1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress nặng quá rồi , fải làm sao bây h ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Stress nặng quá rồi , fải làm sao bây h ?

    Quá mệt mỏi .

    Được tieu_yen_tu84 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 09/11/2008
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hãy học yoga bạn ah
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chỉ là do bà chị cố nghĩ nó xấu xa như thế thôi...hãy nhìn lại cs với kon mắt...niềm vui ở trong đó và do ta tự mang lại...
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Công việc và tiền bạc : Nếu không lười biếng thì thể nào chả kiếm được một công việc nuôi nổi bản thân.
    Gia đình : Dù sao vẫn là gia đình mình chẳng thể chọn lại được. Nếu ko giải quyết được thì cứ kệ nó đi.
    Bạn bè : Rồi sẽ tìm được nhiều bạn mới tốt với mình
    Tình cảm : nếu tình yêu mà làm cho mình mệt mỏi thì tốt nhất nên chia tay đi. Kiếm tình yêu khác tốt đẹp hơn đi.
    Thế nên chẳng việc rì phải tuyệt vọng. Chẳng việc rì phải chết. Cứ làm những việc mà mình cho là đúng nhât, tốt nhất. cho bản thân và cho mọi người. Trong cả film và ngoài đời thực thì đầy người tuyệt vọng hơn cả bạn nữa mà người ta vẫn sống nhăn có chết đâu. Cố gắng lên nhé.
  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    ....
    Được tieu_yen_tu84 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 09/11/2008
  6. trihungnew

    trihungnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Quan trong là cách nhìn cuộc sốgn của bạn thôi ạ, nếu bạn luôn luôn ý thức ràng mĩnh sinh ra để giải quyết vấn đề, đó là sứ mệnh thì cho dù thế nào đi chăng nữa bạn vẫn cảm thấy dễ chịu, vấn đề luôn tồn tại và nảy sinh, người thành công luôn biết trước đc và tự tin giải quyết vấn đề
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu em này , vì cùng cảnh ngộ ,đúng như có bạn nói là thực ra là thay đổi cách nhìn cuộc sống , chấp nhận thực tế thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng nói thì nói vậy mình vẫn chưa làm được nên cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi chán nản ko tự tin
  8. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    stress quá thì chỉ có nước trùm chăn đánh rắm thôi bạn ạ, mà tớ thấy càng ở một mình thì lại càng dễ stress đấy.
  9. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Đi hát kara đi, cho đỡ bức xúc :((
    Chán lắm
    Hò hét ầm ầm lên khác thấy nhẹ nhàng
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Rao nưu, ọp ẹp, chơi bời nhìu vào em ạ!

Chia sẻ trang này