1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _buon_, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _buon_

    _buon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn !

    Thật không biết diễn tả tâm trạng của mình bây giờ là gì nữa !
    Vừa buồn, vừa ức chế, vừa căng thẳng vì những lời nói của mọi người. Tại sao mọi người cứ luôn nói những câu xúc phạm đến anh ấy thế. Mình thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng, dù gì thì anh ấy cũng là chồng sắp cưới của mình. Vậy mà mẹ và mọi người thật là quá đáng. Luôn lôi những nhược điểm của anh ấy ra để đàm tiếu và làm trò cười. Tại sao lại không nhìn thấy những mặt tốt của anh ấy chứ. Làm gì có ai thật sự là hoàn hảo đâu. Lúc nào mọi người cũng hỏi và nhìn anh ấy bằng con mắt nghi ngờ xét hỏi. Chả nhẽ nhân cách con người chỉ đánh giá bằng hình thức thôi sao. Mình cảm giác như mọi người nghĩ mình là con rối vậy. Mọi người luôn muốn áp đặt cái suy nghĩ và đánh giá của mọi người cho mình và bắt mình phải nghe theo. Mọi người đâu phải là người trong cuộc đâu mà biết được anh ấy là người như thế nào. Thực tế là chưa có chuyện gì xảy ra, và cũng chưa có ai nhìn thấy hay bắt gặp anh ấy làm chuyện gì xấu xa cả. Nhưng mọi người cứ nhìn vào hình thức là do anh ấy gầy mà kêu là nghiện. Rồi tất của những cử chỉ hành động của anh ấy mọi người cũng suy diễn là hành động của một người nghiên. Đầu óc mọi người chả ra làm sao nữa, nếu không thích thì nói là không thích chứ miệng thì nói là nghiện mà vẫn đồng ý cho anh ấy cưới mình. Vì chuyện này mà anh ấy sẵn sàng test matuý để cho mọi người tin tưởng anh ấy. Chỉ vài hôm nữa thôi là anh ấy về nước và sẽ đi test cùng với mình và gia đình mình. Ấy vậy mà mọi người vẫn còn tỏ thái độ là suy nghĩ của mọi người là đúng và anh ấy là thằng nghiện. Mình cảm thấy mọi người đang xúc phạm anh ấy ghê gớm. Anh ấy bảo mình là anh cảm thấy tự ái vô cùng vì gia đình em lại nghĩ anh như thế, anh là người sống đoàng hoàng tử tế anh chả sợ cái gì cả. Vậy mà gia đình em không hề tôn trọng anh một tí nào cả. Rồi sau này lấy nhau liệu anh có thể sống tốt với mọi người trong khi mà mọi người coi thường anh như thế không ?
    Mình cảm thấy đau lòng vô cùng và buồn lắm, sắp cưới rồi mà tâm trạng không cảm thấy vui tí nào cả. Mọi người quá vô tâm không để ý đến tâm trạng của mình khi mà nói về anh ấy như thế nào cả. Càng ngày mình càng cảm thấy căm ghét mọi người. Lúc nào mình cũng bị rơi vào trạng thái stress vì những câu nói thiếu tôn trọng người khác của mọi người.
    Mình không biết làm thế nào để thoái khỏi tình trạng này nữa. Đau đầu quá.
  2. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đừng như vậy bạn ơi. Mình cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh của như bạn, nhưng dĩ nhiên là không giống 100% rồi. Bạn còn hạnh phúc hơn mình vì bạn và anh ý sắp cưới nhau chứ như trường hợp của mình thì không biết đến bao giờ cả. Cả gia đình mình ngay từ đầu đã phản đối chuyện của mình và anh ý và dĩ nhiên là mọi người sẽ nghĩ ra đủ tật xấu có thể có để nói về anh ý cho mình nghe và dĩ nhiên là sẽ cảm thấy áp lực vô cùng. Nhưng hãy nghĩ về anh ý bạn à, anh ý cảm thấy tự ái, xúc phạm cũng đúng thôi nhưng tại sao bạn không đứng ra bảo vệ anh ý cũng chính là bảo vệ bạn trước gia đình của mình. Bạn phải dùng lý lẽ của mình hoặc bằng hành động để chứng minh với gia đình của mình rằng người yêu của mình ko như những gì gia đình mình nói. Có thể từ trước tới giờ bạn luôn làm những gì gia đình mình muốn, cũng như tôi vì tôi là con út mà, được gia đình cưng chiều và dĩ nhiên người yêu của tôi không như những gì ba mẹ tôi muốn nhưng chuyện này là chuyện riêng của mình. Ba mẹ mình không thể yêu thay mình được và mình đã chọn thì mình chịu vì vậy bạn hãy can đảm lên, hãy chứng tỏ với gia đình mình và cũng là chứng tỏ với anh y rằng bạn tin tưởng ở anh ý, yêu anh ý. Hãy cố gắng lên, rồi sẽ được, tôi đã bị gia đình cấm nửa năm nhưng bây giờ chúng tôi đã được chấp nhận và gia đình tôi đã nghĩ anh y theo một cách khác tốt đẹp hơn. Vì bạn, khẳng định mình trước gia đình và người chồng tương lai của mình, vì anh y, vì hạnh phúc sau này, hãy cố gắng lên. Hãy làm gì muốn làm, hãy nói những gì muốn nói.
    Chúc bạn thành công.
  3. _buon_

    _buon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Giờ mọi chuyện đã đi quá xa.
    Mình sắp trở thành đứa bất hiếu với gia đình rồi. Đám cưới đã được chuẩn bị xong hết rồi. Vậy mà bây giờ lại huỷ bỏ. Mình đau lòng vô cùng.
    Mình chán sống lắm rồi, liệu bây giờ chết có phải là cách giải quyết đúng nhất không ?
    Có nhiều chuyện xảy ra mà mình ko thể nào giải quyết được
    Mình thấy bế tắc quá.
  4. luadao

    luadao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái chết chẳng giải quyết được một vấn đề nào cả bạn ạ. Bạn phải đối diện với thực tế và vượt qua khó khăn trước mắt. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì không có gì cản nổi bước chân của bạn đâu.
    Có thể tình yêu bạn dành cho anh ấy quá mong manh, chỉ cần những câu nói trong gia đình đủ làm tan vỡ rồi.
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Quên cái chuyện mọi người nghĩ gì đi. Quên khẩn cấp. Nếu cứ chống đỡ thì sẽ luôn bị tấn công, hẵy tấn công lại. Đó là cách phòng thủ tốt nhất.

Chia sẻ trang này