1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Mortal, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    stress là bạn thân của tớ rồi
    một tháng k stress một lần ăn cơm k thấy ngon
    bây giờ khá khẩm hơn là ít bị stress chuyện tình cảm , chỉ bị áp lực của công việc , học hành nó oánh thôi
    ngột ngạt và lu bù lắm
    những lúc như thế cách tốt nhất e hay làm là bùng
    là xin nghỉ
    là phi xe ra biển ngồi chơi
    là đi loanh quoanh ngắm phố phường và khi nào k dừng được nữa sẽ rủ mấy người bạn thân tụ tập lại và bắt đầu ăn chơi
    mệt nhoài thì về nhà ngủ
    ngủ xong sáng dậy biết ngay hôm qua mình đã stress như thế nào vì toàn thân sẽ rất ê ẩm
    lạ thế , mặc dù em chẳng mạnh chân mạnh tay với ai bao giờ
    đấy
    nghĩ đến cái thắc mắc ấy là lại bắt đầu thấy stress rồi
  2. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Mỗi người có 1 cách xả stress khác nhau , tui thì khoái cái cách ra biển chơi của bạn libra_angel lắm lắm . Ước gì mỗi lần bị stress mình đều có thể đi biển như thế hì hì
  3. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hè mà ôm fản lao ra biển thì vẫy vùng - ngụp lặn - nhẩy sóng - măm măm Hải sản thì...rằng thì là mà...khi đó họ hàng nhà stress tan biến theo bọt biển hết liền.... Về lại cuốn theo guồng quay..Lại stress....Lại muốn ôm phản...Không thì chờ hè sau. Má vào guồng rồi thì nhanh đến lắm mà.... Suy rộng ra lâu lâu cần tạm lánh khỏi môi trường hiện tại trong một thời gian nhứt định nhằm xốc dậy tinh thần, đi cang xa càng cam thấy yếu đi nhưng khi về cảm giác như đc refresh bản thân hoặc như đồng hồ sinh học như đc chỉnh chu, vệ sinh, lau chùi các bộ fận và lên giây cót lại -->> rồi sẽ lại chạy băng băng ý.
    Túm lại thời đại thông tin bùng nổ như ngày nay, đa fần là stress bởi công việc là cơ bản nhất, stress vì công việc thì liên quan đến thời gian vì khi đó thời gian trôi nhanh vô nghĩa, thời gian trôi nhanh không kịp lo nghĩ cho 1/2 còn lại, cho những người thân thuộc bên cạnh mình <<-->> liên can đến TY, gia đình..Túm lại, stress rồi thì cũng như đang trong 01 cái vòng luẩn quẩn nào đó. Người ta vẫn thường nói, phòng hơn chữa. Thể thao cũng là 01 trong phương thuốc fòng tránh hữu hiệu. Nếu ai ngại tướng quan thì ăn nhậu cũng là 01 cách xem như hơi bị okiee, đi shoping cũng rất hay: rủng rỉnh thì mạnh tay rút hầu bao ôm đồm hàng hoá, ít xiền thì chịu khó ngắm nghía thòm thèm vậy; săn bắn câu cá cũng hay .v.v...==>> K/q cuối cùng chỉ là đạt múc đích giảm stress mà.
    P/s: Bài post này chỉ mang tính tham khảo. Có gì bất cập đề nghị các đồng chí vui vẻ tiếp kiến
    http://www.freewebs.com/khoap3/There_is_a_Party.mp3
    ( download : Right Mouse then Save Target As )
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 12/05/2006
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thứ nhất, chưa chắc đâu nhé, fụ nữ ngày nay cũng bị áp lực công việc ghê gớm lắm, và do đó cũng stress khủng khiếp, đôi khỉ stress do cả vđề áp lực về nâng cao trình độ, kinh nghiệm ... nữa
    Còn cái vàng vàng thứ hai á, bắt quả tang nhá Hóa ra đi đường toàn liếc em đẹp em xinh, còn mong người ta liếc lại mình nữa chứ, grừ
    Tuy nhiên, quyết ko ... xì trét vì vụ này
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Stress vì tất cả, ghét chính bản thân mình, chẳng làm được việc gì cho ra hồn, ko làm nổi trò trống gì, thua kém tất cả mọi người, ngốc nghếch và ko có kế hoạch gì
    Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  6. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    stress stress stress stress stressstressstress stress stress stress
    AAA..AAAAAA...AAAAAAAAA...AAAAAAAAA..AAAAAA.AAAA!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này