1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sri Lanka 1-5 đến 9-5 đã book vé, bi h mới hỏi kinh nghiệm.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi huongvichocolate, 26/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    No. Time Place Action Length
    1 1/5 (9h20'' - 14h30) HN - KL Flight. Fatimah đón, về Melaka, ăn tối tại Melaka
    2 2/5 Melaka Chiều về KL, ăn tối tại KL
    3 3/5 (6h15'' - 7h15'') KL - CMB "Airport pick up to Negombo (ko check-in), ăn sáng, café, đi xem chợ cá.
    Chiều chạy đi Polonnaruwa (Ăn trưa tại Negombo/ Polonnaruwa, nghỉ đêm tại Polonnaruwa" ?
    4 4/5 Polonnaruwa "Sáng chơi tại Polonnaruwa, Sigirya
    Chiều chạy về Kandy? Nghỉ đêm tại Kandy" ?
    5 5/5 Kandy "Sáng: chùa, chợ, pháo đài/ làng làm handycraft (cách TT Kandy 4km).
    Chiều chạy về Galle" ?
    6 6/5 Galle "Sáng chạy đi Unawatuna (tắm biển) - Kogala (xem câu cá trên cà kheo, Kogala Lake)
    Chiều chạy về CMB, ăn tối & nghỉ đêm tại CMB" ?
    7 7/5 (8h15 - 14h15) CMB - KL Flight. Fatimah đón. Free
    8 8/5 KL Free
    9 9/5 (8h00) KL - HN Flight về HN
    Về cơ bản lịch trình của em nó như lày các bác ah.
    Em di chuyển bằng xe máy, thuê tại Negombo và trả xe tại Colombo, cái thằng cho thuê xe nó đã uki roài, 18$/ ngày, các bác có ý kiến gì cho em ko?
  2. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi việc cũng đã hòm hòm rồi. Đã ký đóng dấu các mớ giấy tờ quan trọng, đã liên lạc thuê đc một cái xe máy 250cc ở bển, việc quan trọng bây h là tập đi, ở Sri các bạn ý đi đường bên trái nữa nên cũng hơi lớ ngớ.
    Hy vọng sẽ có 4 ngày thú vị ở đất nước hình giọt sương, 4 ngày ngả ngớn lang thang ở KUL và Malaka.
    Cuộc đời là những chuyến đi.....
  3. kicuckiquac

    kicuckiquac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lịch trình thấy ngày thứ 3 hơi oải đấy chị ơi. Từ Kandy về Galle xa tít mù tắp. Ko tính cố chạy qua Nuwara Eliya hay Ella ngắm đồi chè trước khi về Galle thì quãng đường Kandy - Galle cũng đủ mệt. Thân gái dặm trường thì chị phải đi từ sáng, ko đi từ chiều được đâu. Tính lại lịch một chút nhé.
    Một số comment nữa là ở Negombo nên cố đi xem thêm chợ cá. Cả lịch trình này mà thêm được 1 ngày nữa thì mới khỏe :)
    Hix, dù sao thì e cũng theo chị. :) pm nhá. Lâu rồi ko fiêu du...
  4. ruouvodkanga

    ruouvodkanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đại gia đây những 500$ cho vé khứ hổi HAN - CMB của AA.
  5. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế rồi cũng xong cuộc hành trình. 700 km lái xe với những cung đường đầy cảm xúc.
    mệt quá, sẽ kể và show hàng sau!
  6. cuongph84

    cuongph84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi...tổng chi phí hết bao xèng nhỉ
  7. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tổng chi phí cho cuộc hành trình hết 1k$.
    nhưng mấy ngày ăn chơi nhảy múa hết mình ở Malay thì có bạn Fatimah chăm sóc tận tình nên không phải tính tới.
    Tiết kiệm thì hết khoảng 700 $ thui, nhưng em hơi hoang với lại cả ngày chạy xe nên nơi ăn chốn nghỉ buổi tối toàn vô mấy cái to to để tái tạo năng lượng cho ngày hôm sau.
    Với 700km chạy xe ở sri lanca đã để lại nhiều ấn tượng. Ở srilanka chạy xe bên trái, phương tiện giao thông đông đúc và cũ kỹ nhìn cực kỳ điên loạn.
    Cung đường từ Negombo tới Kandy dài 105km, với đèo dốc loằn tà vằn uốn luợn như rắn biển, xe cứu thương túc trực ở các cung đường này rất nhiều.
    Đoạn đường từ Kandy về Avissawella thì không khác gì đường lên Điện biên quê mình, đèo dốc, đổ đèo, nhưng kinh dị hơn là quá nhiều phương tiện giao thông tham gia trên cung đường đó. tổ lái hai người chúng tớ đã trở nên nổi tiếng trong giới tuk tuk tại sri lanka. Nếu ở VN bạn là một người bình thường, với kinh nghiệm phóng nhanh vượt ẩu chen lấn, mạnh ai nấy thắng ở VN thì sang srilanka bạn sẽ trở thành một người cực nổi, hị hị
    ko quen post ảnh nên ko làm sao mà đưa lên dc, với 4000 kiểu ảnh các bác chỉ giáo em làm thế nào để đưa ảnh lên ttvnol với ah,

Chia sẻ trang này