1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Su 22 của ta lao xuống cánh đồng bốc cháy.hic.nhà nghèo còn dột!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi guitarchacha, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng là chuẩn nhất
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trước khi máy bay nổ 5 phút, đã có lệnh từ trung tâm cho phi công nhảy dù.
    Ở vị trí lãnh đạo, đương nhiên phải biết cần ưu tiên mạng sống của 1 lính chiến hơn hay của 1000 dân thường hơn, nhìn từ đại cục.
    Nhưng...... một người lính thì chưa hẳn......
    Tuy nhiên, riêng trường hợp này, cho đến giờ phút này, và có lẽ là vĩnh viễn không bao giờ chúng ta được biết nguyên nhân thực sự khiến cho anh Nghị thiệt mạng.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Vãi!
    Huấn thị là một chuyện, có làm theo hay không là chuyện khác và bất cứ có chuyện gì thì PC luôn là người trực tiếp phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nếu phi công sống mà có người dưới đất chết thì cuộc đời còn lại của anh ta luôn ám ảnh trong tội lỗi. Hỏi thử anh ta còn làm được gì?
  5. hieusuda1

    hieusuda1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Đùa chút nhé,nguyên nhân ''''có thể ''''là:
    -Thằng cẩu dây dù của tao đâu,sao may lại cầm hai cái dù thế hả???
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xin lỗi bác OV10 nếu làm bác mếch lòng, nhưng câu nói của bác làm tôi nhớ lại 1 câu nói của 1 thành viên, hình như được post chính ở cái Box này: nếu đất nước có chiến tranh thì những người sẵn sàng chiến đấu là những người khác, chứ đừng hy vọng vào cái tụi quen "bàn phím chiến" này.
    Bây giờ tôi mới thực sự hiểu câu nói đó.
  7. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Chả liên quan gì đến nhau cả.
  8. etendard

    etendard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Bạn nào nhiều uy tín với anh em trên diễn đàn thì tổ chức kêu gọi mọi đến thăm viếng nhà đồng chí Nghị đi. Thắp một nén hương cho người ra đi đỡ tủi thân!
    [/quote] em ủng hộ cả hai tay.nhà chú thằng bạn em ở gần đó
    [/quote]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nếu bạn đi được thì alo cho mình, anh em mình đến thắp cho bạn ấy một nén hương (Phi công Nghị là người cùng tuổi với mình).
    Thứ 7, CN này mình được nghỉ, nếu rảnh lúc nào thì bạn phone cho mình nhé! Mình sẽ chạy sang bên đó.
    Contact: Mr Chung
    Phone: 090 3268887/093 5222225 (ngày thứ 7, CN mình dậy rất muộn, gọi cho mình sau 10 AM nhé)
    Thanks!
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chả hiểu ý bác định nói gì?
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Lại chuẩn bị cãi nhau, trong trường hợp này mà cũng lôi nhau ra xực phàm được.
    Có bao giờ các bác thấy cảnh trong đám tang mà con cái nó bụp nhau chưa? Chả ai coi cái thứ ấy ra gì.
    Mod yêu dấu ơi, ra đây dọn dùm, kể cả cái pót này của tớ nữa. Xin lỗi đã làm phiền.

Chia sẻ trang này