lại với đầu trường Premiership, trong vòng vây của những ánh mắt nghi ngờ và dưới áp lực đè nặng...
    Lần thứ 3 trong vòng 12 tháng kể từ ngày rời Everton đến M.U với giá chuyển nhượng 27 triệu bảng (kỷ lục của mùa hè 2004), Rooney trở lại Goodison Park. 2 lần trước, Rooney thi đấu dưới cơn mưa của những lời oán trách, bị gọi là ?oJudas? (kẻ phản bội) và không một lần chọc thủng lưới đội bóng cũ. M.U đánh bại Everton ở FA Cup nhưng gục ngã 0-1 tại vòng 34 Premier League. Đó là thất bại đầu tiên của M.U trước Everton sau gần 10 năm với tổng cộng 20 trận đã qua.

    M.U vẫn chìm trong nỗi tuyệt vọng. Chiến thắng 3-0 trước Debrecen vừa qua chưa thể xoá tan đám mây đang bao phủ Old Trafford. Trận ấy, Nistelrooy đã biết ghi bàn trở lại, những ông chủ mới Joel, Avi và Bryan - 3 người con của Malcom Glazer - đến sân dự khán nhưng cơn thịnh nộ của người hâm mộ vẫn chưa nguội lạnh. Hơn 500 người biểu tình bên ngoài sân, giăng biểu ngữ bài trừ gia đình Glazer. Bên trong, lần đầu tiên trong vòng 3 năm, 16 nghìn chỗ ngồi ở Old Trafford để trống. Và lần đầu tiên trong 10 thập kỷ qua, các nhà cái gạt phăng Quỷ đỏ ra khỏi danh sách ứng cử viên nặng ký cho chức VĐ.

    Dù chào đón Park Ji-Sung và van der Saar, sắp tới có thể là tuyển thủ Brazil Cicinho, M.U vẫn chưa có bước đột phát nào. Vị trí của Keane và Paul Scholes ngày càng nhức nhối. Nhưng Rooney thì đã trưởng thành, không chỉ vì số bàn thắng (17) ấn tượng cho Quỷ đỏ ở mùa đầu tiên. Anh đã thoát khỏi giai đoạn ?oThần đồng? để trở thành cầu thủ lớn. Hãy hỏi CĐV M.U, ai là trụ cột của đội bóng hiện tại? Chỉ có 1 câu trả lời: Rooney, cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Debrecen với 1 bàn và 2 đường chuyền quyết định. Thứ Bảy này, anh là linh hồn của M.U ở Goodison Park. ?oVà ghi bàn?, Rooney rất tự tin. Cho dù vòng vây tiếng gọi ?oJudas? vẫn còn đó...

    M.U cũng đã mất một thành viên của thế hệ vàng cho Everton. Anh ấy là Phil Neville. Anh đã gắn bó với M.U hơn 10 năm. Nhưng ngày mai, họ sẽ gặp nhau trên chiến trường. Có gặp ác mộng, Phil cũng không thể tượng tượng đến ngày chống lại M.U và...anh trai, Gary Neville. Nhưng ngày ấy đã kề bên.

    Có một cuộc chiến khác ở phương Đông, giữa hai nền bóng đá lớn của châu Á. Người Trung Quốc mê M.U điên cuồng nhưng sẽ cổ vũ hết mình cho Everton. Bởi ở đó có Li Tie. Hàn Quốc thì ngược lại, sẽ đứng về phía Quỷ đỏ, nơi niềm tự hào của họ đang thi đấu, Park Ji-Sung.

    Ở London, Arsenal sẽ tiếp Newcastle, trận đầu tiên của mùa giải cuối cùng với Highbury (mùa tới sẽ chuyển đến sân mới Emirates), nơi hình thành nên một thế lực của bóng đá Anh. Như M.U, Arsenal đang bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ. Vieira đã ra đi và giờ đây áp lực đang đè nặng lên tài năng 18 tuổi Fabregas. Trận gặp Chelsea tại Siêu cúp Anh vừa qua, anh chơi không đến nỗi tồi, ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Newcastle sẽ là cơ hội kế tiếp để Fabregas khẳng định rằng anh đủ sức thoát khỏi cái bóng của tiền vệ người Pháp.

    Và cả Henry, người thừa kế băng thủ quân của Vieira và lĩnh trách nhiệm dẫn dắt Pháo thủ vượt qua cơn sóng gió. Nhưng đó là câu chuyện của cả mùa. Còn ngày mai, anh sẽ chạy đua cùng quá khứ và hiện tại. Với 181 bàn, Henry chỉ còn cách kỷ lục của huyền thoại Ian Wright 4 bàn. Với 137 lần lập công cho Arsenal tại Premiership, anh chỉ còn kém Shearer, đang giữ kỷ lục ghi bàn cho 1 CLB tại Premiership, đúng 1 bàn. Cuộc so tài giữa Henry và Shearer, 2 chân sút vĩ đại của Premiership bao năm qua, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.

    Trong khi đó, ĐKVĐ Chelsea sẽ mở đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng bằng cuộc hành quân tới sân The Latics của tân binh Wigan. Không ai nghi ngờ một chiến thắng dành cho The Blues. Nhưng vấn đề là thắng như thế nào. Bằng một lối chơi thuyết phục, với thế trận áp đảo hay lại khoét sâu vào sơ hở của đối phương như thường lệ?

