1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

stress vô đây mà xà nà........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chewlinh, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    stress vô đây mà xà nà........

    lại cãi nhau roai` .......sao mà chán wa'' , buồn nữa, uhm , tại mình cả mà ,giận cá lôi thớt ra chém lấy chém để ......huhuhu
    cãi nhau vì cái chuyện vớ vẩn vớ va .......lại sắp valentine roài
    chài
    dạo này làm cái gì cũng hỏng
    mẹ thì suốt ngày nhắc chuyện thi cử ...........càng nhắc càng thấy áp lực nặng nề
    đi chơi điện tử với anh thì hơi chút bị cằn nhằn miết
    đi trả truyện cũng gặp chuyện bực mình , đến trả truyện mà cứ như là nhờ vả gì ghê lắm ...lol...có ngày hàng đó sập tiệm cho coi........( úm ba la xì bùa trù ẻo )
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chán wé !!! Đang bôn tẩu giang hồ thì mất điện.....Chán thiệt..... Công nhận nhìn ai cũng xinh.
  3. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    ức chế quá đi mất ko nói đc
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Such is life.....cố gắng bao nhiêu mà cuối cùng mình vẫn ko đạt được gì cả.....sao thế nhỉ? Hoá ra mình đã nhầm sao cái gì cũng cần có tiền....không có thì dù cho mình có cố đến đâu cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi. Ngân hàng thì là cái gì cơ chứ....chẳng nhẽ chỉ có chúng nó học còn mình không học.Chỉ vì đóng cái mác giỏi nhất là chúng nó được cho qua dễ dàng như thế sao?Chẳng nhẽ lại đánh giá chỉ qua bề nổi thôi sao...Không mình sẽ không bao giờ đầu hàng mình sẽ không dùng tiền đâu.Mình sẽ đạt được mà không cần phải dùng tiền....Mình sẽ cố gấp đôi gấp ba....
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    AAAAAAAAAAAAAAA, tại sao lúc nào cũng làm người ta bực mình chứ, thề rằng nếu mèng gặp thì mèng sẽ trút hết sự giận rỗi, sẽ đánh sẽ nói cho bõ tức, đồ đáng ghét có nghĩ tới người ta ko hả. Hixhix.
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, bạn này có avatar đụng hàng kìa....^_^....
    Mỗi lần Xì trét, gọi điện thoại cho bất kỳ ai, miễn là giọng con gái và hát.
  7. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Trời tôi cũng có tâm tạg như bạn nè .
    Cái xã hội VN này sao toàn điều bất công thế ko biết ? Cứ ai có nhiều tiền thì mọi chuyện chẳng có gì phải lo. Nhw bọn con ông cháu cha ấy, học thì ẹ trong lúc mình ôn hộc mặt thì chúng nó vẫn dửng dưng vì có chân sẵn trong trường rùi . Về sau nhất định mình phải giàu, làm giàu bằng chính năng lực của mình, sợ cái kiểu nhàn rỗi này lắm rùi, nhất định ko để ai phải khing thường
  8. ChickenOfDarkness

    ChickenOfDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tức qá, bực mình qá, tại sao mình ko có cái gì để stress mới bực chứ:D
  9. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik...Bi h mới thèm thức dậy...8h sáng dzùi....Chán ko thèm buồn đi làm...
    Chắc hôm nay Boss giết mình wá...
    Kệ,hôm nay ở nhà...Ngồi ngẫm nghĩ sự đời...
  10. hana_ling

    hana_ling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    stress?
    ôi đau đầu
    hắn là trung tâm của mọi sự rắc rối
    hắn là nguyên nhân của mọi chuyện đau đầu
    muốn đá cho hắn một phát bay tận sang thế giới bên kia
    ....
    nhưng lại luôn muốn ôm hắn vào lòng
    stress ư?
    ôi stress

Chia sẻ trang này