1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Story made in Thanh Hoá ....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Mọi người làm giống tớ này ( để người sau tiện theo dõi - nhỡ sang trang khác thì sao )
    Khuôn mặt hình chữ điền, đẹp trai vừa phải, xí trai cũng không hẳn. Lúc anh ta cười trông rất hiền lành, nhưng lúc tức giận thì đừng hỏi .. mặt lạnh như (...) dao cạo . Nhất là những lần xử lí mấy vụ lộn xộn tại thôn TH. Anh ta là KOA - nguyên trưởng thôn Thanh Hoá ( vùng đất địa linh nhân kiệt - nhưng cũng không kém những thành phần bất hảo )
    Lão tuy là Lý trưởng, nhưng phải cao chạy xa bay. Vì một lý do rất đơn giản, ở nơi địa linh nhân kiệt, các em gái xinh tươi nhiều như lá mùa thu mà lão vẫn không tìm được vợ. Còn lý do sâu xa, tuy là Lý trưởng nhưng không giàu có được như Bá kiến xưa kia, nên không có được bà cả chứ chưa nói đến bà Ba. Lão quyết ra đi kiếm tiền về tìm lấy một (vài) bà. Than ôi, ngày về con xa tít, mà các em xinh tươi thì lên xe tăng (ý nhầm, xe bông) về nhà Dzồng lũ lượt
    Lão vẫn đang vất vả muối Kim Chi để chờ đến ngày mang bán kiếm ít vốn bổ sung cho cái khẩu phần ít ỏi mà chức vụ Lý Trưởng mang lại nhằm mục đích để có thể chinh phục được bất kì bà nào có Dạ dày to tổ bố.
    Và thật linh nghiệm khi Lão đăng tin trên mạng In tẹc nét để rao bán Kim chi, hàng bao nhiêu i meo i méo gửi về lão rì lai có kịp quái đâu. Nhắm mắt chơi qủa may rủi, úm xì bùa, lão rì lai cho một người nick là Trinh Thị Tẹt. Thư đi thư lại như cánh nhạn lai bồng, một ngày kia, trái tim của lão bắt đầu rỉ máu màu vàng (như nước muối Kim chi), lão thổn thức nói lời ong **** với nàng Tẹt....
    Em yêu ! Chúng mình quen nhau cũng đc một thời gian rồi ,,, Có thể cho phép anh được đi ăn tối cùng em một hôm ko em ?
    Và rồi Tẹt rì lai lại cho lão lời đồng ý đầy e thẹn
    Hai người bàn bạc và hống nhất với nhau sẽ có mọtt bữa ăn tối thật lãng mạn ..... một nhà hàng sang trọng bậc nhất thôn 36 ,,,,,
    Họ gọi những món ăn đắt tiền , buông những lời ong **** vốn ấp ủ từ lâu .... Nhưng .... Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn , 2 người dùng xong món tráng miệng thì trời cũng về đêm . Họ gọi bồi bàn thanh toán .... Câu chuyện sẽ thật lãng mạn nếu không có cái hoá đơn kia ..... 5tr VNĐ ... một số tiền không nhỏ . .....
    Bao nhiêu lời ong **** phút chốc bay kái vèo! KOA tái xám mặt, tay kầm tờ hoá đơn run lẩy bẩy, miệng lảm nhảm
    - Bao năm muối Kim Chi kủa mình chẳng nhẽ phút chốc tan biến chỉ vì kái hoá đơn chết tiệt này sao??? - Nghĩ đoạn "chàng" đưa tay sờ sờ nắn nắn lại kái túi dải rút đựng xiền giấu dưới lớp khố . Bất chợt 1 ý tưởng ...sáng loé phụt ra , KOA đưa mắt nháy ra hiệu cho nàng Tẹt mỹ miều ...
    Anh nói là : Có thể cho phép anh được đi ăn tối cùng em một hôm ko em ? . Phải vậy không em ? Vậy là hôm nay em mời anh nhỉ Lão cười rất láu cá , lúc này bao nhiêu galăng , lịch sự của gã bỗng chốc trở mặt không quen gã nữa.
