1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stres và tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NVHoang2000, 15/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Stres và tình yêu

    Bực mình , vừa mới đá bóng về , thua be bét . Đã thế đợi mãi mà chả thấy cái giấy gọi nhập học đâu . Lên mạng thì dính Virut , máy chậm như con rùa , lại còn bị 1 con dở hơi nào vào chửi rủa linh tinh nữa .........Stress........
    Nói ba câu đùa bỗng tự nhiên cáu . Tư nhiên thấy ghét con người mà mình đã quyết định gắn bó cả đời , tại sao mình lại có thể yêu 1 đứa lười thế nhỉ . Đến đi webcam cho chồng chưa cưới hắn ta cũng viện mọi lí do để từ chối .......chả hiểu tình yêu của hắn thế nào nữa . Thế là chán , bỏ đi ngủ .
    Tỉnh giậy ! Mà thưc ra có ngủ đâu . Nằm nghĩ lung tung được 10 phút thấy có vẻ hắn đúng. Trời Hà Nội mùa này nắng to thật , hắn ta mà đi từ nhà đến Net -Cafe về chắc ốm mất . Ở nhà cũng có internet mà , mỗi tội chưa mua webcam thôi . Chat CHAY thế là đươc rồi . Khi nào mình đi làm tiếp lại có tiền gọi về Việt Nam cho hắn ta .......
    Online lại với niềm hi vọng lớn là hắn chưa đi ngủ . Muộn rồi , chả thấy đâu chỉ còn mấy hàng offline : " em thấy chúng minh dạo này ít chat với nhau , mà nói chuyện 0 đưọc như ngày xưa nữa , nhất là anh . thôi em đi ngủ đây , hẹn lúc khác chat sau "
    Mai chắc lại phải nghiến răng phone về rồi . Lại phải thêm phần li kì cho lí do của mình chính đáng hơn ....nhưng dù có bốc phét đến đâu cũng không ngoài 1 mục đích ......I Love U so much ...honey ....

    HOang

Chia sẻ trang này