1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stereograms - Nghệ thuật ảnh ảo không gian 3 chiều

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi petalia, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Stereograms - Nghệ thuật ảnh ảo không gian 3 chiều

    Chắc các bạn đã từng háo hức với các tập ảnh ảo không gian 3 chiều một thời trước đây. Đây là kiểu ảnh đòi hỏi người xem phải có một chút kỹ thuật với mắt để có thể khám phá ra những bí mật của những bức ảnh.

    Đây là một số bức ảnh được sưu tập trên net.

    Hình trái tim


    Hình hoa


    Lễ hội Haloween


    Celtic knot


    Và còn rất nhiều nữa...

    Bạn có thể tham khảo thêm ở một số website sau:

    http://www.eyetricks.com/3dstereo.htm

    http://www.magiceye.com/

    http://www.benlo.com/sgrams.html

    http://graphicsnews.com/modules.php...ame=Gallery&file=index&include=view_album.php Các ảnh trên Graphics.com

    http://www.vision3d.com/

    http://www.nottingham.ac.uk/~etzpc/sirds.html Liên kết tới các site khác

    http://ourworld.compuserve.com/homepages/pagrosse/StereoExp.htm The way it works

    Cao nhân nào biết về kỹ thuật này xin chỉ bảo cho nhé!



    If you smile with the life, it'll smile with you!
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hiz, hiz ...xem xong chỗ này thì...lác hết cả mắt mất.
    Who Can Give Me The True LOVE
  3. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Và thêm nữa cho các bạn nè!

    Cử nhân tương lai
    Dog''s house
    Hai chú cá voi
    Những nàng tiên trên bãi cỏ
    Xe công thức 1
    Lướt ván
    Chiếc ống kỳ diệu

    Sao Thổ
    Vòng xoáy
    Ai có ảnh đẹp up lên cho mọi người xem với nha!
    If you smile with the life, it'll smile with you!
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    hà hà, nhìn một cái là bật ra ngay.
    Cái thứ nhất là một trái tim trổ thủng, có một trái tim nhỏ ***g qua vuông góc.
    Cái thứ hai là một bông hoa mọc từ bên phải nghiêng qua bên trái.
    Cái thứ ba là quả bí Halloween.
    Cái thứ tư là nút thắt dây có 9 hình quả trám.
    ...Hoa cả mắt...
    Cái gần cuối là 2 cô gái phồn thực đang nhảy múa, nhìn như tranh Matisse.
    Hay lắm, nhưng mà vào tận nguồn mà xem chứ post vào đây thì bao nhiêu cho đủ. Vài cái đại diện là tuyệt rồi, với lại vào trang gốc họ có luôn cả giải thích và hướng dẫn thiết kế cụ thể cho từng bức và nhiều thể loại khác nhau, tiện hơn.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Từ bé đến nhớn 11 năm rồi mà chưa lần nào nhìn được bức ảnh ảo 3 chiều cả.
    Được không biết bao nhiêu người - từ đứa cháu lít nhít đến ông bác đáng kính - hướng dẫn tận tình, kèm theo đủ thứ lời chê ỏng eo hay lắc đầu ngao ngán, mà vẫn chưa một lần được hưởng diễm phúc đó.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hì, em củng thế, chưa từng bao giờ nhìn ra ra được cái ảnh ảo 3 chiều nào cả. Mà vớ vẩn thật, toàn là cái gì gì tùm lum tàng lang mà bọn nó cứ bảo là hình này hình nọ. Mắt bọn nó có vấn đề hết cả dồi, nhờ bác nhờ
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chia vui với bác Chit và bạn hiền, tớ thì nhìn kiểu gì cũng được, kể cả để ảnh dưới mũi bàn chân rồi đứng thẳng lên nhìn xuống vẫn ok! Sao mà tớ yêu đôi mắt của tớ thế ko biết.
    Nhớ ngày xưa đi khám phi công, cô y tá đưa đưa cái bút máy ra ra vào vào trước mắt tôi rồi lắc đầu ngán ngẩm:
    -Em hỏng rồi, mắt em ko quy tụ được!
    -Quy tụ là sao hả chị?
    -Là mắt em ko nhìn được vào cái đầu bút, 2 con ngươi ko chụm được vào giữa
    -Chụm vào giữa có phải là như thế này ko ạ?
    Nói rồi tôi làm một phát lác mắt, cho 2 con ngươi sát vào giữa gần đến nỗi cô y ta hét toáng lên ĐƯỢC! ĐƯỢC! ĐƯỢC! vào vòng sau!
    Tớ đố ai cho 2 con ngươi đuổi nhau vòng tròn trong tròng mắt được, hoặc thi nhìn ko chớp mắt với tớ trong bao lâu cũng chiều. Từ thưở bình sinh tới giờ, tớ chỉ hoà với đúng có một cô, ko rõ là cô này có thua mình hay ko nữa bởi vì cô ấy bị... mắt híp, có giời mới biết đấy có phải là chớp mắt hay mắt cười!
    Hê hê, thôi khoe khoang thế thôi, tớ post tiếp đây!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thời vua Minh Mạng, hồi có các đoàn thương nhân phương Tây qua lại, trong triều các quan cứ xì xào về một món quà lạ lùng của người phương Tây.
    Đó là một cái ống, hai đầu gắn kính kiểu ống nhòm. Mới nhìn vào thì không thấy gì, nhưng khẽ xoay thì hiện lên hình một người đàn bà phương Tây rất đẹp nhưng lại... ở truồng.
    Vua đòi mang đến cho xem. Ngài ghé mắt nhìn hồi lâu rồi lắc đầu : "Trẫm không thấy gì cả".
    Vua đưa cho các bà cung phi đứng hầu xem, bà nào nhìn vào rồi cũng đỏ mặt kêu "Ốc dộc quá" (xấu hổ quá).
    Vua nhìn lại mãi vẫn không thấy gì.
    Lúc đó một viên đại thần quì xuống tâu rằng : "Bệ hạ là bậc thánh nhân, trước mặt thiên tử con yêu nữ tây dương không dám hiện ra"
    Vua vui lòng thưởng cho viên quan đó.
    (Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn - Phan Kế Bính - NXB Văn hoá - 1984).
    Em Pakita đâu, chuẩn bị đồ thưởng cho BS.....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này