    Tẹt khi ấy mặt mày thoáng biến sắc. Nàng lảo đảo ôm bụng đứng dậy thẽ thọt "Anh ơi, em đi thăm anh william cường một lát nhé".... Đi khuất vào sau cánh cửa phòng anh william cường (wc), nàng cay đắng nghĩ đến bài học mà lần hẹn hò trước (cũng qua in tẹc nét) nàng đã bị trả giá. Nhưng lần này thì nàng quyết....
    Tẹt hăm hở quay lại bàn....
    Tẹt nói:
    - Nhà hàng thi to đẹp, nhưng hết giấy rồi anh ạ, thấy anh có tờ báo cho em mượn được không?
    - Ờ em cầm đi.
    - Ôi cám ơn anh nhiều nhiều. Tẹt vèo vào William Cường. sau 10 trở ra hớn hở:
    - Cảm ơn anh nhiều, thoải mái quá.
    - Em đi nhanh qúa - KOA nói - anh chưa kịp giải thích..
    - Gì ạh, tờ báo có gì quan trong sao anh?
    - Không, đó không có gì quan trọng, ý anh nói, đó là vỏ bao xi măng, anh nhặt chỗ nhà thằng Dom đang xây.
    Tẹt . . . lại chạy dzéo vào thăm William . . .
    ------------------------------------------------
    Mình sao thế nhỉ ( Tẹt nghĩ ) rõ ràng đó là vỏ bao xi măng sao lại không phát hiện ra chứ. Thằng cha này thâm thật. Nghĩ vậy Tẹt hăm hở vạch kế hoạch trả thù.
    Sau vài phút định thần Tẹt trở lại bàn với nụ cười nham hiểm....
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tẹt đi vào khoan thai,nở nụ cười nói dễ nghe và thân mật với KOA :
    -Anh ! Sao anh rút tiền đư a cho em vào nhà wc vậy...Đã thế anh lại còn nói dối là giấy xi măng ...
    Mới nghe đến đó ..KOA vội vàng ...
    - Ấy chết! anh nhầm...anh xin lỗi....giấy đây...anh nhầm túi...KOA lao vào cầm lấy tệp giấy "tiền" mà Tẹt đang dứ dứ trước mặt...
    Thật kinh khủng ...Thì ra tiền có trong túi mà nhầm tưởng quên không mang...
    Còn tệp giấy kia vẫn là giấy ximăng đã thành đạo cụ cao kiến của Tẹt...
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Tẹt đi vào khoan thai,nở nụ cười nói dễ nghe và thân mật với KOA :
    -Anh ! Sao anh rút tiền đư a cho em vào nhà wc vậy...Đã thế anh lại còn nói dối là giấy xi măng ...
    Mới nghe đến đó ..KOA vội vàng ...
    - Ấy chết! anh nhầm...anh xin lỗi....giấy đây...anh nhầm túi...KOA lao vào cầm lấy tệp giấy "tiền" mà Tẹt đang dứ dứ trước mặt...
    Thật kinh khủng ...Thì ra tiền có trong túi mà nhầm tưởng quên không mang...
    Còn tệp giấy kia vẫn là giấy ximăng đã thành đạo cụ cao kiến của Tẹt...
    ----------------------------
    Biết là mình bị lừa lại 1 vố lão kú lắm nhưng trong lúc này chưa thể làm gì được. Lão cắn răng bỏ qua. Đây là lần đầu tiên lão chịu thua trước người khác, cũng dễ hiểu. Ở cái thôn TH này ai mà không biết tâm địa của lão. Lão được ví như hung thần của thôn mà. Thế mà hôm nay lão đã gặp ngay phải Tẹt , 1 con người bí ẩn mới gia nhập thôn TH. Lão quyết tâm điều tra về con người này để lên kế hoạch trả thù.
    --------------------------
    Phần II : [red]Tẹt là ai [/red] ?
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Tẹt ! Tên khai sinh của mụ là Trịnh Thị Tẹt. Sở dĩ mụ có cái tên này là hồi mới chui ra từ trong bụng mẹ ... chẳng hiểu mụ tranh nhau bú tí mẹ với ai ... mà bị rơi từ trên giường xuống đất, mũi tiếp đất đầu tiên ... thế nên ....
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    ^: đểu! Nhớ lấy nháTối về ta viết tiếp!
