1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Status của bạn hôm nay là gì vậy??

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi halfmoon1912, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ...cả đêm mất ngủ vì môn QH ấy, bụng bảo dạ dậy sớm...Ừ thì dậy sớm, đi sớm- Đến cổng trường quên mất thẻ sinh viên, ừ thì lại tức tốc fi về..ừ thì kịp giờ.. ừ thì bon chen lên tận tầng 5, ừ thì " chiều 1rưỡi đến thi các em nhé"
  2. Nami_eck

    Nami_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    khổ thân em, hic chi ở trong này cũng đang muốn chuồn về rồi ốm mất cả hứng đi chơi , đêm hum qua ko chiu đc còn bắt bà chị mò ra đường đi ăn cho đỡ chán . Em cố gắng thi tốt nhá. Chị cũng tranh thủ, nghĩ ra trò j cho hết cái tuần ở trong này ...hic nhưng mà cũng nóng lắm cơ.Ốm thì bơi bọt nỗi j... hết trò...
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ.. trời đang mưa.. mưa to quá..lại thích cái kiểu cổ điển- ĐI DƯỚI MƯA!!!!..chát chít với chị Nami..thích thật ..hai chị em.bao nhiêu là tình cảm..Thế mới biết- thời gian tuy cần thiết để khẳng định mọi thứ- nhưng chân thành và cảm xúc vẫn là điều ko thể phủ định. Mà nghe "Bài ca trên núi " sao mà da diết thế. LẠI ƯỚC LÀM CÔ MỊ - DÙ CHỈ MỘT LẦN- ĐỂ ĐC CẮT DÂY TRÓI CHO APHỦ, ĐỂ ĐC ĐI THEO TIẾNG SÁO VẮT VẺO TRÊN ĐỈNH NÚI MỜ SƯƠNG......
  4. TRANTHIHUEANH

    TRANTHIHUEANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em ko nhớ ở BOX VÂN LÂM của chị đấy à chị bảo đã xa quê 6 tháng .Chị ở LUANDA -ANGOLA tận CHÂU PHI đấy nhưng bên này thời tiết mát mẻ ko như thời tiết nóng bức ở VN đâu.Mà cô bạn em nói ở VĂN LÂM đâu mà chị chẳng thấy gì vậy?
  5. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Thi xong roi!! Chẳng ngủ đc gì cả.. buồn thế. Chẳng có gì chơi, cứ suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính...bạn bè dạt hết chỗ nào rồi ấy. Gọi điện đứa nào cũng bận..Mà trong box nhà mình cũng buồn ghê hén ..chẳng thấy mấy nhân post bài chi cả. Hè đến là xa xôi ngay
    Experience!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Status của ngày hôm nay : " Đừng hỏi để khỏi nghe những lời nói dối ! "
  7. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    .. có người nói rằng mình nghĩ nhiều quá- xa xôi quá- ko nên- đơn giản thôi. Lúc ấy, thấy tức lắm- cái gì mà xa với chẳng xôi chứ- fải thế mới thấu đáo- thế mới well-done.....Nhưng, ngay cả đứa bạn mình cũng bảo thế- hay qua tâm tới những thứ nhỏ nhặt thế...fải biết bỏ qua đi, nếu ko sẽ tự làm mình mệt thôi. ..
    Ngẫm ra thì cũng thấy đúng, fải xem xét lại bản thân...tuy....
    cũng hơi khó để có thể dẹp bớt đi những tự ái...Xa nhau mấy tuần, có lẽ là đủ thời gian để không nghĩ ngợi gì.. để đơn giản hoá mọi việc..phải ko ạ!!
  8. zonda_f

    zonda_f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
    Chờ em mau lớn trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
    Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=41343&iType=20
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mong một kì nghỉ hè hạnh phúc
  10. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    kì thi trước mắt... 1 đống report chưa xong...

Chia sẻ trang này