    Và cuối cùng, hãy đến với sân Riverside, nơi Middlesbrough tiếp Liverpool. Đội bóng của ông Benitez ngoạn mục chinh phục đỉnh cao châu Âu nhưng Premiership thì phải... xem lại. Theo nhận định của giới chuyên gia, Liverpool cần ít nhất 5 năm. Quỷ đỏ, sau mùa hè mua sắm rầm rộ, sẽ phải nỗ lực chứng minh điều ngược lại.

    [​IMG]
    Bộ đôi tấn công khủng khiếp của M.U
    (ngày 13-8-2005-baobongda.com)
  2. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Năm 1928, mùa bóng đầu tiên của giải vô đich bóng đá Tây Ban Nha (Primera Liga) được khởi tranh, và suốt từ đó cho đến nay giải chỉ bị gián đoạn một lần từ năm 1936 đến năm 1939 do nội chiến. Qua 70 mùa giải đã qua, đã có 9 đội bóng đã đoạt được chức vô địch, đó là các đội: Real Madrid là đội bóng đoạt dẫn đầu với 28 lần vô địch, FC Barcelona 15 lần, Atlentico Madrid (trong số đó có hai lần dưới cái tên cũ của CLB là Atletico Aviacion vào mùa bóng 1939-1940, 1940-1941), Athletic Bilbao 8 lần, Valencia 5 lần, Real Sociedad 2 lần, Real Betis, Sevilla và Deportivo La Coruna đều đã một lần dành ngôi vô địch Liga. Chỉ có ba đội bóng đã chơi liên tục tại Liga kể từ khi giải này bắt đầu cho đến nay là Real Madrid, Barcelona và Athletic Bilbao.

    Dưới đây là các đội bóng đã vô địch Primera Liga từ mùa bóng 1928-1929 đến mùa bóng 2001-2002
    Đội vô địch
    Mùa bóng

    Barcelona
    1928-1929

    Athletic Bilbao
    1929-1930

    Athletic Bilbao
    1930-1931

    Real Madrid
    1931-1932

    Real Madrid
    1932-1933

    Athletic Bilbao
    1933-1934

    Real Betis
    1934-1935

    Athletic Bilbao
    1935-1936

    Không tổ chức
    1936-1937;1937-1938;1938-1939

    Atletico Madrid
    1939-1940

    Atlentico Madrid
    1940-1941

    Valencia
    1941-1942

    Athletic Bilbao
    1942-1943

    Valencia
    1943-1944

    Barcelona
    1944-1945

    Sevilla
    1945-1946

    Valencia
    1946-1947

    Barcelona
    1947-1948

    Barcelona
    1948-1949

    Atlentico Madrid
    1949-1950

    Atlentico Madrid
    1950-1951

    Barcelona
    1952-1953

    Real Madrid
    1953-1954

    Real Madrid
    1954-1955

    Athletic Bilbao
    1955-1956

    Real Madrid
    1956-1957

    Real Madrid
    1957-1958

    Barcelona
    1958-1959

    Barcelona
    1959-1960

    Real Madrid
    1960-1961

    Real Madrid
    1961-1962

    Real Madrid
    1962-1963

    Real Madrid
    1963-1964

    Real Madrid
    1964-1965

    Atletico Madrid
    1965-1966

    Real Madrid
    1966-1967

    Real Madrid
    1967-1968

    Real Madrid
    1968-1969

    Atletico Madrid
    1969-1970

    Valencia
    1970-1971

    Real Madrid
    1971-1972

    Atlentico Madrid
    1972-1973

    Barcelona
    1973-1974

    Real Madrid
    1974-1975

    Real Madrid
    1975-1976

    Atlentico Madrid
    1976-1977

    Real Madrid
    1977-1978

    Real Madrid
    1978-1979

    Real Madrid
    1979-1980

    Real Sociedad
    1980-1981

    Real Sociedad
    1981-1982

    Athletic Bilbao
    1982-1983

    Athletic Bilbao
    1983-1984

    Barcelona
    1984-1985

    Real Madrid
    1985-1986

    Real Madrid
    1986-1987

    Real Madrid
    1987-1988

    Real Madrid
    1988-1989

    Real Madrid
    1989-1990

    Barcelona
    1990-1991

    Barcelona
    1991-1992

    Barcelona
    1992-1993

    Barcelona
    1993-1994

    Real Madrid
    1994-1995

    Atlentico Madrid
    1995-1996

    Real Madrid
    1996-1997

    Barcelona
    1997-1998

    Barcelona
    1998-1999

    Deportivo La Coruna
    1999-2000

    Real Madrid
    2000-2001

    Valencia
    2001-2002
    /www.thethaovietnam.com.vn

  3. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hai đội bóng của thủ đô London đã gặp rất nhiều khó khăn trước Newcastle và Wigan và chỉ có thể giành trọn 3 điểm nhờ những bàn thắng muộn có phần may mắn.
    Hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Premier League đã có màn ra mắt mùa giải 2005/06 không được như ý. Cả hai đều phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" để có được 3 điểm trọn vẹn. Nếu không có quả 11 mét ở phút 81 thì Arsenal có thể đã bị đội khách Newcastle chia điểm mặc dù được chơi hơn người từ phút 31. Nếu như các chân sút của Wigan tận dụng tốt 1 trong rất nhiều những cơ hội ngon ăn, Chelsea đã buộc phải ra về trắng tay...
    Arsenal thắng khó trước 10 người của Newcastle
    Được chơi hơn người trong 2/3 thời gian thi đấu nhưng chủ nhà Arsenal vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước đội khách thi đấu quyết tâm và khá kín kẽ. Phải nhờ đến quả 11 mét ở phút 81, Henry mới có thể khai thông thế bế tắc cho "The Gunners" để 6 phút sau, tiền đạo vào sân thay người Van Persie ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha dứt điểm kỹ thuật ở góc hẹp.