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tẹt nổi tiếng du côn từ nhỏ. Với năng khiếu uýnh nhau bẩm sinh (tranh bú từ khi mới sinh cơ mà... hì...), đặc biệt là cấu nhau với con trai, cào nhau với con gái, Tẹt được mệnh danh là Tẹt Đồ (tức Côn đồ). Năm mười tuổi, Tập đoàn vệ sĩ bảo vệ trùm Khủng bố Binlađen Osama suýt nữa tuyển Tẹt Đồ vào đội quân chuyên bắn lén. Nhưng Tẹt quyết không đi vì... ham chơi. Chậc, nếu ngày đó Tẹt mà đi cũng có thể giờ Tẹt đã là phu nhân của Binladen chăng... éc.év...
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Kể từ sau cái quyết định không gia nhập đội quân bắn lén của trùm khủng bố Binlađen Osama vì lý do ...mải ham vui của Tẹt, ả bạn thân Tẹt - 1 tên trùm khét tiếng du côn trong khoản ám sát vừa bị treo cổ tuần qua với biệt danh Còi, vô cùng tiếc rẻ. Ả quyết tâm sẽ không ...khờ như Tẹt! Vốn sẵn máu du côn thích hành hung người khác từ nhỏ kết hợp tính lươn lẹo đến mức tài tình, ả lợi dụng ngay dịp Tẹt bỏ lỡ cơ hội, liền đầu quân ngay vào băng nhóm chuyên giết người không gớm tay do Kẻ Trốn Tù - 1 tên ác ôn đã bị liệt vào danh sách tội phạm tối nguy hiểm với cái án tứ mã phanh thây do cảnh sát Intopol niêm yết cầm đầu ...
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Chương I :
    Gã trưởng thôn buông lời ong ****
    Gặp ngay Tẹt nham hiểm thâm nho​
    Khuôn mặt hình chữ điền, đẹp trai vừa phải, xí trai cũng không hẳn. Lúc anh ta cười trông rất hiền lành, nhưng lúc tức giận thì đừng hỏi .. mặt lạnh như (...) dao cạo . Nhất là những lần xử lí mấy vụ lộn xộn tại thôn TH. Anh ta là KOA - nguyên trưởng thôn Thanh Hoá ( vùng đất địa linh nhân kiệt - nhưng cũng không kém những thành phần bất hảo ).
    Lão tuy là Lý trưởng, nhưng phải cao chạy xa bay. Vì một lý do rất đơn giản, ở nơi địa linh nhân kiệt, các em gái xinh tươi nhiều như lá mùa thu mà lão vẫn không tìm được vợ. Còn lý do sâu xa, tuy là Lý trưởng nhưng không giàu có được như Bá kiến xưa kia, nên không có được bà cả chứ chưa nói đến bà Ba. Lão quyết ra đi kiếm tiền về tìm lấy một (vài) bà. Than ôi, ngày về con xa tít, mà các em xinh tươi thì lên xe tăng (ý nhầm, xe bông) về nhà Dzồng lũ lượt
    Lão vẫn đang vất vả muối Kim Chi để chờ đến ngày mang bán kiếm ít vốn bổ sung cho cái khẩu phần ít ỏi mà chức vụ Lý Trưởng mang lại nhằm mục đích để có thể chinh phục được bất kì bà nào có Dạ dày to tổ bố.
    Và thật linh nghiệm khi Lão đăng tin trên mạng In tẹc nét để rao bán Kim chi, hàng bao nhiêu i meo i méo gửi về lão rì lai có kịp quái đâu. Nhắm mắt chơi qủa may rủi, úm xì bùa, lão rì lai cho một người nick là Trinh Thị Tẹt. Thư đi thư lại như cánh nhạn lai bồng, một ngày kia, trái tim của lão bắt đầu rỉ máu màu vàng (như nước muối Kim chi), lão thổn thức nói lời ong **** với nàng Tẹt....
    - Em yêu ! Chúng mình quen nhau cũng đc một thời gian rồi ,,, Có thể cho phép anh được đi ăn tối cùng em một hôm ko em ?
    Và rồi Tẹt rì lai lại cho lão lời đồng ý đầy e thẹn .
