1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Steven Gerrard - đội trưởng của Liverpool, xin ngả mũ trước anh! (trang2)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thiệt , tôi chả thích GERRARD về Chelsea tẹo nào , ko phải là thành kiến với Liver nhưng anh này ko hạp với Chelsea . Chỉ có thể là LAMPARD
    [​IMG][/marquee]
  2. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Steven Gerrard - Man of principles
    Chờ đợi, khắc khoải, lo âu cuối cùng thì cũng đã qua. Steven Gerrard, thủ quân của đội bóng đã quyết định ở lại "ngôi nhà" Anfield. Còn chần chừ gì nữa mà không liên hoan, hỡi các fan của Liverpool.
    Trong số những sự kiện dồn dập đến với chúng ta trong mùa hè này thì chắc hẳn khó có chuyện nào khác quan trọng bằng chuyện này. Đơn giản vì Stevie đã đem lại cho đội bóng và cả những ai quan tâm những giây phút kỳ diệu. Luôn chơi bóng ở phong độ cao giữa những sa sút của đồng đội là minh chứng rõ nét nhất cho cá tính của anh chàng này.
    Và không chỉ có vậy, những lời đồn đại nhằm vào Steve khiến cho các fan Liverpool cảm thấy anh đáng bị treo cổ, dìm chết hay bị băm vằm. Stevie bị xem như một "kẻ phản bội" tương tự Sol Campbell hay Alan Smith. Thật xấu hổ khi có những fan vô tình bị cuốn vào những câu chuyện của các tờ báo anti-Liverpool chỉ trích sự phản bội (chưa xảy ra) của Steve.
    Khi nghe tin Gerrard sẽ rời Anfield và gia nhập hàng ngũ những triệu phú trên đường King Road, không phải ai cũng tin. Thế nhưng khi tin đồn lan nhanh và ngày một ầm ĩ, thực sự là đáng lo. Bởi vì cũng giống như những tin đồn trước đây về sự ra đi của Macca, Fowler và Houlier, không phải là không có cơ sở.
    Nhưng Gerrard vẫn im lặng. Lúc này anh đang là một trong những trụ cột của Sư tử Anh thi đấu tại Bồ Đào Nha và không một cầu thủ Anh nào được phép bàn bạc với câu lạc bộ về mọi chuyện khi đang đại diện cho đất nước thi đấu tại Euro 2004. Steve xử sự một cách chín chắn khi tránh né mọi nỗ lực muốn anh hé ra đôi lời. Stevie vẫn sát vai cùng Frank Lampard và John Terry, không đả động đến Michael Owen và Carragher.
    Anh đã giải quyết mọi chuyện hoàn toàn đúng. Gerrard đã nói chuyện riêng với Benitez và ngay khi máy bay hạ cánh trở về từ Bồ Đào Nha, anh đã bàn bạc mọi chuyện với những người có liên quan đến quyết định của mình, câu lạc bộ và gia đình. Chỉ khi đó anh mới đưa ra quyết định. Và quyết định gắn bó với Liverpool đã làm Stevie mất một khoản thu nhập là 50.000 mỗi tuần.
    Người đáng bị chỉ trích nhất trong những tuần vừa qua là Rick Parry. Nói quá nhiều về tâm trạng của Stevie khi Houlier vẫn còn tại chức, về dự án mua lại 30% cổ phần của người Thái, về huấn luyện viên mới với những triển vọng tốt đẹp là thiếu công bằng với những đóng góp của Steve. Hơn nữa, lại đúng vào lúc mà Steve không thể phản hồi lại. Thành thật mà nói, ý tốt của Rick đã mang lại một kết quả ngược với mong đợi và điều đó chỉ thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của các cổ động viên đối với "kẻ phản bội".
    Cùng với quyết định chia tay Houlier, Heskey và mang về Benitez của câu lạc bộ, quyết định ở lại của Steve được xem như chất xúc tác để câu lạc bộ lại gặt hái được những thành công huy hoàng như trước kia. Dường như Owen cũng đã quyết định ở lại. Với những cầu thủ đẳng cấp quốc tế, tài năng của cựu huấn luyện viên của đương kim vô địch Tây Ban Nha vốn được kỳ vọng rất nhiều, con đường trước mặt dường như chỉ có màu hồng.
    Dĩ nhiên, phản ứng dữ dội từ thủ đô London giờ đã tới. Tay chuyên pha trò trong giới truyền thông James Lawton đã bộc lộ sự giận dữ khi gọi Steven là "món hàng đắt giá đáng thất vọng" và "một trong những kẻ thất bại nhất tại Euro 2004". Thật nực cười là bài viết của ông ta lại xuất hiện ngay sau khi Gerrard cam kết gắn bó với Liverpool. Trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Câu trả lời là không. Vậy thì ai là "những kẻ thất bại"? Ai trong số Scholes, Beckham, Phil Neville vậy nhỉ?
    Tờ Daily Mail còn "mắng" Steve là hèn nhát, cúi đầu sợ chết khiếp trước những fan quá khích của Liverpool. Đây quả là đồ cặn bã. Những lời của họ hoàn toàn không đóng góp được chút tích cực nào cho công việc chuyển nhượng của câu lạc bộ thủ đô mà chỉ vì cay cú khi họ không đạt được mục đích đối với mục tiêu săn đuổi của báo giới.
    Steven Gerrard là một phần của Liverpool hiện tại và mãi mãi. Anh đã nói là anh làm theo lời trái tim mình và liệu ai có thể không tin vào điều đó? Khúc hoan ca của chúng ta và niềm hy vọng trong tim của những cổ động viên với tương lai của Stevie và Liverpool lại một lần nữa làm người ta phải suy nghĩ, phải tìm hiểu mọi thứ về câu lạc bộ vĩ đại này.
    Steven Gerrard, đội trưởng của Liverpool, xin ngả mũ trước anh.
    (Bài viết Man of principles của tác giả Alex Malone viết ngày 1 tháng 7 năm 2004 trên website http://www.thisisanfield.com)
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 06/07/2004

Chia sẻ trang này