1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress, đã bao giờ bạn bị, bạn làm sao để giải toả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _scorpions_, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _scorpions_

    _scorpions_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Stress, đã bao giờ bạn bị, bạn làm sao để giải toả

    Đã bao giờ bạn phải làm leader của 1 nhóm, các thành viên làm ăn lề mề, mà ngày mai phải nộp báo cáo, 1 mình bạn ngồi trong đêm vừa hì hục làm vừa bực mình?
    Đã bao giờ bạn đã cố hết sức mà cấp trên vẫn giục, ép doanh thu?
    Đã bao giờ ngày mai thi mà đêm nay vẫn thấy lo lắng vì học chưa xong?

    Cuộc sống đầy rẫy những bon chen làm bất cứ ai trong chúng ta (học sinh, sinh viên, người đang đi làm ...) đều bị stress

    Bạn làm thế nào khi bị stress (nghe nhạc, đọc truyện cười, kể với bạn bè ...). Hãy chia sẻ tình huống khiến bạn bị stress và cách xả stress của bạn cho mọi người.

    Không biết đã bao giờ có topic này chưa và nó có phù hợp với box k. Nhưng mình đang stres quá



    Được _scorpions_ sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 01/05/2006
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Stress hả ??? Một khái niệm quen thuộc đến mức chẳng muốn nhắc đến nữa. Tôi cũng đang bị cái gọi là stress hành hạ. Bài thi học kỳ vừa rồi của tôi ko được tốt lắm. Nó kéo toàn bộ điểm trong năm xuống một cách kinh khủng. Hôm nào đến lớp cũng vật vờ vì thấy chán. Muốn nghỉ cũng ko được. Tệ hại hơn, tôi phát hiện ra thằng bạn thân nhất của tôi - người mà tôi thích hơn nửa năm nay - đang thích một cô bé khác - và tôi, với tư cách một người bạn thân, phải giúp nó để cưa cẩm cô bé kia. Tôi ko chỉ phải cố quên đi tình cảm của mình, mà còn phải che giấu nó vì ko muốn mất một tình bạn. Những người tôi có thể chia sẻ được đều đang ở rất xa, và thậm chí họ bận đến nỗi chẳng thể có thời gian nghe tôi giãi bày nữa. Tôi đang buồn và phải đối mặt với nỗi buồn ấy một mình. Cảm giác thật là tệ, nhất là khi tôi thấy mình chẳng đủ sức để đối mặt với nó nữa.
    Còn cách giải stress ư? Có lẽ là lúc này tôi cần lời khuyên của một ai đó chứ chẳng thể chia sẻ được cách nào để giải tỏa cả :(
  3. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng chung, giải toả stress hả, bạn thử đi 5 vòng quanh Hồ Gươm với một đứa bạn rồi uống nước ở cái quán nào đó , chửi thậm tệ cái đứa đã làm mình cbn stress xem nào. Chúc thành công. ( tớ ko biết có thành công ko vì tớ cũng đang stress).
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang xì trét đây , có lẽ lúc xì trét tốt nhất là ăn( uống ) của ngọt và nói chuyện với ai đó để giải toả !
  5. pompier

    pompier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng như bạn này, khi nào stress thì việc đầu tiên tớ nghĩ đến ăn cái gì đó, nhất là những thứ mà ngày thường không dám ăn vì đắt quá chẳng hạn.
  6. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko chỉ đi 5 vòng Hồ Gươm đâu. Thậm chí tôi còn lang thang vài tiếng đồng hồ khắp các phố Hà Nội, đi xem phim, ăn kem cùng lũ bạn. Nhưng sau tất cả cuộc vui đó, tôi vẫn chỉ còn lại một mình. Thậm chí tôi đã lấy công việc để quên đi nỗi buồn. Và mặc dù khi tôi buồn, tôi có thể làm việc năng suất hơn rất nhiều. Nhưng vẫn chả hữu ích hơn là mấy :(
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    stress ah!
    Tưởng gì to tát lắm đi học khiêu vũ đi - đảm bảo hết ngay
    ( rút ra từ kinh nghiệm bản thân)
  8. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Strees thì có nhưng chưa sống trong cái cảnh bạn nêu ra...
    Hít một hơi thật sâu, mở volume hết cỡ , bật nhạc Michel Jackson lên , đóng cửa phòng lại, nhảy 1 mình...
  9. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rủ mấy đứa bạn thân thân đi chơi,tán gẫu,chơi bời gì đó vui vui là đỡ Stress ý mà.Phải quen thôi,như dân miền Trung sống chung với lũ vậy.
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Miền Nam chứ ko phải Miền Trung...

Chia sẻ trang này