    Như dự đoán, trận đấu diễn ra quyết liệt và là một cuộc chiến thật sự ở hàng tiền vệ 2 đội. Trong khoảng 30 phút đầu, thế trận trên sân là khá cân bằng và những cơ hội được chia đều. Phút 14, Bergkamp có bóng sau pha chuyền hỏng của hậu vệ Stephen Carr nhưng cú sút của tiền đạo người Hà Lan này từ khoảng cách hơn 20 mét bị thủ môn Given bắt gọn. 3 phút sau, đội khách Newcastle có câu trả lời với cú sút chệch cột dọc của đội trưởng Alan Shearer.
    Arsenal - Newcastle: 2-0

    Arsenal: Lehmann, Lauren, Toure, Senderos, Cole, Ljungberg, Silva, Fabregas (Hleb 72''), Pires (Flamini 84''), Bergkamp (Van Persie 72''), Henry.
    Newcastle: Given, Carr, Boumsong, Taylor, Babayaro, Dyer (N''Zogbia 69), Jenas, Parker (Faye 82), Emre, Bowyer, Shearer (Milner 72).
    Bàn thắng: Henry 81'' pen, Van Persie 87''.
    Thẻ đỏ: Jermaine Jenas 31''
    Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 31. Newcastle chỉ còn chơi với 10 người sau khi tiền vệ Jenas nhận thẻ đỏ trước tiếp với pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Gilberto Silva. Việc chơi thếu người đã buộc "The Magpies" phải chuyển từ thế trận sòng phẳng với đội chủ nhà sang phòng ngự phản công. Và kể từ đó, ưu thế trên sân hoàn toàn nghiêng về phía chủ nhà Arsenal.
    Phút 34, 3 phút sau khi được thi đấu hơn người, Arsenal suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha xoay người sút bóng rất nhanh từ góc hẹp của hậu vệ Toure nhưng thủ môn Given đã khép góc và phản xạ nhanh trong pha cản phá. Tiền đạo Henry cũng có một cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số ở phút 42 nhưng pha băng vào đánh đầu cận thành của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.
    Thế trận trong hiệp 2 không có gì sáng sủa hơn với đội khách Newcastle. Đoàn quân của HLV Souness tập trung người vào việc bảo toàn tỷ số và không tạo được dù chỉ là 1 cú sút về phía khung thành thủ môn Lehmann trong 45 phút của hiệp 2. Mặc dù vậy, với một đội hình thi đấu kỷ luật, Newcastle khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng tiếp cận khung thành thủ môn Shay Given.
    Trong những lần hiếm hoi có được khoảng trống, tiền vệ Ljunberg lại sút với trượt bóng (52'') trong khi Thierry Henry lại chậm hơn thủ môn Given một nhịp trong pha băng xuống tốc độ ở phút 62. Tuy nhiên, đáng kể nhất vẫn là cơ hội của Ljunberg ở phút 68. Tiền vệ người Thuỵ Điển đối mặt với thủ môn Shay Given trong tư thế thoải mái nhưng lại dứt điểm chậm, để thủ môn Given băng lên cản phá thành công. Cũng phải nói thêm rằng, sự chắc chắn của thủ môn nhỏ con này đã phần nào củng cố niềm tin cho các cầu thủ phòng ngự Newcastle.


    Trận đấu đang tiến dần tới một kết quả hoà thì bất ngờ đến. Phút 81, hậu vệ vào thay người Charles N''Zogbia cài chân trái luật với Ljunberg trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại cho các cầu thủ chủ nhà một quả 11 mét. Đội trưởng Henry thực hiện thành công, mở tỷ số trận đấu.
    Tâm lý được giải toả sau bàn thắng này, "The Gunners" thi đấu thoải mái hơn và có bàn thắng thứ 2 sau pha phản công sắc nét. Bóng được triển khai rất hợp lý từ phần sân nhà và tiền vệ Ljunberg có pha đi bóng và chuyền bóng quyết định giúp Van Persie đệm bóng trái chân rất kỹ thuật ở một góc rất hẹp, hạ gục thủ thành Given lần thứ 2 trong trận đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng chủ sân Highbury.
    Chelsea không xứng đáng với 3 điểm!
    Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ của mình trong trận đấu này nhưng Chelsea phải nhờ đến thần may mắn và sự toả sáng của tiền đạo Crespo trong những giây cuối cùng của trận đấu để có được chiến thắng tối thiểu 1-0. Công bằng mà nói, đội quân của HLV Mourinho xứng đáng hơn với 1 trận thua chứ không phải là 3 điểm trọn vẹn!
    Trong lần đầu tiên ra mắt tại Premier League, đội bóng nhỏ bé của ông chủ Dave Whelan không hề tỏ ra e ngại, ngay cả khi đối thủ của họ là đội bóng được đánh giá cao nhất tại giải đấu Ngoại hạng. Không những thế, Wigan còn thi đấu ấn tượng hơn đối thủ trong cả trận và nếu may mắn hơn, họ đã có ít nhất 1 điểm.
    Wigan Athletic - Chelsea: 0-1

