Kỳ lạ là ngày hôm qua mới biết nghĩa tiếng Mỹ của từ này. Vậy mà ta đã chọn nó là english name chỉ vì trong tiếng Đức nó có nghĩa là Ngôi Sao. Hôm qua cả lớp cười khùng khục khi mình giải thích tên mình nghĩa là rất nhiều stars và planets. Chết cười. Ngày xưa mình bảo nếu du học bên Mỹ sẽ lấy tên Amanda. Chẳng biết tại sao... chắc tại nghe nó "đanh đá" một chút. Sau đó mình lại chọn Stern... Stern nghĩa là kỳ vọng, theo mình hiểu qua cách của ông thầy giải nghĩa bằng mớ tiếng Mỹ điệu đà. Stern, ngôi sao và kỳ vọng... Tên mình! Tất cả những ngôn ngữ mình biết có vẻ là như thế. Thật ngượng vì cái tên đó. Sau này ta sẽ đặt tên con là gì? Con trai của ta?
Từ khi nào ta biết kỳ vọng vào ai đó? Từ lúc biết thích những ánh sao linh diệu. Có bao giờ ta hết kỳ vọng vào cuộc đời? Khi ta đã có được trong tay mình những ngôi sao đẹp nhất. Ta đã làm gì để kỳ vọng không chỉ là kỳ vọng? Chưa có câu trả lời. Kỳ vọng làm cho ngôi sao giống như làm bằng thủy tinh, bằng pha lê... nó thật là dễ vỡ... Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 24/04/2007
Đúng thật lẽ ra mẹ đã cho ta cái tên "xinh xẻo". Nhưng một phần của người sinh ra bố được ghép vào, để hoàn thành bức tranh vô vàn những vì tinh tú. Con trai, ra sẽ sinh con ra và cho con một cái tên. Một năm, hai năm... nhiều năm nữa... dù thế nào cũng phải chọn được cho con một cái tên. Ngay từ bây giờ! Tất cả 88 chòm sao, ta không nhớ hết tên của chúng. Người sống ở bán cầu Nam được nhìn thấy nhiền chòm sao hơn ở bán cầu Bắc. Ta đang di chuyển về phía Nam của đất nước. Buồn cười quá... ta thấy ta dân đi đến bán cầu Nam, để nhìn thấy nhiều chòm sao hơn... nước Úc chẳng hạn. Con phải dẫn đường cho ta đến với con. Ta kỳ vọng.
Những ngôi sao được làm từ khí và bụi. Chúng cũng có cuộc đời đầy đủ sinh tử. Ta ngạc nhiên khi biết điều đó. Sao nhỏ lớn lên, rồi nó nguội lạnh dần hoặc nổ tung. Nếu nó nguội lạnh, nó nghĩa là nó chết. Nếu nó nổ tung, nó tạo ra được những tinh vân như thiên hà, nó sản sinh ra sao mới... hoặc... cũng chết sau vụ nổ. Kỳ vọng ta không nguội lạnh. Để ta kể cho con về những vì sao.
Em Cún lấy tên là Stern à? Hợp đấy, lại đa nghĩa nữa. Thế nếu sau này sinh con gái thì đặt tên gì? Năm nay nóng nực, ông Thần Nông trên trời được bội mùa tinh tú rồi. Tha hồ mà gặt sao. (Nóng quá lảm nhảm phát )