1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stop thôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bacbaphi23, 12/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacbaphi23

    bacbaphi23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Stop thôi!

    Chuyện là thế này........
    Đợt em về nghỉ tết, gặp lại cô bạn cấp 2. Bọn em chơi cũng khá thân từ hồi trước nhưng gần 2 năm nay thì không liên lạc gì, do sao nhãng - cả 2 đều mải mê yêu đương mà quên đi bạn bè.
    Bọn em có đi chơi với nhau hôm mùng 2. Chieu mung 2, sau khi đi đền Hùng về thì đứa bạn em nó mời vào nhà nó ăn cơm. Cơm nước rượu chè xong, trên đường đi về em cầm tay em ấy quàng vào bụng. Ban đầu em ấy rụt lại, nhưng lúc đó hơi chuếnh choáng rồi nên em cũng liều 1 phát nữa. Lần này thì im. Thế là cứ quàng vào như thế cho đến khi về đến cổng nhà em ấy.
    Hôm sau thì cấp 3 em họp lớp. Em rủ bạn ấy đi cùng. Cũng đi. Nhưng không ôm ấp gì nữa cả. Chặng đường hơn 10km nhưng tuyệt nhiên không có động chạm gì. Em cũng nghĩ chắc do tối qua mình hơi có tí ma men nên liều liều thôi. Đến chiều thì cả lớp đi hát, em ngồi một góc với mấy thằng con trai uống bia, nhậu nhẹt. Bạn ấy ngồi nói chuyện cùng với mấy bạn lớp em. Vì học cùng trường hồi cấp 3 nên cũng biết nhau, mặc dù không thân nhưng chắc là đủ chuyện để nói.
    Đến mùng 6 thì em và bạn ấy cùng đi HN. Bạn ấy không đi xe về nên em rủ quá giang luôn. Trên đường đi thì em bảo nhét tay vào túi áo em cho ấm. Lưỡng lự vài ba lần rồi em cầm tay nhét vào thì cũng để yên. Em cũng cho 1 tay vào túi áo, tay nắm tay trong đó. Gái hỏi em: Chưa nắm tay con gái bao giờ à? Em bảo, nắm nhiều rồi nhưng lâu lắm chưa được nắm Rồi đi đường toàn kể chuyện tếu, thi thoảng rút tay ra đấm lưng em bùm bụp rồi em lại kéo vào.
    Xuống HN. Cũng vài ba lần đi chơi. Cuối tuần trước đi Bắc Ninh xem hội Lim. Trên đường đi thì không có gì, nhưng đến nơi cũng hơn 6h tối, em mạnh dạn ôm eo, 2 đứa cứ thế sóng đôi.Gái cũng không bảo sao. Đến tối về gái nhắn tin: "Từ mai cấm có được linh tinh, hôm nay đi quá rồi đấy"
    Tối qua em rủ gái đi xem phim. Xích Bích 2. Phim dài. Ngồi ngay cạnh nên em choàng tay khoát vai rồi kéo em ấy ngồi lại gần. Thi thoảng em cầm tay lên cắn cắn cho một cái. Gái chỉ kêu đau chứ không rụt tay lại. Em cũng zê zê nghịch ngợm vuốt tóc sờ ....tai. Thi thoảng cũng dúi mũi vào gần cổ hít hà. Thơm mà
    Suốt từ đợt tết đến giờ, ngày nào cũng nhắn tin qua lại. Nhất là buổi tối, cũng hơi kiêng rè nhắc đến chuyện tán tỉnh, nhưng thi thoảng em cũng đá một hai câu. Ý của gái thì không muốn, chỉ làm bạn bè thôi. Tin nhắn xưng hô không chủ ngữ, vì trước kia bọn em cứ xưng hô mày tao mà. Nhưng tối qua gái có bảo, cho xem tay xem giống tay chồng của em ấy không. Xem xong kết luận, không giống! Sáng nay gái có nhắn tin cho em, xưng tên và cũng viết tên em... Kiểu như: X - Y ấy!
    Gay go rồi!!!!!!!!!
    Em nghĩ, có lẽ nên stop.
    Nhưng stop kiểu nào??
    Em thì chỉ định chơi bời thôi, thi thoảng đi chơi cho khuây khỏa, cùng lắm là giải quyết nhu cầu abc chứ không có ý định yêu lâu dài. Em biết rõ gái cũng không còn trong trắng gì nữa.
    Nhưng bạn bè ai làm thế....
    Làm người ai làm thế!
    Thêm:
    Gái: Trắng, xinh, nhìn hiền lành trông như búp bê. Bố gái với bố em là bạn học cùng nhau, cùng đi bộ đội, cùng xuất ngũ, bạn đồng niên, bạn cựu chiến binh nên 2 nhà biết nhau rõ lắm.
  2. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thă?ng na?y đến bạn học nó cufng không tha, đúng la? câ?m thú
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    dừng ngay cái trò lả lướt ấy đi thì em đấy tự hiểu , vẫn bạn bè bình thường ... dừng lúc này còn kịp đấy em ạ
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Con trai đểu thế?! Hic... Ghét con trai lăng nhăng...
    Huhuuuuuuuuuuu
  5. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    bạn bè mà bác còn không tha thì.............
    Stop khẩn cấp trước khi mọi chuyện đi quá xa
    Không stop dc thì...............thiến đi
  6. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với nhau suốt từ đầu tết đến giờ mà mới cầm tay với ôm eo thôi à bác? ko có hôn hít gì à?
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    e***ed!
    Được Fox8x sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 12/02/2009
  8. conma85

    conma85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Này chú chủ top, anh cũng khuyên chú một câu thật lòng là dừng lại đi. Dừng hẳn! lặn mất tăm!! Mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ hay thay sim đổi đt gì gì đó cũng đc
    Cái vụ kưa chơi bạn học cũ anh cũng đã dính trong năm ngóai rùi chú ạ. Phải lên đây lê la gào khóc...Kinh nghiệm đau thương còn đây, nghĩ tới vẫn hãi lắm. Chúc chú may mắn!
    Được conma85 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 12/02/2009
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Girl này ko biết là có tc hay ko, nhưng nếu chủ topic ko có ý định tiến xa thì tha cho bạn đi. Có thể lừa ng nào mới quen chứ bạn bè với nhau nthế ai lại làm thế.
  10. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Thế hỏi thật,chú ko có t/c với em ý chút nào cả àh,yêu quan trọng là có cảm giác,nếu có thì cứ tiến còn nếu chơi bời thì dừng lại ngay còn kịp,lỡ sau này lại hối hận!

Chia sẻ trang này