1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stereograms - Nghệ thuật ảnh ảo không gian 3 chiều

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi petalia, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này hay thiệt a, không lo mà giữ đôi mắt ba mạ cho, đã nhìn ảnh ảo rồi lại còn nhìn ở trên mạng nữa chứ
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    OÉ, bác đừng làm hại Tinh khí của thanh niên Việt Nam như thế, có em người mẫu nào xinh xinh bằng da bằng thịt thì bác hẵng gửi, để em nghiên cứu. Còn món kia thôi bác cứ giữ lấy mà dùng.
    Lại nói Minh Mạng thang. Em ko nhầm thì ngày xưa vua có 1 hậu ( sau trong "tứ bất" của nhà Nguyễn bỏ mất hoàng hậu cho đến Bảo Đại mới thôi ), vô số cung phi, quý phi, tuyên phi...rồi xuống nữa có đến 9 bậc còn cả mỹ nhân, tài nhân. Và làm vua như Minh Mạng phải khéo léo làm mất sức của mình bằng cách mỗi đêm ân ái với một trong các hạng vợ ấy, trong mỗi hạng có thể có nhiều bà. Chỉ duy có đêm rằm ( như đêm Trung Thu ngày mai chẳng hạn ) thì mới được một thư một hùng với Hoàng Hậu chánh cung.----->Minh Mạng thang quả thực là đáng sợ, may mà thất lạc chứ ko dân ta ai rồi cũng thành Lao Ái hết cả, kinh khủng!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào cũng cận lòi cả rồi Pa nhể, càng cận nhìn càng nhanh thấy ( chết, quên, Pa có biết nhìn đâu)
    Đầu tiên là để gần nè, sau đưa xa dần, xa dần,dừng chớp mắt Chị Pa, bác Chí, no_Cry nhìn thử xem, hay lắm đó...., không xem được thì phí lắm.
    Bút dẹp bài của bác vào buôn dưa đi, đang sự kì diệu của thị giác nọ kia lại...
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  10. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này