    Đội hình ra sân:
    Wigan: Pollitt, Chimbonda, De Zeeuw, Henchoz, Baines, Teale, Bullard, Francis, Mahon, Camara (86'' Johansson) , Roberts.
    Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Gallas, Terry, Del Horno, Duff (59'' Crespo) , Lampard, Makelele, Robben (45'' Wright-Phillips) , Drogba, Gudjohnsen (45'' Cole).
    Bàn thắng: Hernan Crespo 90''+3

    Chỉ trong 5 phút đầu tiên của trận đấu, khung thành của thủ môn Petr Cech đã 2 lần bị chao đảo sau các pha uy hiếp của cặp tiền đạo Jason Robert và Henri Camara. Phút thứ 4, Robert đi bóng tốc độ loại trung vệ đội trưởng Terry và tung ra một cú dứt điểm căng ngoài vòng nhưng bị thủ môn Cech tung người cản phá. 1 phút sau, đến lượt Camara thử vận may bằng một cú sút hiểm từ ngoài vòng nhưng bóng đi chệch khung thành Chelsea trong gang tấc.
    Sau khoảng hơn 10 phút, Chelsea mới nắm được thế chủ động trên sân và có được pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Wigan ở phút 15. Việc Chelsea chiếm ưu thế ở tuyến giữa không phải họ thi đấu xuất sắc hơn đội chủ nhà mà do Wigan chủ trương chơi phòng ngự phản công sở trường. Lối chơi này của Wigan Athletic tỏ ra rất hiệu quả.
    Ngay sau 2 pha dứt điểm không chính xác của Robben, Wigan có pha bóng được xem là nguy hiểm nhất trong hiệp 1. Tiền vệ Mahon thoát xuống nhận bóng trong tư thế hoàn toàn trống trải ở cự ly gần nhưng lại dứt điểm vọt xà ngang. Trong những phút còn lại của hiệp 1, Chelsea cũng tạo được 2 pha dứt điểm nguy hiểm nhưng cú đánh đầu của đội trưởng Terry và pha dứt điểm ở góc hẹp của Duff đều không đi vào khung gỗ.
    Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, trận đấu diễn ra với thế giằng co. Chelsea cầm nhiều bóng nhưng không thể triển khai tấn công và thường phải lựa chọn giải pháp sút xa và câu bóng bổng vào trung lộ trong khi Wigan vẫn tổ chức phòng ngự rất chủ động và luôn sẵn sàng tăng tốc trong những pha phản công.
    Mặc dù HLV Mourinho đã đưa cả tiền đạo Hernan Crespo và chuyển sang sơ đồ tấn công 4-4-2 với cặp tiền đạo Drogba-Crespo thì sức công phá của "The Blues" vẫn không đáng kể. Điều này một phần cũng do hàng thủ của Wigan với phần lớn là những tân binh đã thi đấu rất chắc chắn.
    Đội chủ nhà đáng ra đã phải có bàn thắng mở tỷ số sau 2 pha phản công mẫu mực. Phút 82, tiền vệ Gary Teale tung ra một cú tạt như đặt từ cánh phải nhưng cú đánh đầu của Damien Francis chỉ có thể đưa bóng "leo" xà ngang. 9 phút sau, Wigan có tình huống phản công 3 đánh 1 với Chelsea nhưng Andreas Johansson lại kết thúc bằng một pha đệm bóng vọt xà, bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc.

    Ngay sau tình huống trên, Chelsea bất ngờ có bàn thắng quyết định của trận đấu ở phút bù giờ cuối cùng. Đó là một nỗ lực cá nhân rất đáng khen của tiền đạo Crespo, pha dứt điểm bất ngờ và quá hóc hiểm từ cự ly 25 mét của tiền đạo người Argentina này đưa bóng đi vào góc cao khung thành thủ môn Pollitt trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Wigan.
    Mặc dù thua trong trận đấu này nhưng Wigan đã cho thấy, họ là một đội bóng có thực lực và một suất trụ hạng (mục tiêu của họ) không phải là quá tầm với. Thậm chí, nếu tiếp tục thi đấu ấn tượng như trong trận đấu này, Wigan hoàn toàn có thể nghĩ đến một vị trí ở nửa trên BXH.
    Trong khi đó, với ĐKVĐ Chelsea thì đây có thể coi là một trận đấu đáng thất vọng. Rõ ràng HLV Mourinho cần phải xem xét lại "cỗ máy" của mình trước khi gặp lại Arsenal trong trận đấu vào cuối tuần tới.
    [​IMG][​IMG]
    (vietnamnet.vn)
  4. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Kết quả Vòng3 giải VĐQG Pháp - Ligue1:
    Paris S.G - Toulouse: 2 - 0
    Auxerre - Bordeaux: 1 - 0
    Le Mans - Rennes: 4 - 0
    Lille - Troyes: 1 - 2
    Nancy - Lens: 1 - 2
    Nantes - Ajaccio: 0 - 2
    Nice - Nice: 1 - 2
    Saint-Etienne - Metz: 2 - 0


