1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress mãn tính.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi withered_heart, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    ANh ơi chục ngày thì có khi về chỉ còn xác ý ạ :-ss Các em nó quất cho tơi tả hết ấy chứ.

    @Chủ thớt. Bác ơi, dứt ra đi, trước khi chưa dứt được ra mà bác còn định làm 1 cái gì đó mà tâm trạng lúc nào cũng luỵ thế thì còn lâu mới làm gì được -> lại vẫn mò mẫm đêm tối ko ra được -> tình cảnh hiện nay còn kéo dài dài.......

    Dứt ra đi, tìm em nào ngoan hiền mà cưa, sau này nhiều tiền thì vẫn có thể quay lại "làm gì" em đó được mà ;) Người thích tiền quá mức như thế thì đến chết vẫn thế :))
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đa số các chú bác bảo là rủi ro cao, con dao 2 lưỡi là sai.
    - Chủ top éo đủ tiền để làm theo kế hoạch, hoặc
    - Với gái này, nó có biết gì gọi là yêu đương thi vị mà thay vào đó là quần áo ăn uống hầu bao... có xấu như Chí Phèo hay vô duyên như Nhật Cường (danh hài) nó vẫn thấy "yêu". Vậy nên đủ trình (tiền) thì các chủ khỏi lo là ko đc việc, nhé.
    - A xài thế là quá tiết kiệm rồi đấy, chú gì còn bảo thay taxi bằng con Laceti thì hơi ảo, có khi gái đánh đc hơi bị lừa thì ko hay. Thêm điều nữa sv "giàu" như chủ top mà hỏi biết lái xe ko thì quá dư thừa! Nhưng cái qtrọng của taxi là tiền "bo" trước mặt gái, cái này cực kỳ hiệu quả với loại gái này. Các chú cứ quăng tiền trước mặt nó thay vì "sâu sắc, bản lĩnh, thú vị, trình chém gió..." cộng thêm đủ lạnh lùng là đạt
    - Mấy thằng công tử vừa tiền mất tật mang vì thường thì những thằng như thế chẳng khác gì gái đẹp: ngu. Thế nên trên đời mới còn gái cho các chú xơi đấy, nên nhớ là cs rất công bằng, ko ai cho ko cái gì cả, cũng ko ai hơn ai cái gì cả, đc cái này thì mất cái khác, thế thôi. Muốn khôn, muốn giàu hơn thì phải bỏ công sức ra mà học mà cày cấy.

    Rút lại, chủ top a thấy ko đủ trình thì tốt nhất trên tinh thần là chấp nhận thương đau, gậm nhắm nỗi đau mặc cho gái giầy xéo chà đạp... vì chú sinh ra ko đúng nơi, gặp ko đúng người nên chú phải chấp nhận thực tế thôi, vừa gà mà lại bị gái đú nó tóm cổ thì chỉ có địa ngục! Có khi "cái số" chú nó thế nên a thấy ko ai giúp đc chú ngoài bản thân chú tự học hỏi để khôn hơn: bỏ vài trăm cho mấy đứa gội đầu mát xa + móc lốp nó, thế mới biết cái vui là gì. Thêm vài trăm nữa nhớ dành một ít ra mua bcs rồi hốt đứa nào đấy vào nn mà phang để thấy cái thú của gái gú. Tốn khoảng chai để học khôn là quá ư rẻ mạt. Lúc này chắc chắn khi nhìn lại gái, chú sẽ có cái nhìn khác đi, chú sẽ tò mò hơn về nội thất của gái, hạ tầng điện nước thế nào... Xem như là chú khôn hơn trước rồi, việc còn lại là chú tự mà trãi nghiệm, nhưng ít ra là ko phải ở tình trạng thế này: địa ngục, a thấy mà đau lòng, máu sôi ùng ục..
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    theo em bạn chủ topic cứ sống theo đúng bản năng mình đang có đi. chẳng thể khác được đâu
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Mọi vấn đề nằm ở cái câu đỏ đỏ trên. Đàn ông cũng dùng chiêu đó để bắt gái tiếp tục hầu hạ sau khi giai đã giãy hàng. Nguyên tắc mà các cao thủ đã đúc kết là làm cho kẻ bị giãy thấy mình có lỗi. Chú làm thế nào thì làm, quan trọng nhất là phải đi được đến cảm giác mình chả có lỗi gì trong vụ này, như thế mới cai nghiện được.
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    move
  6. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Mà chú non thế này để chị tư vấn thêm cách bắt bài em nó nhé. Gái (hay giai) muốn làm cho đối phương thấy có lỗi thì nó thường có mấy tiểu xảo. Ví dụ nó đưa ra một đề nghị mà nó biết chắc chú sẽ không muốn làm, không thể làm. Chú nói không được. Nó liền bảo "Ừ, thôi vậy". Thế là chú vô thức có 1 lần nghĩ lỗi tại mình. Ví dụ như ở đây gái bảo chú phải có tình phí mua con SH chẳng hạn, chú không thể thực hiện, nó sẽ liền bảo "ừ thôi vậy". Nhiều lần như vậy chú sẽ thành một thói quen rằng mình có lỗi, mất hẳn đi sự tỉnh táo để nghĩ xem đề nghị trên trời kia là rất láo toét, thế là chú cứ cung cúc phục vụ nó để chuộc lại cái lỗi lầm mà không hề có thực.