    Hai người bàn bạc và hống nhất với nhau sẽ có một bữa ăn tối thật lãng mạn ..... một nhà hàng sang trọng bậc nhất thôn 36 ,,,,,
    Họ gọi những món ăn đắt tiền , buông những lời ong **** vốn ấp ủ từ lâu .... Nhưng .... Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn , 2 người dùng xong món tráng miệng thì trời cũng về đêm . Họ gọi bồi bàn thanh toán .... Câu chuyện sẽ thật lãng mạn nếu không có cái hoá đơn kia ..... 5tr VNĐ ... một số tiền không nhỏ . .....
    Bao nhiêu lời ong **** phút chốc bay kái vèo! KOA tái xám mặt, tay kầm tờ hoá đơn run lẩy bẩy, miệng lảm nhảm
    - Bao năm muối Kim Chi kủa mình chẳng nhẽ phút chốc tan biến chỉ vì kái hoá đơn chết tiệt này sao??? - Nghĩ đoạn "chàng" đưa tay sờ sờ nắn nắn lại kái túi dải rút đựng xiền giấu dưới lớp khố . Bất chợt 1 ý tưởng ...sáng loé phụt ra , KOA đưa mắt nháy ra hiệu cho nàng Tẹt mỹ miều ...
    Anh nói là : Có thể cho phép anh được đi ăn tối cùng em một hôm ko em ? . Phải vậy không em ? Vậy là hôm nay em mời anh nhỉ Lão cười rất láu cá , lúc này bao nhiêu galăng , lịch sự của gã bỗng chốc trở mặt không quen gã nữa.
    Tẹt khi ấy mặt mày thoáng biến sắc. Nàng lảo đảo ôm bụng đứng dậy thẽ thọt "Anh ơi, em đi thăm anh william cường một lát nhé".... Đi khuất vào sau cánh cửa phòng anh william cường (wc), nàng cay đắng nghĩ đến bài học mà lần hẹn hò trước (cũng qua in tẹc nét) nàng đã bị trả giá. Nhưng lần này thì nàng quyết....
    Tẹt hăm hở quay lại bàn....
    Tẹt nói:
    - Nhà hàng thi to đẹp, nhưng hết giấy rồi anh ạ, thấy anh có tờ báo cho em mượn được không?
    - Ờ em cầm đi.
    - Ôi cám ơn anh nhiều nhiều. Tẹt vèo vào William Cường. sau 10 trở ra hớn hở:
    - Cảm ơn anh nhiều, thoải mái quá.
    - Em đi nhanh qúa - KOA nói - anh chưa kịp giải thích..
    - Gì ạh, tờ báo có gì quan trong sao anh?
    - Không, đó không có gì quan trọng, ý anh nói, đó là vỏ bao xi măng, anh nhặt chỗ nhà thằng Dom đang xây.
    Tẹt . . . lại chạy dzéo vào thăm William . . .
    Mình sao thế nhỉ ( Tẹt nghĩ ) rõ ràng đó là vỏ bao xi măng sao lại không phát hiện ra chứ. Thằng cha này thâm thật. Nghĩ vậy Tẹt hăm hở vạch kế hoạch trả thù.
    Sau vài phút định thần Tẹt trở lại bàn với nụ cười nham hiểm....
    Tẹt đi vào khoan thai,nở nụ cười nói dễ nghe và thân mật với KOA :
    -Anh ! Sao anh rút tiền đư a cho em vào nhà wc vậy...Đã thế anh lại còn nói dối là giấy xi măng ...
    Mới nghe đến đó ..KOA vội vàng ...
    - Ấy chết! anh nhầm...anh xin lỗi....giấy đây...anh nhầm túi...KOA lao vào cầm lấy tệp giấy "tiền" mà Tẹt đang dứ dứ trước mặt...
    Thật kinh khủng ...Thì ra tiền có trong túi mà nhầm tưởng quên không mang...
    Còn tệp giấy kia vẫn là giấy ximăng đã thành đạo cụ cao kiến của Tẹt...
    Biết là mình bị lừa lại 1 vố lão kú lắm nhưng trong lúc này chưa thể làm gì được. Lão cắn răng bỏ qua. Đây là lần đầu tiên lão chịu thua trước người khác, cũng dễ hiểu. Ở cái thôn TH này ai mà không biết tâm địa của lão. Lão được ví như hung thần của thôn mà. Thế mà hôm nay lão đã gặp ngay phải Tẹt , 1 con người bí ẩn mới gia nhập thôn TH. Lão quyết tâm điều tra về con người này để lên kế hoạch trả thù.
