1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Springtime

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 01/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Springtime
    Hôm nay thứ mồng 1/5 là ngày nghỉ tớ ở nhà buồn quá. Chị Thiên Anh thì về quê từ mấy hôm trước chỉ còn tớ ở lại một mình trên này. Vừa vắng vẻ vừa cảm thấy buồn quá. Các hàng cơm đều đóng cửa và tớ phải ăn ké với bác chủ nhà. Buổi sáng tớ ngủ dậy muộn, hơn 8h khi mà nắng nhẹ đã trải thành vệt dài trên khung cửa sổ phòng tớ. Tớ phải ra ngoài một chút thôi. Tớ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành và tận hưởng làn nắng ấm áp ngoài kia, và tớ cũng muốn suy tư một tẹo về học hành, về công việc và những chuyện khác nữa. Hi, nghĩ đến đấy tớ phấn chấn hẳn lên. Chiều nay chị Thiên Anh lên rùi, và bi h tớ sẽ tự thiết kế cho mình một không gian riêng để xả hơi chứ. Thế là sau khi làm những đánh răng chải đều hàm răng tăm tắp và trắng bóng xinh xinh, tớ lúi húi ngắm nghĩa mình trước gương một chút. Tớ sẽ để tóc xoã nhé, ko trang điểm gì cho thật nhẹ nhàng thui. Hì, tớ đã vốn xinh rùi mà lị?. Rồi chuẩn bị một chiếc khăn nilon trắng đủ rộng, mang một ít nước lọc và ra ngoài mua thêm ít bánh ruốc, hoa quả. Điện thoại này, một cuốn sổ nhỏ, một ít giấy ăn, dao nhỏ, diêm và thêm một vài vật dụng cần thiết khác. Em gấu Bubu sẽ đi chơi cùng với chị hôm nay nhé.
    Tớ đạp xe ra ngoài xóm nhỏ ven ngoại thành, ở đây tớ biết được có một địa điểm lý tưởng mà rất ít người biết đến. Hi, kiệt tác này tớ khám phá được khi hồi đầu năm nhất tớ còn ở trọ nhà người cô họ xa. Đấy là ven khoảng ngoặt ven dòng sông Nhuệ, chảy qua địa phận huyện Từ Liêm nơi đó có một chiếc cầu sắt cũ kỹ bắc qua cho tàu chạy. Hai bên bờ sông là triền cỏ thoai thoải trải dài, nơi đây những chiều cuối đông là những cánh đồng bạt ngàn ngô xanh và rừng chuối lá vàng xôn xao óng ả. Ở nơi tĩnh lặng đẹp mê hồn này, có một vài anh chị dẫn nhau đi chơi, mấy em bé trăn bò, mấy anh thanh niên ngồi trầm tư thả câu bên dòng nước êm ả. Cầu sắt có hàng lan can trên cao, có thể cầu thang trèo lên ngồi vắt vẻo nhìn ra xa ngắm từng áng mây trôi lờ lững. Hồi trước tớ đi học ngang qua đã tình cờ phát hiện chỗ này. Hồi đó ở gần nhà bạn Trang học cùng trường, mỗi buổi chiều 2 đứa hay chạy lăng xăng ra cầu ngắm hoàng hôn. Vui lắm! Cuối năm nhỏ này đi du học, chỉ còn một mình cũng ít đi chơi hơn, mỗi lần ngồi ngắm hoàng hôn lại nhớ nhỏ Trang da diết.
    Tớ lẫm chẫm đi trên lớp đá cuội rải dưới thanh tà vẹt, thường thì mình ít đến nơi này vào buổi sáng như thế. Nhưng ở nơi đây lúc nào cũng có người. Tớ gửi xe nhà bác bán hàng ngay lối ngõ quặt vào và bồi hồi nhìn cảnh thiên nhiên mây nước Nhuệ giang lững lờ chảy nhẹ. Rồi tự nhiên, hứng lên tớ chạy băng băng trên đường ray, thân mình chao đảo lắc lư. Mấy anh thanh niên nhìn tớ chỉ cười. Hì! Có mấy anh con trai đang ngồi ở trên nóc cầu. Tớ cũng sẽ leo lên đó, hì,,! Tim mình đập và tớ cảm thấy vui quá!

    Tớ khẽ trải khăn nilon, đặt lon nước ra ngoài, bánh ngọt và hoa quả. Hì, sáng trưa ăn gì nên bụng tớ đã bắt đầu đói meo rùi. Trên này, chắn hai bên là lan can tay vịn, đủ rộng để tớ ngồi ngắm nhìn trời đất. Tớ ngồi khoanh chân lại, ngồi gặm bánh ruốc một mình, cảm thấy thú thú là. Hi, nếu có chị Thiên Anh ở đây chắc sẽ vui lắm đấy. Tớ lẩm nhẩm và tự hát cho mình nghe một bài nho nhỏ mà tớ tự sáng tác. Bên cạnh tớ là cuốn sổ xinh xinh mà chị Thiên Anh mua cho tớ, để những khi cái đầu mộng mơ của tớ đột xuất nảy sinh những ý tưởng ngộ nghĩnh hay ngờ nghệch tớ có thể ghi vào. Nhìn hình vẽ mà chị ý vẽ tặng tớ ở đầu trang: Một con nhóc buộc tóc đuôi gà, với cặp kính to sụ trên mặt đang thè lưỡi thèm thuồng nhìn chiếc kem?. Hi hi, Chị Thiên Anh ơi, em nhớ chị lắm.


  2. star_of_sky

    star_of_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    sao bạn không tự lập chomình một blog nhỉ
    có lẽ bạn muốn chia sẻ gì ở diễn đàn này chăng
    bài biết của bạn đọc cũng hay phết
    tôi đọc xong lainhớ những cảm giác gì đó rất khó diên tả bằng lời được,một cảm xúc gì đó khi nhìn hoàng hôn, mây , nước,nghe gió thổi những chiếc lá khô hay là ngắm những chiếc lá rơi vaomùa thu
    tôi thường có một cảm giác nâng nâng phấn chấn rất khó diẽn tả
    bài viết của bạn gợi cho tôi nhièu cx, thax !!!!!!
  3. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hi, cảm ơn bạn đã đồng cảm với suy nghĩ của mình. Chúc bạn một tuần mới làm việc hiệu quả.
    Đây là blog của mình http://blog.360.yahoo.com/blog-P4IjvW87cquVMUo_D6JuydM-?cq=1&p=257
  4. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Lại sắp đến 30/4 -1/5 rùi!
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này