1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Su 22 của ta lao xuống cánh đồng bốc cháy.hic.nhà nghèo còn dột!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi guitarchacha, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tukoya

    tukoya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chia buồn , hôm nay vừa nghe mẹ kể xong , ông này ở cùng chung cư bà chị em , ngay phòng trên , hic nghe mà thấy lo , suốt ngày nghe máy bay rơi .... bà vợ thì đang có thai , hôm nay mẹ em vừa đến hỏi thăm , khổ thật
  2. hihihi136

    hihihi136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là trước kkhi hạ thấp độ cao thì phi công cũng đã đc cung cấp hướng và cự ly của mục tiêu rùi, khi bay gần đến sẽ vọt lên để nhận thông tin chính xác từ phía mình mà tấn công thui, chứ thấp hơn rada địch mà vẫn trong rada mình thì mình có rada khủng quá
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Là người VN ai mà ko buồn cho được.
    Chia buồn với gia đình chiến sỹ đã hy sinh.
    Nhưng qua vụ này mong rằng các bác ở trên quan tâm mua nhiều máy bay đời mới hơn.
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn đến gia đình chiến sĩ đã hy sinh!
    buồn quá! lbuồn quá! lbuồn quá! lbuồn quá! lbuồn quá! l
  5. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin chân thành chia buồn với gia đình đồng chí phi công !
    Sau nữa là em muốn thắc mắc : Sao trên bảng tin có bác lại nói anh phi công tên là Nghị nhỉ ? Ở topic này thì lại nói anh ấy tên là Thịnh ?!
    Rồi bài trước đại úy, bài sau thiếu úy ?
    Liệu đây là hai người cùng bay tập với nhau hay là các báo đưa tin có vấn đề ?
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    mỗi báo 1 phách nhưng báo này tôi đọc không có ai chết
    Rất may, không có thiệt mạng về người. Hiện chưa có thêm thông tin về viên phi công vừa thoát chết này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng dân quân, bộ đội, Công an tỉnh Thanh Hoá đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.
    nguồn đây :http://nld.com.vn/20090609081823884P0C1002/dang-tap-tran-may-bay-lao-xuong-doi-va-boc-chay.htm
    đây còn rõ hơn :
    Người phụ nữ này cho biết: ?oTôi nhìn thấy người lái máy bay như đang cố gắng cho máy bay hạ cánh xuống khu vực đất trống. Khi máy bay rơi, tôi nhìn thấy một phi công bung dù nhảy được ra ngoài. Sau đó chiếc máy bay xì khói mù mịt. Ít lâu sau có một tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ chỗ buồng lái, rồi liên tiếp các tiếng nổ cứ thế tiếp diễn cho tới khi chiếc máy bay vỡ vụn tan tành
    nguồn đây :
    http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/www.thanhnien.com.vn/Thanh-Hoa-May-bay-quan-su-no-tung-khi-dang-dien-tap/2816703.epi
    mạng người quan trong hơn tài sản ( su22 ) . nhưng đọc lời kể của người chứng kiến không khỏi bật lên lời khen người phi công đó
    Được dodien1305 sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 10/06/2009
  7. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hình như Su22 huấn luyện thì 2 chỗ, chắc 1 nguời bung ra đc, nguời sau ko kịp nên hy sinh
  8. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Nghe thấy các tiếng nổ liên tiếp thì chắc là trên thân có đeo bòng với dưa chuột, tinh thần trách nhiệm của phi công lái là rất cao. Chia buồn và thương tiếc
  9. tungthanhvu

    tungthanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    17
    Xin chia buồn tới thân nhân của Liệt sĩ Thịnh!
  10. cudiday

    cudiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện máy bay rơi phi công thường cố tránh vào khu dân cư theo em là có
    Năm em học lớp 6 ( năm89 ) có vụ máy bay Mig rơi (thuộc TrĐ 921) năm đấy máy bay rơi vào khoảng trước 20/11 khoảng 1 -2 tháng máy bay bị trục trặc cách chỗ đâm xuống đất khoảng 15 cây (đâm vào núi) lúc bị trục trặc (E đoán thế vì máy bay đang bay nổ rất to rồi sì khói đen) bon em đang giờ ra chơi ở sân trường ngửng đầu là nhìn thấy ngay trên đầu . Buổi trưa hom đó bọn e còn đạp xe vào xem máy bay rơi nhưng nhưng bộ đội không cho (họ chặn trên đường). thấy dân ở đó kể có 2 phi công nhẩy ra được bị thương nặng lắm rơi ở làng cách chỗ máy bay rơi khoảng 2 cây . sau đó 1 ông trung tá hi sinh em biết vì ông được chôn nghĩa trang quê em, hôm chôn có cả tiêu binh ngồi ô tô . còn 1 phi công trẻ hơn thì nghe nói đưa sang Nga chữa vì bị cũng nặng . 20/11 năm đó bọn em vào chơi với cô giáo dậy lịch sủ (cũng có chồng là phi công) nhà ngay bên cạch nhà phi công bị hy sinh, ở nhà tập thể mà bon em sang chơi thấy thương lắm con còn nhỏ hơn bọn em . Cô bảo phi công thì lương cao hơn giáo viên nhưng đấy là ?olương xương máu? mà phi công mà nhà cũng nghèo chẳng giàu có gì Hôm máy bay rơi vì là chỉ huy nên ông nhảy ra sau nên mới hy sinh còn anh kia là lính mới lên ?othoát ly? trước . Giờ đời sống phi công không biết có thay đổi gì không. Đến giờ em vẫn nhớ vì quá ấn tượng . Sau này lớn hơn em nghĩ nếu nhảy ngay lúc bị trục trặc mà bọn em nhìn thấy ngay trên đầu trường học thì chắc 2 phi công chẳng việc gì. Dù sao em cũng mong là anh phi công kia không việc gì còn tin trên báo chỉ là tin vịt.

Chia sẻ trang này