    >> Kết quả giải V-League 2004/2005 vòng 22:
    Hòa Phát HN - HA Gia Lai: 1 - 3
    Bình Dương - LG.HN.ACB: 1 - 0
    SĐ Nam Định - HL Bình Định: 2 - 2
    TMN.CSG - M. Hai Phòng: 3 - 2
    Pjico SLNA - Delta Đồng Tháp: 6 - 2
    Đà Nẵng - Gạch ĐTLA; 2 - 2



    >> Kết quả Vòng2 giải VĐQG Đức - Bundesliga:
    Arminia Bielefeld - Hamburger SV: 0 - 2
    Bayer Leverkusen - Bayern Munich: 2 - 5
    Borussia Dortmund - Schalke 04: 1 - 2
    Hertha BSC - Eintracht Frankfurt: 2 - 0
    Kaiserslautern - Duisburg: 5 - 3
    Monchengladbach - Wolfsburg: 1 - 1
    Nurnberg - Hannover: 1 - 1


    >> Kết quả vòng1 giải Ngoại hạng Anh:
    Everton - Manchester Utd: 0 - 2
    Aston Villa - Bolton Wanderers: 2 - 2
    Fulham - Birmingham City: 0 - 0
    Manchester City - West Bromwich: 0 - 0
    Portsmouth - Tottenham: 0 - 2
    Sunderland - Charlton Athletic: 1 - 3
    West Ham - Blackburn Rovers: 3 - 1
    Middlesbrough - Liverpool: 0 - 0


    >> Kết quả lượt đi Super Cup Tây Ban Nha:
    Real Betis - Barcelona: 0 - 3


  5. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    dư âm: barcelona-betis
    [​IMG]
    King of the Kings - Barcelona đã là như vậy, ngay cả khi trận lượt về trận Siêu Cup Tây Ban Nha chưa diễn ra. Cuộc đối đầu của 2 ông Vua hoá ra lại không căng thẳng và quyết liệt như mong đợi, bởi một điều đơn giản - Barca là quá mạnh.


    Ra quân với sự xuất hiện của trung vệ trẻ Oleguer trong đội hình xuất phát - thế chỗ Rafael Marquez - Barcelona, có thể coi là, có đội hình mạnh nhất, đối mặt với đội chủ nhà cũng chỉ có 2 thay đổi so với trận thắng Monaco (1-0) hồi giữa tuần (Ricardo Oliveira và Miguel Angel thay thế Dina và Fernando).
    Trước trận đấu, ít ai có thể hình dung được trận đấu lại kết thúc với số bàn thắng nhiều như vậy, nhất là khi tất cả đều thuộc về Barca. Bởi ít nhất thì sau những gì đã thể hiện ở mùa giải trước, giới hâm mộ muốn thấy một trận cầu có chất lượng giữa 2 đối thủ tương xứng.
    Thực ra, có thể thấy điều đó trong hiệp 1, khi cả 2 đội đều có những cơ hội ăn bàn đáng kể. Nếu như trong 45 phút đầu tiên, cánh phải của Barca, với sự xuất hiện của Ludovic Giuly và Luciano Belletti, là nỗi kinh hoàng của các hậu vệ Betis thì ở phía bên kia, tốc độ, kỹ thuật của Sanchez Joaquin cũng khiến hàng thủ Barca chao đảo.
    Liên tiếp các cơ hội được tạo ra ở 2 phía cầu môn, trong đó đáng chú ý nhất là pha độc diễn của Joaquin, qua 4 cầu thủ Barca, trước khi đánh bại Victor Valdes và bóng đập trúng...khung thành. Bên cạnh đó là pha dứt điểm của Xavi trước khi hiệp 1 kết thúc, và bóng cũng trúng khung thành.
    Nhưng tình thế của 45 phút hiệp 2 hoàn toàn khác. Đội chủ nàh bị dội một gáo nước lạnh ngay sau tiếng còi nổi lên được 2 phút. Đường chuyền đẹp của Ronaldinho đặt Giuly vào tình thế đối mặt với thủ thành Doblas và pha dứt điểm lạnh lùng của tiền vệ người Pháp, qua 2 chân thủ môn này, đưa Barca vượt lên dẫn trước.
    Betis đã có thể gỡ hoà ngay sau đó nếu như cú đánh đầu cực mạnh của Oliveira không bị Valdes cản phá một cách xuất thần. Betis chìm dần từ đó, để đối phương liên tiếp khi 2 bàn thắng nữa. 1 bàn từ pha phối hợp giữa Xavi và Samuel Eto''o (phút 51), 1 từ cú sút phạt hàng rào không thể chê của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Ronaldinho (63'').
    3-0, ngay tại Ruiz de Lopera, nơi mà họ đã từng thất bại 1-2 ở mùa giải trước. Quả thực, Barca đang trở lại với chu kỳ chiến thắng của mình - thứ mà đã từ rất lâu rồi, họ bị Real Madrid giành mất. Với một đội hình đầy đủ các ngôi sao và tràn đầy khát khao chiến thắng, đội bóng xứ Catalan đã có thể tự hào tuyên bố rằng, "Chúng ta là Vua của những ông Vua".
    Thứ 7 này sẽ là trận lượt về tại Nou Camp, và với tỉ số 3-0, Barca đã có thể tin vào chiếc Siêu Cup đầu tiên của mình sau 9 năm.


