1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Su 22 của ta lao xuống cánh đồng bốc cháy.hic.nhà nghèo còn dột!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi guitarchacha, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_muggle

    a_muggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, chắc anh ấy cùng gia đình vẫn đang đau buồn nên không muốn nhắc lại chuyện anh Nghị. Anh có thể gửi quà vào địa chỉ làm việc của anh Quyết và nhờ anh ý gửi cho vợ con anh Nghị.
    Địa chỉ gửi: Trần Ngọc Quyết - Phòng doanh nghiệp. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thủ Đô. 88 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
  2. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lý do mà người ta không muốn nhận giúp đỡ ví dụ như lòng tự trọng. Bạn không nên nghĩ một chiều.
  3. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, té ra đi RS là thành phần giàu có trên xương máu nhân dân à? Em là công nhân viên, lương cả hai vợ chồng cộng lại tháng khoảng 8 triệu đồng, nuôi thêm 2 con nhỏ nữa là vừa đủ. Thế mà một năm cũng đi RS được ít ra 2 lần.
    Chỉ bác nhé (áp dụng với TPHCM, phía Nam, đi Phan Thiết). Bác nên đi tầm tháng 8-9, lúc đó cuối hè, không phải mùa du lịch, các RS đều có chế độ giảm giá đáng kể đó. Nếu bác quen ai bên công ty du lịch nhờ họ đặt cho giá net còn rẻ nữa. RS 3 sao chỉ 24-25 USD/đêm thôi. 4 sao đắt hơn tí. Tốn nhất khi đi RS là ăn uống, chú ý tìm chỗ ăn ngoài RS. Rẻ mà ngon nữa.
    Hồi năm ngoài, khi em ở RS có gặp đoàn thầy cố giáo một trường ở TPHCM đi nghỉ. Đi theo đoàn, giá còn rẻ nữa. Thế té ra em với các thầy cô giáo đó thuộc cái loại mà ai cũng biết là ai đó hả. Túm lại là không đáng cứu
    Thực ra cứu một sinh mạng thì không nên xem xét họ là ai, cứ cứu cái đã. Nói như bác thì nhỡ máy bay lạc vào một cái vũ trường thì cứ để đám trong đó chết béng cho rồi sao?.
    Và cuối cùng, nhận xét phẩm cách đạo đức của con người thông qua việc họ đi RS thì đúng là... Khân phục thiệt đó.
  4. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: sao quân đội ta không áp dụng công nghệ thực tế ảo nhỉ , như kiểu là Phi đội ấy , bác nào chơi chắc cũng biết . bắn nhau rầm rầm rầm rầm . Tất nhiên không thể để phi công chơi phi đội thay cho huấn luyện được . Nhưng hồi trc'''''''''''''''''''''''''''''''' thấy chúng nó loáng thoáng bảo là bên không quân nhiều anh chơi phi đội lắm , mà bay đẹp mê li luôn , quân đội ta có khác
    [/QUOTE]
    ai bảo ? bác ko xem phi công mình lái máy bay = game flight simulation trên VTV2 à ?
    bên tăng thiết giáp còn cả mô hình xe tăng , nội thất y như thật , có máy tính để chơi trận giả nữa cơ .
    Ngoài lề tí : trò phi đội em thấy nó nhảm kinh , nó là game online dạng hoạt hình anime , bác muốn ko chiến thực sự thì phải tìm đến IL-2 hoặc Lock On cơ
    Được To_lai_nd sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 25/06/2009
  5. bacmauaoxanh

    bacmauaoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng đồng chí!
  6. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Có địa chỉ rồi! Chia buồn thù nên đến nhà, nếu không được thì gửi thư, điện chia buồn, không nên mượn box nầy để spam!
    To Mod: topic nầy cùng tồn tại quá lâu so với mức cần thiết, nên khoá đi vậy!
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Topic đến đây cũng dài rồi, có lẽ nên xì tốp thôi...
    Chỉ thông tin thêm cho anh em một chút: như lời kể của a P. - anh vợ của anh Nghị (làm cùng khối cơ quan em) thì lãnh đạo BQP, QC PKKQ và chính quyền địa phương rất quan tâm thăm hỏi và tạo mọi điều kiện để vợ con gia đình anh Nghị vượt qua nỗi đau. Vợ a Nghị đã được nhiều cơ quan xin về làm, cuối cùng cô ấy quyết định làm ở tòa soạn báo QĐND cho đúng ngành nghề.... Vợ con anh Nghị tiếp tục được hưởng lương và phụ cấp cuả anh trong vòng một năm nữa... Các trường học trên địa bàn sẽ thực hiện miễn giảm học phí với các cháu ...
    Thế là yên tâm nhé các bác, thôi hãy để linh hồn anh ấy được ngủ yên....
  8. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Thật buồn cười khi mỗi lần vào là thấy ông này chuyên gia chửi người ta này nọ. Không biết não ông có đc bao nhiêu cái nếp nhăn rồi nhỉ? Mà cho là não có nhiều nếp nhăn rồi thì tận dụng nó vào công việc của ông đi đừng hơi đụng cái là này nọ ta đây anh em người ta nhổ vào mặt cho.
    SR các bác nhé!
    Anh Nghị mất cũng lâu lâu rồi nhưng em vẫn bị ám ảnh chuyện bác nào kể đi tìm xác anh ấy mà chỉ còn ít thịt dính ở ghế. Thương tâm quá.
    Còn chuyện nhảy dù đc hay không em nghĩ chuyện này sẽ theo anh xuống mộ rồi ,cũng chả ai moi móc ngoài anh em chúng ta cả.
    Cầu mong linh hồn anh mãi mãi đc yên nghỉ nơi vĩnh hằng và nhà nước ta sẽ có trách nhiệm với gia đình anh ấy!
  9. VINASAT01

    VINASAT01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngay hôm nay 277 xin một lần nữa thắp nén hương thơm kính cẩn nghiêng mình trước vong linh người liệt sĩ_phi công.
  10. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nếu gia đình bạn là 1 trong số những "dân dưới đất " thì chắc bạn sẽ nói khác. Không ai cấm bạn bày tỏ ý nghĩ nhưng trường hợp này tôi nghĩ bạn không nên phát biểu thì hơn.

Chia sẻ trang này