Em thì lại khoái cái món này các bác ạ, không biết có anh em nào cùng khoái không ? Em này cũng nõn phải biết : Chẹp chẹp, ngó phát thèm. Mơ 1 ngày được ôm 1 em này trong vòng tay..
To Xman : Rằng biết thì thưa thì thốt ... Steed mà được như thế này thì chắc là dân Mẽo nó ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng vì quê đấy. Đây là con HD chopper mừ. Cái chữ Surgical Steeds mà bác nhìn thấy chỉ là cái hiệu của bộ thắng đĩa thôi, vì đây là xe độ mà.
Phần nhiều ai cũng đồng ý rằng xe của Nhật nếu nói về máy móc, technology, bền, và rẻ thì ngon hơn xe Harley nhiều, thiệt ra, về mặt nào cũng ngon hơn Harley hết. Cho nên cái lý do Harley nó nổi tiếng là chỉ vì cái hiệu và originality Thành ra, dù Honda làm xe ngon tới cỡ nào đi nữa, trong thế giới cruiser nó cũng không bao giờ là Harley được. Mấy chiếc chopper này dòm ngầu và nổ đùng đùng, hết! Nó đắt giá kinh hồn, không bền, và chạy thì thấy cua né, vì nó dài quá và cái rake bự quá cho nên tới chổ nào có cua quẹo là bò qua.
Trời, xe này nó chạy trên lộ cao tốc chứ ai luồn lách hẻm Saigòn mà bác lo xa cua với chả té? Còn đắt thì tất nhiên rồi, nó là xe dặt hàng cho các tay thợ "độ" cha truyền con nối. Nếu tự làm thì cũng phải công phu, tỉ mỉ từng tí trong việc đặt đồ và chế đồ. Có khi mất hàng năm mới có được cái ưng ý. Đâu phải sản xuất hàng loạt đâu. Thưòng chopper lắp máy HD, nhưng cũng nhiều người ưng chơi máy Indian, hay dòng máy châu Âu như Triumph, Roll Royce (của hãng otô này sx). Kẹt quá thì chơi luôn máy Nhật,,hơi kém chị kém em nhưng cũng chạy như điên. Đồ đạc thì ưng của hãng nào chơi hãng đó,,các loại phụ tùng lặt vặt như ghi đông, đèn thì tự chế mới thú. Nghề chơi kể cũng công phu.
Mấy bác thấy thế nào chứ tui thì nhìn không có cảm tình với con này tí nào cả. Nhìn mất cân đối gớm. Bánh sau to đùng, bánh trước thì bé tẹo. Tay lái thì tuốt trên cao, lái phải vướn lên chắc mỏi tay bỏ xừ. Chả thấy đẹp gì cả