  6. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0



    Bắt đầu từ tháng 2, cả Chủ tịch Joan Laporta lẫn Phó chủ tịch Ferran Soriano và Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đều đã có những buổi gặp gỡ với anh trai, chị gái Ronaldinho để thuyết phục họ cũng như cầu thủ này đồng ý với hợp đồng mới. Tuy nhiên, suốt từ đó đến đầu tháng 8 này, họ vẫn chưa thống nhất được các điều khoản mà cả 2 bên đưa ra cho nhau.
    Những thông tin gần đây cho thấy, có vẻ như họ đã có được sự đồng thuận, bởi lý do mà de Assis đưa ra, giải thích cho việc họ phải trì hoãn việc ký kết đến trước ngày 29-8 là vì ?oCLB đang trong thời gian du đấu, và chúng tôi cũng vậy. Thế nên, cần phải tìm một thời điểm thích hợp để thực hiện việc ký kết?.
    ?oTôi sẽ ở lại đây (Barcelona) cho đến ngày 29-8 và trước khi trở về Brazil, tất cả mọi chuyện sẽ được hoàn tất?, de Assis khẳng định, ?oRonnie luôn có được động lực khi thi đấu cho Barca và đó là yếu tố quan trọng để 2 bên ký hợp đồng gia hạn?.
    Như đã biết, Barca đã đề nghị với tiền đạo người Brazil một bản ?oSiêu hợp đồng?, tới năm 2010 và có điều khoản gia hạn đến tận 2014 - năm Ronaldinho 34 tuổi. Và để giữ chân cầu thủ này từ nay cho đến thời điểm đó, đội bóng xứ Catalan sẽ phải chi ra tới 126 triệu euro.
    Vào thời điểm hiện tại, mức lương của Ronnie là 6,5 triệu euro và kể từ sau mùa giải 2007-08, khi hợp đồng hiện tại kết thúc, lương của anh sẽ tăng dần lên qua từng năm, tùy thuộc vào số trận đấu và những danh hiệu giành được. Tính cụ thể, Ronaldinho sẽ nhận được chính xác là 126,249 triệu euro, từ nay đến năm 2014. Số tiền bao gồm 64,6 triệu euro tiền lương, 46,4 triệu tiền thưởng, 15,249 triệu tiền bản quyền hình ảnh, quảng cáo.
    Sở dĩ, Chủ tịch Laporta buộc phải đồng ý một mức tiền khổng lồ như vậy để giữ chân Ronaldinho trước sự nhòm ngó của tỷ phú người Nga, Roman Abramovich, bên phía Chelsea - một thế lực đang nổi cùng túi tiền không đáy. Tất nhiên, Laporta đủ khôn ngoan để ghi thêm điều khoản, bất cứ đội bóng nào muốn đưa Ronnie về trước khi hợp đồng kết thúc sẽ phải chi ra 150 triệu euro.
    Một thông tin khác, hôm qua, Ronaldinho đã vinh dự được Liên hiệp quốc bổ nhiệm làm đại sứ chương trình lương thực thế giới (WFP). Theo Ronnie thì ?ođây là bàn thắng đẹp nhất mà tôi ghi được trong sự nghiệp?.


    [​IMG]
    www.thethaovietnam.com.vn
    Được quelt sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 17/08/2005
  7. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    >TIN SERIA:
    Cho tới chiều nay (giờ VN), mọi chuyện rắc rối, những cuộc cãi vã sẽ kết thúc. LĐBĐ Italia (FIGC) đã chính thức tuyên bố sẽ bất chấp mọi thủ đoạn và các cuộc bạo lực của những CĐV hay các thế lực bên ngoài, để công bố lịch thi đấu cho Serie A và Serie B mùa giải 2005-2006.


