1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress mãn tính.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi withered_heart, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. withered_heart

    withered_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu em đã 3 năm, cùng nhau tôi và em vào 1 trường ĐH. 3 năm tôi bên cạnh em mỗi khi em cần, quan tâm em, em cần đi đâu tôi luôn có mặt, em thích ăn gì tôi đều chiều ý, em thích quà gì tôi cố gắng thỏa nguyện. Nói về em, em là 1 hoa khôi từ cấp 3, tôi đeo đuổi em mỏi mệt, bản thân ko dc đẹp trai , nhà cũng không giàu nên biết thân phận cố gắng làm mọi thứ để có thể đổi lấy 1 chút yêu thương từ em. 3 năm qua, tôi với em vẫn đi chơi, đa số thời gian tôi đều ở bên em, Nhưng cái mối quan hệ này sao mà lẩn quẩn, tôi thấy vị trí mình như 1 thằng osin và xe ôm chuyên nghiệp, chưa dc nắm tay em 1 lần. đã 3 lần tôi ngỏ ý được quen em, cả 3 lần đều bị từ chối, em ko muốn quen tôi và cũng ko muốn mất đi thằng xe ôm này(vì em ko có xe riêng) nên em lấy lí do là vì tôi chưa tốt nghiệp, chưa có việc làm, và tôi phải lo được "tình phí" thì em mới quen tôi. Em nói thế em có suy nghĩ cho tôi rằng thời gian qua tôi bên em chẵng lẽ tôi ko có "tình phí" cho em, bao nhiêu lần đi chơi, em bệnh đến cả 1 lọ thuốc tôi cũng chạy khắp nơi mua, thế mà em bảo rằng tôi phải có "tình phí" mới quen tôi. Tình phí của em còn phải đến mức nào nữa tôi cũng ko biết. Bạn bè luôn hỏi về mối quan hệ của em và tôi, mỗi lần như thế, tôi ước chi mình mình có thể tự hào nói lên 1 câu em là người yêu của tôi nhưng không thể. Tôi bây giờ muốn rứt ra cũng không được, vì 1 ngày ko có em, tôi như con cá thiếu nước, muốn có em cũng không thể, chỉ biết chờ đợi. Nhìn người ta bên nhau hạnh phúc, sao mà tôi thấy tủi cho bản thân, thấy rằng mình vô dụng, 1 thằng thiếu thốn tình cảm, gia đình tôi chẳng hạnh phúc là mấy , trong tôi luôn tôn thờ 1 thứ là tình yêu, luôn nghĩ rằng khi mọi thứ đen tối với tôi thì vẫn còn tình yêu mở lối. Nhưng sao bây giờ tôi nhìn lại cái tình yêu của mình, chỉ thấy 1 bóng đen với những ký ức đau buồn, những sự vô tâm hững hờ của em đối với tôi, nhìn người ta có cặp có đôi, quan tâm lẫn nhau, ấm áp ngọt ngào, những thứ mà tôi thèm khát và không có được. Đã cố gắng nhiều lần thoát ly khỏi tình yêu này nhưng không thể, mỗi lần tôi xa em thì tôi ko còn cảm giác trong cuộc sống..Cái vòng lẩn quẩn, gần ngay trước mắt xa tận chân trời, ko thể giải tỏa, con tim tôi chưa 1 ngày dc yên, tâm hồn tôi chưa 1 giờ hết thao thức. giờ qua giờ, ngày qua ngày, nụ cười và niềm vui giờ sao xa lạ quá. 1 thứ mà tôi hàng tôn thờ giờ đây trở thành 1 chất độc làm tàn lụi con người tôi. không có lối thoát. Giờ tôi phải làm sao đây? tại sao tôi lại vướng vào 1 tình yêu như vậy.
  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Không ổn rồi, chú để nó ngồi chồm hỗm trên đầu mình thế kia thì :-ss; tiền đó + 3 năm đi kưa thì thì chú thành cáo tặc từ lâu rồi :)):)):))
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sang tâm sự đi cưng. Làm thân nam nhi mà quỵ lụy bò sát đất cho gái đè đầu cưỡi cổ, chết nhục chả ai thương đâu :-"
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Vì ngu, vì gà, vì ham muốn làm con thiêu thân
    Và.. đây là tất yếu
    Luôn luôn có lối thoát chú à, hoặc:
    - Từ bỏ, chấp nhận thua cuộc, trên răng dưới ái mà muốn hít L*** thơm? tỉnh lại đi chú, đừng nằm mơ nữa! (bác sĩ khuyên nên dùng)
    - Tiếp tục chiến đấu. Cái mà gái muốn ko phải thứ tình cảm chân thật, ko phải là con trim rỉ máu của chú... Gái đã tỏ rõ quan điểm rồi còn gì: tình phí! Sau này đủ lớn, chú sẽ thấy loại gái này sẽ vô cũng dễ dàng so với gái đúng chuẩn mực. Đây cũng là lý do vì sao "đẹp đi đôi với cái ngu và đú" Và với trình của chú, a vấn hướng có thể làm đc
