1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress và Stress

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetdays, 04/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Sờ chét nặng. Sắp phát điên
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng bị stress nặng hic lúc nào cũng cáu kỉnh gắt gỏng chết dở nhanh già lém . Đang muốn đập phá một cái j đó cho đỡ điên
  3. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy lạ là tại sao cứ phải để vấn đề đi vào căng thẳng rồi mới bắt đầu thái gỡ. Tớ nghĩ các bạn biết là lúc nào mêt, lúc nào đói. Vậy thì ngoài việc để stress đến rồi mới tìm các chống, thì mình phòng trước nhiể? Hú hú. Triết quá.
    Nói chung, theo tớ khi nào mệt thì nghỉ, đói thì ăn, không được để stress. Vì nó còn ảnh hưởng không chỉ đến mình mà cả những người xung quanh nữa.
    Thân Ái!
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thế sếp đang chờ mình nộp báo cáo thì lại bảo em mệt em nghỉ,em đói em ăn đã sếp chờ em măm xong đã à hơ hơ
  5. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhàn quá hóa stress. Mình cũng đang stress vì rảnh rỗi quá đây. Hic, đến chán.... người yêu thì bận, chẳng có thời gian cho mình, vừa nhớ vừa muốn cãi nhau, bực cả mình
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Mình lao vào công việc, làm làm và làm...3 tên bạn thân chán cảnh thế nhân, giả dối tình cảm đảo điên...cùng nhau xuống tóc đi tu hết. Đồ đạc, cửa nhà,xe cộ....mang cho hết sạch...Bi giờ chắc đang quét lá đa....Oài, cuộc sống thanh thản....
    "Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
    Em khói hương thanh thản một phần đời
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi
    Chắp tay lạy những thánh nhân trời đất
    Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
    Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
    Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
    "
    ầy dà...chập chập cheng cheng....
  7. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi tu để trốn đời, quay mặt lại với đời. Bạn đi tu để có tâm hỉ, xả, tránh xa ái, dục, vô minh, thanh tịnh trong lòng, từ bi, bác ái, làm điều thiện...
    Trường hợp như bạn, tốt nhất nên tìm bác sĩ tâm lý hoặc đến với những ng` bạn thân sẵn sàng bên bạn. Bạn mà đi tu thì chỉ là chạy trốn, ko thoát đc đâu.
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    stress vì chả có việc j để làm
  9. lao_phat_gia

    lao_phat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hnay stress nặng quá, chẳng fải vì tính bạn , cũng chẳng fải vì tiinh yêu... mà vì quá nhiều thứ ... hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp !!!
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Muốn đánh ai đó cho bõ tức

Chia sẻ trang này