    Hàng đống những vụ scandal trong một mùa hè hỗn loạn chưa từng thấy đã khiến Serie A đi vào bế tắc. Những tưởng người ta đã có thể tìm ra 20 CLB sẽ tham dự Serie A khi các trận play-off kết thúc từ giữa tháng 6, nhưng không. Nền bóng đá Italia luôn sản sinh ra những bi kịch bất ngờ nhất. Và lần này cũng vậy.
    Hãy nhắc tới Genoa. Như một cái chết bất ngờ và bi kịch đúng kiểu... Italia. Họ là một trong những CLB lâu đời nhất tại nước Ý (thành lập năm 1893 bởi một nhóm các doanh nhân người Anh), nhưng nay, tất cả chỉ còn là con số 0. Một vụ lừa dối khủng khiếp nhất trong lịch sử, một cái tát choáng váng đối với các CĐV, và thế là giấc mộng 10 năm tới Serie A đã tan thành mây khói. Bất chấp những cuộc nổi loạn và phá phách của các ultra thành Genova, cuộc sống vẫn cứ trôi. FIGC đã quyết định thiết lập lại trật tự củûa giải đấu lớn nhất nước Ý trên cơ sở pháp luật và các phán quyết được tôn trọng. Không còn gì hết, bây giờ người ta chỉ còn chờ xem ai sẽ từ Serie B lên thay cho Genoa mà thôi.
    Đã có rất, rất nhiều những cuộc tranh cãi giữa những ông chủ, giữa các thẩm phán, và các luật sự của Genoa nữa. Chỉ có một câu hỏi thôi: Genoa có xứng đáng được chơi ở Serie A hay không? Và những tội lỗi của họ có xứng đáng bị trừng phạt một cách quá nặng nề đến thế hay không?
    Câu trả lời mà FIGC đang mang tới là ?oKhông?. Hết chuyện!
    Những nỗi buồn của Genoa trên một khía cạnh nào đó vẫn chưa thể sánh được với Torino, CLB cũng rất giàu truyền thống của Italia đã chính thức bị phá sản bởi khoản nợ thuế 38 triệu euro. CLB thành Turin đã chính thức giành quyền có mặt tại Serie A bằng những nỗ lực hết mình trên sân cỏ, nhưng những sai lầm nghiêm trọng về tài chính cũng đã khiến họ phải trả giá đắt. Cái tên Torino sẽ không còn nữa, và bên cạnh việc phải trở lại Serie B, họ còn phải ?othay tên, đổi họ?. Những ông chủ mới sẽ tới để cứu vớt đội quân áo bã trầu giàu truyền thống, rồi mọi chuyện sẽ trôi đi theo vết xoá của thời gian. Nhưng nỗi đau, sự nuối tiếc về những hành trang hào hùng và kiêu hãnh của Torino sẽ còn mãi như một minh chứng của tình yêu bị dối lừa.
    Nhưng Serie A không chỉ có niềm đau. Vẫn còn đó một Messina thoát hiểm trong gang tấc, trong niềm tin và sự quả cảm của ?onhững người nghèo?. Phán quyết cuối cùng của FIGC đã đồng ý cho CLB nhỏ của đảo Sicile tiếp tục ở lại Serie A, một điều thật tuyệt vời cho những người biết mơ mộng và sống với niềm tin của chính họ.
    Cũng trong ngày hôm nay, LĐBĐ Italia cũng sẽ chính thức tuyên bố về phán quyết dành cho Reggina, CLB cũng đang phải đối mặt với hàng loạt những rắc rối về tài chính trong thời gian qua. Kéo theo đó sẽ là những cuộc tra tấn tinh thần đối với các CĐV của Perugia, Ascoli và Treviso, tất cả những đội bóng đã không thể giải quyết được vấn đề tài chính cho đến trước thời hạn của FIGC.
    Theo tuyên bố của người phát ngôn tại LĐBĐ Italia, mọi thông tin chi tiết về các đại diện tới Serie A sẽ chỉ được công bố vào phút chót, khi phiên họp của các quan chức tiểu ban kỷ luật FIGC kết thúc. Những thông tin chính thức và chính xác sẽ không thể lọt ra ngoài cho đến trước chiều nay, và mọi lời đồn thổi từ phía giới truyền thông trong thời gian qua đều không có bất cứ giá trị nào đáng kể. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.


  8. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã huỷ chiếc thẻ đỏ của Beckham khi cho rằng tiền vệ này không hề có ý định giễu cợt trọng tài Dauden Ibanez.
    Điều này đồng nghĩa với việc Beckham hoàn toàn đủ điều kiện ra sân trong màu áo ?oKền kền trắng? trong trận đấu với Deportivo la Coruna diễn ra trong đêm nay.
    Trong trận đấu giữa Real Madrid và Valencia (Real thua 1-2 trên sân nhà Bernabeu), sau khi phải nhận thẻ vàng đầu tiên do có phản ứng với trọng tài. Beckham đã có hành động vỗ tay tán thành quyết định của ông Ibanez và nhận chiếc vàng thứ 2, đồng nghĩa với việc đội trưởng ĐT Anh phải rời sân với 1 chiếc thẻ đỏ.
    Kết thúc trận đấu, phía Real Madrid ngay lập tức kháng cáo lên RFEF về quyết định rút thẻ vàng thứ 2 của trọng tài chính dành cho David Beckham. BLĐ của đội bóng chủ sân Bernabeu cho rằng, hành vi cư xử của Beckham không hề có ý chế nhạo hay mỉa mai quyết định rút thẻ vàng đầu tiên từ trọng tài Ibanez.
    Sau khi xem xét qua băng hình tình huống và có một cuộc thảo luận kín giữa các thành viên trong hội đồng thường trực, RFEF đã quyết định: ?oHuỷ bỏ chiếc thẻ vàng thứ 2 mà tiền vệ người Anh này đã phải nhận ở phút thứ 87, trong trận đấu giữa Real Madrid và Valencia?.
    Trong biên bản báo cáo sau trận đấu, trọng tài chính Ibanez đã ghi rằng Beckham đã có hành vi ?ochế nhạo từ xa? sau khi nhận lời khiển trách từ trọng tài chính.
    Tuy nhiên, hội đồng trọng tài đã lắng nghe những lời kiến nghị từ phía CLB Real Madrid và đưa ra kết luận, chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Beckham sẽ được huỷ bỏ.
    ?oHành động vỗ tay của Beckham không hướng về phía Ibanez nên cũng khó có thể coi đó là một hành vi có chủ ý chế nhạo trọng tài chính? - một thành viên trong hội đồng trọng tài của Tây Ban Nha tiết lộ.
    Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Ibanez rút ra dành tặng cho Beckham cuối tuần trước là thẻ đỏ thứ 6 trong sự nghiệp của chàng tiền vệ hào hoa này. Hồi đầu tháng, Beckham cũng bị đuổi khỏi sân bởi một trọng tại người Tây Ban Nha. Nhưng khi đó Beckham đang phục vụ và thi đấu trong màu áo ?onhững chú sư tử Anh? ở trận đấu với ĐT Áo tại vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Âu.
    [​IMG]
    Chiếc thẻ đỏ này được huỷ, Beckham có thể ra sân trong trận gặp Deportivo trong đêm nay
  9. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    VietNamNet) - Dù được cảnh báo trước về điều kiện sân bãi không ưng ý nhưng rõ ràng HLV Alfred Riedl lại có thêm một lí do nữa để lo lắng khi SVĐ Paglaum, nơi Việt Nam thi đấu có quá nhiều bất cập.
    Chưa đầy 2 ngày trước khi môn bóng đá nam chính thức khởi tranh, SVĐ thuộc khu Bacolod Sports Complex, nơi diễn ra các trận đấu của bảng B, vẫn còn ngổn ngang như một công trường.
    Nỗ lực của BTC địa phương đặt một vài ap-phich sặc sỡ ngay cửa vào sân không che dấu được những bức tường loang lổ vôi vữa, những cánh cửa không kính và một căn phòng mang tiếng là dành cho báo chí nhưng trống tr