    ----------------------OoO----------------------​
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Tẹt ! Tên khai sinh của mụ là Trịnh Thị Tẹt. Sở dĩ mụ có cái tên này là hồi mới chui ra từ trong bụng mẹ ... chẳng hiểu mụ tranh nhau bú tí mẹ với ai ... mà bị rơi từ trên giường xuống đất, mũi tiếp đất đầu tiên ... thế nên ....
    Tẹt nổi tiếng du côn từ nhỏ. Với năng khiếu uýnh nhau bẩm sinh (tranh bú từ khi mới sinh cơ mà... hì...), đặc biệt là cấu nhau với con trai, cào nhau với con gái, Tẹt được mệnh danh là Tẹt Đồ (tức Côn đồ). Năm mười tuổi, Tập đoàn vệ sĩ bảo vệ trùm Khủng bố Binlađen Osama suýt nữa tuyển Tẹt Đồ vào đội quân chuyên bắn lén. Nhưng Tẹt quyết không đi vì... ham chơi. Chậc, nếu ngày đó Tẹt mà đi cũng có thể giờ Tẹt đã là phu nhân của Binladen chăng... éc.év...
    Kể từ sau cái quyết định không gia nhập đội quân bắn lén của trùm khủng bố Binlađen Osama vì lý do ...mải ham vui của Tẹt, ả bạn thân Tẹt - 1 tên trùm khét tiếng du côn trong khoản ám sát vừa bị treo cổ tuần qua với biệt danh Còi, vô cùng tiếc rẻ. Ả quyết tâm sẽ không ...khờ như Tẹt! Vốn sẵn máu du côn thích hành hung người khác từ nhỏ kết hợp tính lươn lẹo đến mức tài tình, ả lợi dụng ngay dịp Tẹt bỏ lỡ cơ hội, liền đầu quân ngay vào băng nhóm chuyên giết người không gớm tay do Kẻ Trốn Tù - 1 tên ác ôn đã bị liệt vào danh sách tội phạm tối nguy hiểm với cái án tứ mã phanh thây do cảnh sát Intopol niêm yết cầm đầu ...
    --------------------------
    @ Tẹt : không lan man, đúng chủ đề đi , nhắc nhở lần 1 ( -25% điểm )
    --------------------------
    Lại nói về Tẹt, sau khi từ chối gia nhập tổ chức chuyên uống máu người xỉa răng bằng ngón tay của Binladen. Vì sợ tổ chức diệt khẩu Tẹt đã vội vã rời thôn TH sang vùng đất khác để sinh sống với tâm địa :
    Mình ta nguyên 1 giang sơn
    Cớ sao ta phải chịu ơn thằng ( chó ) nào

    Và mụ chạy sang Nghệ An gia trang. 1 nơi màu mỡ không khác gì thôn TH, mụ tha hồ vùng vẫy, tự thiết lập bè phái, và quấy đảo vùng đất vốn yên bình cùng những con người vốn hiền lành nơi xứ Nghệ
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nhưng rồi, cái tính vốn ..ngang tàng bướng bỉnh của Tẹt bỗng chốc xẹp lép như quả bóng khi một ngày kia, chàng hoàng tử của đời Tẹt xuất hiện. Tẹt trở thành một người thuỳ mỵ, nết na bên cạnh người Tẹt nguyện trọn đời yêu thương.Cuộc sống êm đềm ấy những tưởng sẽ kéo dài mãi mãi nếu như không có sự xuất hiện của Giọt mưa trắng - người tình của Kẻ Trốn Tù - tên ác ôn đã bị liệt vào danh sách tội phạm tối nguy hiểm với cái án tứ mã phanh thây do cảnh sát Intopol niêm yết cầm vào cái ngày oan nghiệt ấy ...
    [black][/black he he, mọi người tiếp đê nào, xem câu chiện đc đẩy đến tận đâu, BN ta sẽ ngồi chống kằm theo dõi!
    PS: câu chiện này từ đầu là đang kể về KOA lý trưởng chứ nhẩy? Sao giờ lại chạy sang Tẹt roài?

Chia sẻ trang này