1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Su 22 của ta lao xuống cánh đồng bốc cháy.hic.nhà nghèo còn dột!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi guitarchacha, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Không có năm nào không có máy bay rơi, không có năm nào không có phi công hy sinh. Biết vậy nhưng không thể khác được khi TBKT của quân đội còn quá lạc hậu, phần lớn đều trong tình trạng nâng cấp kéo dài thời gian sử dụng. Thế nên mỗi chuyến bay là một "trận đánh" thực thụ. Tôi đã từng chứng kiến nhiều "trận đánh" như thế, mỗi lần sự cố xảy ra đều để lại một cảm giác ngậm ngùi, giá như, giá như...
    Anh hùng không phải là một điều gì đó quá lớn lao, anh hùng với mỗi chúng ta chỉ bình dị là những người dám sống, dám chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng, cho Tổ Quốc và nhân dân của mình. Với tôi, các anh , những phi công - người lính trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, các anh chính là những anh hùng. Xin được một phút kính cẩn cúi đầu trước hương hồn các anh, chúc các anh yên nghỉ. Tổ Quốc và Nhân dân sẽ mãi mãi không bao giờ qên ơn những người con đã ngã xuống cho sự trường tồn và bất diệt của Đất mẹ. Sự hy sinh đó đã làm nên những "khoảng lặng" trong bản giao hưởng "Tổ Quốc - Khúc tráng ca bất tử" . Người chết cũng đã mất rồi, có lẽ chủ đề này chúng ta cũng nên khép lại.

Chia sẻ trang này