    Đường piste của sân không kịp hoàn thành và để cách ly sân bóng với các khu dân cư ngay kế bên, BTC đành dựng những hàng rào cột tre và treo lên đó những tấm biển quảng cáo... điện thoại di động.
    Nhưng mặt sân và đèn chiếu sáng mới là điều đáng nói. Mới chỉ 1/4 diện tích sân (ở hai biên) được cắt cỏ, phần giữa sân cỏ dày và nhấp nhô như bãi chăn thả. Kể cả khi cỏ được cắt ngắn thì nỗi lo vẫn còn bởi mặt sân cứng và nhiều sỏi rất dễ gây chấn thương cho các cầu thủ.
    Đèn chiếu sáng thì thực sự là một ''''đối thủ'''' lớn với các thủ môn. Do cột đèn quá thấp nên dàn đèn có công suất mạnh chiếu thẳng vào tầm nhìn của các thủ môn. Nếu một cầu thủ đối phương treo bóng từ chéo biên vào vòng cấm, khi bóng đến gần thủ môn mới có thể nhận rõ.
    Tất cả những điều trên khiến HLV thủ môn Trần Văn Khánh lo ngay ngáy. Ông liên tục nhắc các thủ môn tích cực di chuyển lên trước để đỡ chói mắt và cũng không quên buộc Quang Huy, Đức Cường kiểm tra kỹ các mô đất nhấp nhô trong vòng cấm địa.
    HLV Alfred Riedl tránh nói nhiều đến sự chuẩn bị cẩu thả của nước chủ nhà nhưng cũng không giấu được nỗi lo về sân bãi nhất là khi theo dự báo khí tượng, cuối tuần sẽ có một cơn bão đổ bộ vào Bacolod.
    Tập luyện: Ôn bài tủ
    Trong buổi tập sáng, HLV Riedl tập trung vào các bài tập giúp cầu thủ thư giãn, lấy lại sức sau một ngày di chuyển mệt mỏi. Buổi tập chỉ kéo dài chừng 45 phút và sớm kết thúc khi nắng gắt.

    HLV Alfred Riedl căn dặn các cầu thủ cẩn trọng với mặt sân.
    Các buổi tập thực sự chỉ bắt đầu vào chiều muộn. Trước khi luyện tập, HLV Riedl dặn dò các cầu thủ khá kỹ về trọng trách sắp tới của U-23 Việt Nam và về đối thủ đầu tiên Singapore. Ông kết thúc bằng một câu: ''''Dù đối thủ là ai, chỉ cần chúng ta chơi đúng sức thì sẽ không thể thua''''.
    Ngay sau đó, các cầu thủ lao vào ôn luyện các ngón bài tủ. Hai miếng đánh quan trọng nhất là phối hợp xuống biên và dứt điểm từ tình huống cố định được tập đi tập lại nhiều lần. Hầu hết các cầu thủ, kể cả Quốc Vượng và Quốc Anh, đều tỏ ra sung sức và linh hoạt.
    Ở bài tập sút phạt trực tiếp và phạt góc, Văn Quyến thể hiện sự ổn định cao khi liên tục sút thành công các quả phạt từ cự ly trung bình. Tài Em, Công Vinh và cả Anh Đức cũng thực hiện không đến nỗi tồi ngón đòn này.
    Sau buổi tập, ông Riedl cho biết hiện tại các chấn thương trong đội gần như không còn gì đáng ngại và theo quan sát của ông, Quốc Vượng chắc chắn sẽ thi đấu trận đầu tiên.Ông cũng khẳng định U-23 Việt Nam sẽ không thay đổi lối chơi trước Singapore và sẽ chủ động tấn công để quyết giành 3 điểm.

Chia sẻ trang này