    + Vay mượn bạn bè và tất cả những ai có thể vay, tầm hơn chục chai tàm tạm đủ. Sắm 2-3 bộ quần áo, giầy da, cắt tỉa móng tay chân nhìn cho sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng vuốt keo bóng mượt... nói chung là bề ngoài bóng bẩy 1 chút. Thêm cái đt ngon ngẻ tàm tạm (đừng mua iPhone phí tiền, tầm E72 2nd là đủ, sau này có thể bán lại đc) rồi bảo: nhà a vừa trúng độc đắc, nhưng tiền Ba Mẹ giữ hết rồi, chỉ cho a 1 ít để tiêu...
    + A dự định là mua con SH150i, a thích con đó, chở e đi học chắc là cũng tạm... Nhưng e chịu khó đợi a ru ông bà bô nhé, tầm 2 tháng nữa bảo đảm e có xe đưa rướt...a nhờ thằng bạn bên CSGT tìm bs đẹp, lấy ngày sinh của e nhé? để a gọi cho nó hỏi xem bs đấy còn ko... Chém cho nhiều vào, lời nói có mất gì đâu?
    + Vị chi 4 bộ đồ ngon tầm 250ng/cái, khoảng 2 chai. Ko cần đồ xịn đâu, gái đẹp éo bao giờ có mắt thẩm mĩ (cái này là kn nhé!). E72 2nd tầm 2.5tr, thay vỏ cho mới nếu muốn. Giầy ra siêu thị tầm 350ng là có, thêm cái đồng hồ made in China tầm 500ng, cái nhẫn vàng vàng với vài thứ linh tinh keo kiết này nọ nữa tổng cộng khoảng 5.5tr, lúc này trong túi còn khoảng 10 chai, tạm đủ cho việc còn lại.
    + Hơn 2tr đến 3tr là tiền mua đồ cho gái: vài bộ đồ mới như áo lót, quần lót (qtrọng nhé!), vài bộ quần áo, vị chi đi 2 lần, 1 lần hơn 1tr tầm <3tr là đẹp, chi sòng phẳng, đừng tiếc. Nếu gái muốn, đổi thêm cho gái cái đt nhưng bảo gái là "e dùng tạm cái này, để mai mốt a mua cho iPhone 4G mà xài, vì con này khó mua lắm.. e muốn có xe thì chiều e luôn, LX150 cho hợp với a.. nhưng e phải kiên nhẫn 1 chút mới mong ru đc ông bà bô" - Tự đi mua con nào ngon ngon 2nd tầm 2tr rồi thay vỏ mới là đạt rồi nhét vào tay gái với thái độ như bỏ 10ng mua tờ vé số. Lúc này trong túi còn khoảng 5 chai (tiền nên đổi thành giấy 100 với 50)
    + Dẫn gái đi ăn cua ốc vị chi 1 buổi hơn 200, đưa 3 tờ 100 rồi "bo luôn" đi ăn lặt vặt thì cứ lấy 50 mà xài, dư 1 chút thì ko cần lấy tiền thối. Đi ăn 2 buổi là có thể nắm tay gái rồi... vị chi là 700ng - 1tr.
    + Mặc sơ mi, đóng thùng, giầy bóng, tóc mượt đón taxi với gái tới nhà hàng nào tàm tạm mà vào ăn tối, có rượu chát là cần thiết, buổi ăn tầm 1tr. Lúc đưa gái về hôn cho thắm thiết vào... Nhét vào tay gái 500ng bảo là e đi tạm xe ngoài, a có việc ko đón e đc vài ngày tới.
    + Lặn mất tăm tầm 3 ngày ko gọi đt sms gì cả, nếu gái-gọi đt bảo là a có việc bận, qtrọng lắm, rồi cúp máy. 500ng ko đủ để gái đi taxi, kệ mịa nó.
    + Trở lại như bài cũ, đón taxi đi nhà hàng với gái (lúc này còn khoảng hơn 2tr), đừng kêu nhiều món 1 lúc mà kêu từng món một... Ăn xong món đầu tiên thì bảo là dạ dày ko tốt, hôm trước a phải tiếp bạn lo bs xe, rồi giấy tờ mua nhà cửa... Hôm nay a mệt quá, rồi đón taxi về, giữa đường bảo taxi ghé vào ks nào gần nhất (ko đc hỏi ý kiến gái gì cả, nếu gái hỏi thì bảo là muốn vào ks có việc tí).
    + Lên phòng thì để gái ở ngoài, chạy vào toilet đt chém cho gái nó nghe về bs, giấy tờ đất cát... tầm 20p là đẹp, đánh răng xong thì ra mặt mày tươi tỉnh rồi làm việc. Lúc này nhất định phải được dù gái chống cự cũng kệ mịa nó, dùng vũ lực ngoại trừ gái nhằm ngày "đèn đỏ".
    + Nếu đúng là xui nhằm ngày ấy, thì ko đc khó chịu hay ko vui mà cứ bthường rồi ru vào tai gái về chuyện a sẽ có nhà, có xe thế này thế nọ... rồi ôm gái ngủ 1 giấc đến sáng. Lặn tiếp 1 tuần rồi lại đến gần ks đấy mà ngồi cafe, alo cho gái bảo là a sắp có việc qtrọng, e tới ks đấy a đang đợi (là ra lệnh cho gái tới chứ ko phải nài nỉ gái tới)... Nếu xuông sẻ thì vào ks, xong việc! ko may nữa thì lần sau tìm cafe có ks nào gần chỗ gái ở, tiếp tục lại là a có việc bận, đang ở ks đấy, e kêu taxi tới ngay, gặp e xíu rồi a phải đi cv...

