1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress và Stress

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetdays, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetdays

    sweetdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Stress và Stress

    Trong cuộc sống hiện đại ngày nay các bạn đã gặp Stress bao giờ chưa ? chưa ư ? tôi không tin .
    Dường như tầng lớp thanh niên mới của Việt Nam đang chịu những áp lực mạnh mẽ từ cuộc sống hiện đại ngày nay, một cuộc sống mà mọi người đều phải cố gắng , không ngừng vươn cao , dừng lại có nghĩa là bạn tự đánh mất chính mình ngày mai . Nhưng có rất rất nhiều bạn trẻ không biết cân đối cuộc sống của mình cả về tình cảm và vật chất nên rất dễ rơi vào trạng thái Stress .
    Cuộc sống vốn là thế ! bạn tìm cho mình một thứ nhưng bạn lại muốn có thêm một thứ khác nữa , vậy là bạn phải vật lộn với cuộc sống để có được cái mà bạn muốn , và tất nhiên là không phải ai cũng có thể có được cái mà mình muốn . có rất nhiều lý do và không phải ước muốn của ai cũng giống của ai . Bản thân tôi là một người đầy đam mê và nhiệt huyết với cuộc sống , nhưng vâng thưa các bạn lại nhưng , giá như trong cuộc sống này đừng bao giờ phải nói nhưng và giá như !! có một người bạn nói với tôi rằng " Điều duy nhất đúng trong cuộc sống này là KHÔNG CÓ GÌ ĐÚNG TUYỆT ĐỐI CẢ " Các bạn có cảm thấy như vậy không ? nếu như tin vào điều này các bạn sẽ sống tốt hơn đấy , các bạn hãy biết tự hài lòng với những gì mình đang có và hãy cố gắng để những điều đó tốt đẹp hơn , nếu bạn mong muốn một điều gì đó quá xa xôi tôi dám chắc rằng bạn sẽ gặp nhiều thất vọng , nhưng tất nhiên đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình ! Hồi học cấp III có một thầy giáo có nói với tôi rằng " các em còn trẻ hãy cứ cố gằng đi , cứ ước mơ đi , ước mơ một điều gì đó thật lớn lao vào và các em hãy làm mọi cách để ước mơ của mình thành hiện thực , nếu cả cuộc đời mà vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình thì khi nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua thì con đường ấy cũng là ước mơ của bao người khác "
    ..............................................

    Tôi viết nãy giờ các bạn có hiểu gì không ? chắc là không đâu nhỉ , các bạn lại nghĩ sao có một thằng ngốc nghếch viết lung tung vào đây , thành thật xin lỗi các bạn , tôi đang stress quá , chả biết làm gì cả , không biết làm gì
  2. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    bạn viết đúng đấy .
    tắm một cái ,lang thang ngắm trời mây kệ mịa đời stress nào cũng biến hết
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    chưa phải kiếm tiền nên chưa stress,vào đây học cách giải stress trc.hehe
  4. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là "Chỉ có một điều tuyệt đối, đó là mọi thứ đều là tương đối".
    Làm được như những gì bạn viết ra đây, tức là "biết tự hài lòng với những gì mình đang có và hãy cố gắng để những điều đó tốt đẹp hơn " nhưng có được mấy ai biết tự hài lòng được như thế!
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đang bị stress thì hãy ăn kem, bạn sẽ thấy sảng khoái ngay.Bạn hãy tin tôi, cứ thử đi rồi sẽ biết
  6. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Stress ư ! Nó đã qua lâu rồi ! Ngày trước cứ mỗi khi như vậy toi thường ra lăng Bác đi một vòng ngồi ở đó 1 lúc, về nhà tắm thế là song
  7. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 tuần này mình có tổ chức một party nhỏ. Địa chỉ là quán cafe Eliza nằm trên phố Nguyên Hồng (chỗ giao với Huỳnh Thúc Kháng) - đối diện KFC. Party này tổ chức nhằm mục đích điều tra thị trường, nhưng vì chỉ tiến hành định tính nên chúng mình muốn tổ chức như một buổi gặp gỡ nói chuyện thân mật thôi. Chủ đề là nước giải khát, các loại hình nước giải khát mà bạn ưa thích.
    Vì là nghiên cứu khách hàng nên tụi mình sẽ có cả phần trắc nghiệm khám phá bản thân nữa. Các bạn cũng sẽ được mời dùng những loại đồ uống mới lạ, hấp dẫn.
    Mọi chi phí đều free. Đối tượng là nam/nữ thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 29.
    Bạn nào quan tâm thì điện thoại cho mình đăng ký nha!
    Số điện thoại của mình là 01688241945, mình tên là Mai nhé!
    Cảm ơn các bạn rất nhiều
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có chứ stress kinh lên được, tự nhiên lúc đó thấy sức kiềm chế của bản thân kém hẳn, dễ cáu bẳn với người mà mọi khi mình vẫn vui vẻ nói chuyện, nếu lúc ấy có thêm mồi lửa chắc là nổ tung luôn
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cực kì đúng. Stress= gào thét, la hét, khóc, ăn kem, ăn bánh, ăn (tá lả bùng binh), đi ngủ.
    =====> tĩnh tâm lại và đối diện với thử thách tiếp.
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hì, vừa đi xả stress vìa
    thấy cũng thoải mái hơn
    NẾu khi nào bạn thấy bế tắc, ko có lcách giải quyết, luẩn quẩn
    Tớ khuyên bạn nên ra BIỂN, ngắm biển về đêm
    Thấy thanh thản hơn rất nhiều đấy
    Luôn vui nhé

Chia sẻ trang này