1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Squall ơi, giá anh nghe thấy lời em nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyes-on-me, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Squall ơi, giá anh nghe thấy lời em nói

    Em và Linh đã bình thường trở lại rồi, lại là hai người bạn thân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Linh vẫn như thế, một vài thay đổi nhỏ chẳng đủ để làm nên một người mới từ khi em xa Linh. Vẫn còn nguyên niềm mơ ước giúp Linh sống tốt hơn, vẫn nguyên lời hứa "friends forever", em vẫn mong được chia sẻ và giúp đỡ Linh mọi chuyện..... thật khó tin phải không anh. Khi anh nói rằng "Biết đâu đấy rồi em và Linh lại là hai người bạn thân", em không tin, nghĩ rằng anh chỉ động viên em vậy thôi. Thế mà lời anh nói đã đúng rồi đấy.
    Chỉ duy nhất một điều, anh biết không, tình yêu đã không quay trở lại nữa. Em không biết vì sao, người mà cách đây nửa năm, em vẫn còn yêu "đắm say" như là chưa yêu ai bao giờ, người khiến em muốn lãng quên tất cả.... em biết mình đã yêu Linh thật lòng (dù nhiều người nói rằng đó chỉ là sự bồng bột, nông nổi thôi !
    Có lẽ cả anh và em đều hiểu tại sao. Nếu không có anh thì có lẽ giờ này em vẫn còn yêu Linh lắm, em đã nghĩ là mình may mắn khi gặp được anh, anh giúp em thật nhiều.... Nhưng để làm gì nếu em lại thay thế nỗi buồn này bằng một nỗi buồn khác, là anh.
    Những gì anh dành cho em, em đang tự hỏi có phải là tình yêu không, anh đừng cười em nhé vì em lại đang ăn dưa bở rồi. Nhưng hình như em đã yêu anh mất rồi, người bạn tri kỷ, chỗ dựa tinh thần của em ạ.
    Cả tháng nay anh ít gặp em hơn, không mail, không phone, không đến nhà, em không thể tin là chỉ vì anh bận đến mức ấy. Em biết làm gì bây giờ ?????? Giá như anh đọc được những điều em viết ở đây.
    Bây giờ, em chỉ mong là chị Dung yêu anh thật sự, và anh cũng như thế, để một hôm nào đó anh đến gặp em và kể cho em nghe là anh vui như thế nào với tình yêu đó... hay không phải chị Dung mà là một người con gái nào khác cũng được. Em sẽ rất buồn,nhưng chỉ như thế thì em mới có một điểm dừng, để bắt đầu quên anh đi, khi chưa quá muộn.
    Có phải là em đang yêu anh không.


    Rinoa
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Squall oi em cung yeu anh
    [blue]
    Mắt Nâu

Chia sẻ trang này