    Khó nhất là lần đầu thôi, sau đó làm thêm tầm chục phát nữa thì phắn. Lo dọn dẹp tàn dư nợ nần, trong túi còn khoảng 1tr là để liệu cơm gắp mắm mà kiếm việc vừa học làm thêm. Thanh lý con E72 cũng đc vài trăm đổ xăng. Gái có liên lạc thì bảo "a bận việc rồi, cúp máy. SMS ko reply"
  5. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú đừng chửi em nó mà tội nghiệp.
    Phàm sống ở đời mỗi người đều có một lý tưởng, hay nhỏ hơn là mục đích sống riêng.
    Có thằng nhắm mắt là thấy tiền, mơ thấy tiền, thì lý tưởng đời nó là đồng tiền.
    Có thằng đề cao giá trị bản thân, coi mình là nhất thiên hạ là cỏ rác, loại này ít chịu luỵ người vì cuộc đời này éo ai có thể oai bằng nó.

    Có thằng ( như thằng chủ thớt ) thì lại coi tình yêu là cứu cánh cuộc đời, là mục đích duy nhất, lý tưởng duy nhất, nôm na các cụ bảo là khổ vì L. thì nó giãy kiểu gì rồi cũng éo thoát khỏi kiếp khổ vì L ( mà nó thi vị hoá lên thành mối quan hệ thiêng liêng, bất hủ...).

    Các chú chửi nó vì sao nhục như thế rồi mà vẫn tiếp tục muốn nhục thêm? Sao không bỏ mịa nó đi?

    Bỏ là bỏ thế nào được vì thể tạng, cơ địa của nó giời sinh ra đã rất phù hợp với việc chạy theo gái, cung phụng và đội gái lên đầu. Đó cũng là sứ mệnh thiêng liêng, cao cả mà một thằng khổ tình sẽ có cách bao biện theo kiểu của nó. Nó sẽ rất khó ngộ ra, vì nếu ngộ ra thì nó đã éo ngu gì làm kiếp cu li 3 năm ròng rã cho 1 con vẹo lởm mà không đụng được sợi lông chân của nó.

    Thôi các chú trật tự để yên cho nó khóc!
  7. vespa17

    vespa17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ phán bệnh thì đúng mà kê toa cho bệnh " mãn tính" này thật là con dao 2 lưỡi đó mà :)). Dẫn đi ăn này nọ mà lóng ngóng chưa có tu vị sẵn có thì e rằng thuốc không không phát huy hết tác dụng .
    @chủ thớt : nghe bài "Khi người đàn ông khóc " đi
  8. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bác chém em nó rát quá, lại chạy mất bây giờ.
  9. withered_heart

    withered_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    các bác nói đúng em ko ý kiến gì, bản thân em cũng là vậy, khổ vì gái, vẫn biết loại đấy ko bền, toan tính và ko phải là loại gái để em coi trọng, đặt vật chất lên cao, yêu tiền. Nhưng yêu nó rồi muốn dứt ra cũng phải 1 thời gian, với lại nếu em dứt ra nó sẽ dùng mọi chiêu để em đau khổ bằng cách than vãn chửi bới em là "ích kỷ" rồi "chỉ có nói mà không có làm". Gái bây giờ vậy đấy, ko tiền là ko tình. Mong sao có 1 em nào thật lòng đến cứu em khỏi nó.
    Mẹ kiếp cuộc đời này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    theo toa thuốc các bác chỉ em, em nghĩ em đi mượn tiền xong thì tiền mất tật mang chứ chẳng dc gì với con này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    muốn bỏ nhưng công sức bỏ ra chẳng lẽ đổ sông biển. Phải làm 1 cái gì cho nó bõ.
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của anh thì chú bị thiếu hơi gái (gái gú nói chung), đừng nghe lời lão Fixed làm gì, tốn kém mà độ rủi ro lại rất cao. Chú cứ dắt lưng vài quả rồi bắt ô tô xuống Quất Lâm cho anh, ghẹ ở đó rất rẻ (mùa này thì còn rẻ nữa mà lại chọn thoải mái), ở đấy khoảng chục ngày thì về nhìn con nào cũng thấy ngấy ngấy [:D]

Chia sẻ trang này