1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Student Love

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hieuhix, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thật sự ko bao giờ đến với những kẻ hời hợt trong tình cảm
  2. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật sự không đến với những kẻ hời hợt nhưng những kẻ này lại đi fá hoại tình yêu .
  3. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kẻ nào gieo gió ắt gặp bão, mà chính ra tình yêu sinh viên cũng đẹp nhưng ko bền vững
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    mà chính ra tình yêu sinh viên cũng đẹp nhưng ko bền vững
    __________________________________________________
    Nó đẹp bởi không có sự toan tính,nó không bền vững bởi thiếu tính thực tế.
    Sinh viên nhiều người đã hiểu thế nào là cuộc đời đâu.Hơn thế họ còn bị"đầu độc"bởi sách vở và nhiều lý thuyết sống không được thực tế.
    Ai có cách nhìn cởi mở và thoải mái sẽ rễ nhận ra học trong trường và cuộc sống ngoài đời hoàn toàn khác nhau.
  5. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đối với sinh viên xa nhà.
    Tình yêu giai đoạn đầu thường đẹp lung linh bởi nó :
    - Bù đắp về sự thiếu thốn tình cảm khi sống xa gia đình : được cho và được nhận sự quan tâm, chăm sóc.
    - Tìm được người chia sẻ những khó khăn, vướng mắc khi bắt đầu 1 cuộc sống tự lập, phải tính toán từ cái nhỏ nhất.
    - Được cảm nhận sự lãng mạn và ngọt ngào khi tay trong tay dạo bước bên nhau trên những con đường đầy nắng gió và lá vàng rơi. ...............
    ( Bây giờ mùa đông thì có người ...ôm cho đỡ lạnh )
    Và tình yêu đoạn giữa giữa cũng vẫn rất " ngọt ngào":
    - Họ vẫn yêu nhau say đắm, họ cho rằng "trên đời này chẳng có gì có thể chia cắt được đôi ta". Và họ bắt đầu "góp gạo thổi cơm chung". Hàng ngày chàng và nàng cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn và cùng ngồi bên mâm cơm "gia đình" ấm cúng..........họ cùng nhau làm mọi điều mà họ thích.........
    .............Họ sống như 1 gia đình hạnh phúc. Và " khi cực thịnh cũng là điểm khởi suy " ( trích .....)
    Họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán, sự mới mẻ và hấp dẫn trong tình yêu dần mất đi, và những chuyện "........." tất yếu sẽ xảy ra..............kết thúc là ai đi đường nấy nhưng hậu quả thì thật kinh khủng, cả về vật chất lẫn tinh thần.
    Với những câu chuyện tớ biết về TY của SV xa nhà thì đến 80% là có khởi đầu và kết thúc như ở trên..............Nghe thì có vẻ khó tin nhưng đó là sự thực.
    Thế nên tớ cũng luôn luôn nghĩ tình yêu sinh viên chỉ là 1 thứ rất "vớ vẩn" , ko chỉ mất thời gian mà còn mất rất nhiều thứ, và đối với nhiều người nó chỉ là sự đua đòi mà thôi.
    ( Nói thế thôi chứ ko dám vơ đũa cả nắm, cũng có nhiều ty sv mà ở đó cả 2 người cùng giúp đỡ nhau tiến lên , thành công và ....kết thúc có hậu, nhưng hiếm.......... )
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Từ những cái đó làm cho con người ta trưởng thành lên rất nhiều đấy chứ. Học được cách quan tâm chăm sóc hạnh phúc mỗi tội cuộc sống không giống như ăn cơm ở trong cái nồi của thạch xanh.
    Khi ra trường thì phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, SV mới ra trường có một lòng nhiệt huyết vô cùng lớn họ sẵn sàng lao vào thử thách để thử thách chính mình tìm hiểu khả năng bản thân và cả làm mới chính mình tạo dựng một cuộc sống mới, Khi con người thay đổi, tình yêu kia không còn phù hợp và không thay đổi theo kịp sự thay đổi của chính họ. Họ sống thực tế hơn và tình yêu lúc này cũng phải thực tế hơn. Tình yêu cũ sẽ mất đi.....Chẳng sao cả, sống không phải là hồi tưởng lại ngày hôm qua, mà cũng chẳng phải là mơ tưởng về ngày mai, Mà chính là phải làm gì cho ngày hôm nay???
    Những ai coi tình yêu là sự đua đòi, họ sẽ nhận được tình yêu là sự đua đòi. Những ai coi tình yêu là vớ vẩn họ sẽ biết được sự vớ vẩn trong tình yêu. Những ai yêu chân thành họ sẽ nhận được sự chân thành hoặc sự man trá, Thế đấy trong cuộc sông còn phải học cả cách lãng quên. Vậy bạn chọn yêu chân thành hay không? Tôi thì chọn yêu chân thành vì chân thành còn có nhiều cơ hội.
    Còn tình yêu kết thúc có hậu thì hiếm thật nhưng không phải không có, mà vì nó hiếm nên mới quí và đáng chân trọng cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc.
    Cô giáo dạy văn (Cô Giông LNQ) trước đây đã từng nói với lớp mình, Tình yêu học sinh là điều vớ vẩn và phi thực tế. Đúng mình hoàn toàn đồng ý. Trong lớp mình hồi ấy cũng có vài đôi để ý đến nhau nên cô có cá với cả lớp là nếu đôi nào yêu nhau từ năm lớp 12 liên tục cho đến tận khi cưới thì khi cưới cô sẽ mừng đám cưới bằng 2 tạ lợn. Và cô sắp là người thua cuộc.
    Lớp mình còn suýt có 2 đôi như vậy,
    Một đôi học hết lớp 12 cả hai đều thi đỗ ở HN anh học ở BK còn chị học ở TC, Với một chiếc xe đạp hàng tuần anh vẫn phải lóc cóc đạp xe từ Thanh Nhàn lên tận Hoàng Quốc Việt, Chẳng sao tình yêu của họ vẫn đẹp. Ra trường tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc vậy mà cả hai đã về TN làm việc, Chị làm ở Ngân hàng, còn anh làm ở Bưu điện, Và chỉ còn chờ ngày lĩnh phần thưởng.
    Còn đôi kia thì mình không chơi nên không rõ giờ thế nào rồi, Nhưng vì anh học HN còn chị học ở TN nên xa mặt cách lòng đã có lúc mỗi người một ngả.....Nhưng rồi sau cơn mưa rào, nhà nào về nhà ấy. Đôi này thì không được cô tính vì mất tính liên tục. Không biết các khoá sau cô còn cá nữa không? Nhưng bao nhiêu khoá chẳng có đôi nào thành gặp K51 thì mất điện.
  7. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Thế mới có câu chọn bạn mà chơi. Đúng không?
    Không phải vì internet có nhiều xxx mà ta sẽ cho nó là xấu đúng ko nào!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    STUDENT LOVE
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chạy sô........[:p]
  10. hieuhix

    hieuhix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    student love and online love

Chia sẻ trang này