    Đối với giai khi giãy gái mà muốn giữ gái làm hàng dùng backup thì cũng vậy, thường đưa ra những đề nghị củ chuối. Ví dụ : sắp tới anh phải đi công tác 3 năm ở Cà Mau, đi mút chỉ không về, em chịu khó đợi nhé. Gái bảo : không được. Trai liền trả lời "Ừ, thôi vậy". Thế là gái vô thức cảm thấy mình có lỗi. Mỗi lần gặp lại trai thì lại muốn chuộc lỗi của mình, muốn bù đắp sự "đau khổ" của giai...
  7. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    haiz. sao phải khổ thế hả bác? :((
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt chú cứ làm chầu mát xa rồi về đây phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ! Anh em sẽ phán tiếp!
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ca khổ vì tình, luỵ vì tình,ngu vì tình nên chết cũng vì tình:(
    Tôi thấy chủ top đã đến nước này thì chỉ còn cách làm theo lời bác Fixed :nói trắng ra là đi chơi gái , khoảng 1 tuần là đủ để bác thấy cuộc đời mình sẽ khác và nhìn "con hàng" kia với kiểu khác. :|
  10. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã từng chìm đắm trong u mê như chủ top.nhưng mà tại sao chủ top lại cảm thấy có lỗi khi ra đi trong khi gái thì nắm tay nắm chân,hôn hít (có khi còn có những gì... trong lúc chủ top đi vắng mà chủ top ko bít? ) mà vẫn chả thấy có lỗi gì với mình cả??
    theo lời cao thủ trong cốc:"Một sai lầm khác là rình rập ở bên cạnh con gái để xem em muốn ăn gì, uống gì thì anh đi mua, muốn đi đâu thì anh chở đi, nói chung là đáp ứng tất cả đòi hỏi của nàng. Đây là lỗi nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả: Những đôi yêu nhau thì săn đón chiều chuộng nhau, chứ săn đón chiều chuộng thì sẽ không dẫn đến yêu nhau. Hơn nữa săn đón quá mức sẽ làm cho người con gái suy nghĩ là: Anh cảm thấy con người anh không xứng đáng với em nên anh phải bù đắp bằng cách chiều chuộng em."
    chủ top đã mắc phải....
    buồn nhưng chẳng biết phải làm sao...
    rảnh thì đọc các top pic sau mà ngẫm ra
    http://ttvnol.com/tvty/1000439
    http://www.mediafire.com/?5ll5ey2tniz1g1p (down về)
    trích:
    "Một trong những đặc điểm dễ thấy của gà là sự lặp lại những gì được nghe từ người khác mà không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trong đầu óc của gà thì "chân thành" có nghĩa là: 1.  Phải mua các thứ cho cáo 2.  Phải dẫn cáo đi chơi ở những chỗ xịn, đắt tiền 3.  Phải thường trực ở bên cạnh cáo 4.  Phải nghe theo lời cáo 5.  Phải gọi điện cho cáo thật nhiều 6.  Phải trở thành tài xế riêng/xe ôm cho cáo 7.  Phải nghe cáo than vãn chì chiết nhiều giờ liền mà không được có ý kiếnv..v...v......."
    "Nếu đào đến tận gốc của vấn đề thì thực ra các quan niệm của gà về sự "chân thành" như anh nêu ra ở trên mới chính là không chân thành. Hầu hết các biểu hiện đó đều do xã hội, phim ảnh, v.v. nhồi nhét vào đầu gà, mà bản chất của các biểu hiện đó là gà tìm cách hối lộ cáo để hy vọng đổi lấy tình cảm. Khi gà thể hiện sự "chân thành" như anh nói ở bài trước, gà tưởng là mình "hy sinh" nhiều lắm. Nói cho cùng thì gà tiêu tốn thời gian và tiền bạc cho người con gái mà mình "yêu", mà không đòi hỏi điều gì. Thế tức là hy sinh chứ còn gì nữa? Suy nghĩ của gà là như thế SAI!!!"
    sai lầm nối tiếp sai lầm,đọc mà thấm ra chủ top

Chia sẻ trang này