1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Streetlife - Lang thang khắp nơi - Đời gió cuốn theo cát bụi - và chúng ta ...

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi piero2, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chân và râu của ông Tây này...trắng thế
  2. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Freedom
    [​IMG]
    Tôi chụp họ trong cơn say tình . Như quên đi đất trời , không gì có thể ngăn cản và tự do đến cực điểm . Chiếc cánh chim trên áo của chàng trai như một tín hiệu nói lên tính tự do như vậy .
    Một người bạn không quen khi xem ảnh này đã có cảm hứng và thành đôi vần thơ như sau :
    ...Cả ngày dài anh nghe đủ tiếng người
    Nhưng khi em ôm anh, cả đám đông tan biến
    Cuốn từ điển dày chẳng bao giờ biết đến
    Những lời nói từ trái tim đến với trái tim...
  3. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ảnh ọt cứ thành văn chương thế này thì hay quá
    ôi nhưng cơn say tình...quần áo xộc xệch,tay chân ghì nghiến,vẻ mặt tê dại còn j chân thực hơn...quá đẹp,quá đẹp
    khi ảnh ót trở thành văn chương thì người xem ảnh cũng phải cố tập làm nhà văn
  4. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    hi hi... đời thường mà ." Đời " và " thường " ... nói chung là cũng thường thôi .
    Tiếp một tí
    Chuyện người già
    [​IMG]
  5. honey699

    honey699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Hôn gì mà trông khổ sở thế ko bít.Mặt mũi nhăn nhó, quần áo thì...Khoảnh khắc độc đấy anh ah
  6. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Hôn gì mà trông khổ sở thế ko bít.Mặt mũi nhăn nhó, quần áo thì...Khoảnh khắc độc đấy anh ah
    [/quote]
    híhí bác cứ đi hết các hồ vào hết các công viên...lo j ko làm được vài cái thế này...có khi còn khắc khoải hơn ý chứ
  7. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    @honey : bạn đỏ đen nói chuẩn đấy em ạ , ở mấy cái chỗ đấy đầy , cứ cầm máy đi , giơ lên rồi bấm , thế là được một cái . Dễ dã man .
    Đọc sách
    [​IMG]
  8. lycatly

    lycatly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thề với anh là nhìn ảnh này chắc em hổng dám hun ai .Hun thui mà sao trông khổ dữ zậy
  9. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nói thế làm các bạn tưởng dễ thật lại chủ quan coi thường nghệ thuật nhiếp ảnh, đâu có dễ thế được, đem ảnh về còn phải thuốc thang photoshop ^^ rùi phải nghĩ viết lời diễn giải, bình luận.
    em đang tính theo bác học lớp shop rồi nếu bác mở lớp viết lời bình nữa thì càng tốt học hỏi là ko có bao giờ thừa hết ^^ đúng ko ạ
    Được ve_con sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 18/04/2008
  10. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    @Cat : em ơi , cứ hun vô tư , nhìn thì thấy hơi khổ tí nhưng người trong cuộc lại thấy thú vị
    bác cứ nói thế làm các bạn tưởng dễ thật lại chủ quan coi thường nghệ thuật nhiếp ảnh, đâu có dễ thế được, đem ảnh về còn phải thuốc thang photoshop ^^ rùi phải nghĩ viết lời diễn giải, bình luận.
    em đang tính theo bác học lớp shop rồi nếu bác mở lớp viết lời bình nữa thì càng tốt học hỏi là ko có bao giờ thừa hết ^^ đúng ko ạ
    Được ve_con sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 18/04/2008
    [/quote]
    @vecon : nói thật với bạn là dễ mà . Chỉ không hiếu sao dễ thế mà chỉ có một vài người chụp và up ảnh . Nếu không thì diễn đàn này sẽ nhiều member hơn thế này, sôi nổi và chất lượng hơn .
    Phần lời bình thì thú vị , tôi trước là post trực tiếp nên ảnh từ trước đến giờ del hết , giờ phải qua flickr . Có một người trên flickr làm bài thơ và có mấy dòng như thế , thấy hay hay thì quote lại bên này thôi . Nhưng mà ý tưởng mở lớp viết lời bình là rất hay ho đấy . Để tôi thử đề nghị cô Gió mở lớp giảng dạy , lần này nên có tí chi phí
    Để chứng minh cái sự dễ dàng

    Freedom (vesion 2)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này