1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ám ảnh! Làm thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 03/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sự ám ảnh! Làm thế nào nhỉ?

    Ngày tôi và anh ấy mới lấy nhau, giở lại email điện thoại của anh, tôi chợt giật mình khi vô tình giở lại một bức mail anh ấy gửi cho một người con gái cách đó đã nửa năm: To Mimoza: Chúc em mãi mãi xinh đẹp như ngày xưa.... Tôi bàng hoàng quay sang đưa cho anh xem và hỏi "Ai vậy anh?". Anh trả lời "Đó là Linh, em ạ!". Trước đây tôi đã từng được nghe anh kể, Linh là cô người yêu anh đã để lại Việt Nam để đi sang bên này. Và cũng có một vài lần khác tôi xích mích với anh, và trách anh ấy, anh cũng đã từng nói rằng "Ai cũng có những kỷ niệm đẹp không thể nào quên!".
    Sau vụ đó tôi cũng quên hẳn, và cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ 2 năm sau, ngày hôm trước chẳng hiểu sao bỗng dưng anh buột miệng nhắc lại cái tên cũ đó "Mimoza", cái tên đã từng đi vào tiềm thức nỗi ám ảnh của tôi, bao nhiêu năm sau nay anh lại làm cho nó trỗi dậy. Thế này là thế nào nhỉ ?
    Mọi người thấy như thế nào???
  2. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ------------> buồn, ghen, giận...
    Nhưng cách tốt nhất hãy kéo anh ấy gần lại bạn hơn. Cho anh ấy thấy được tầm quan trọng của bạn trong hiện tại. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ mà thôi. Đừng nhắc lại chuyện anh ấy buột miệng nhắc tên người cũ. Càng nhắc lại anh ấy càng nhớ mà thôi.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng đau càng khổ mình mà thôi bạn ạ. Coi như là không biết gì thì cũng khó nhưng không phải là không làm được. Vợ chồng mình nhiều lúc còn nhắc lại tên người yêu cũ của nhau, không phải là đùa cợt mà là "khẳng định chủ quyền" của mình, để mà trân trọng quá khứ nhưng phải nâng niu hiện tại và hiểu rằng chẳng thể nào làm thời gian trôi ngược lại để mà nuối tiếc. Bạn hãy cho anh ấy thời gian, hãy chăm lo cho anh ấy hơn.
    Mình nghĩ rằng chắc hai bạn chưa có em bé nên mới có nhiều thời gian nghĩ về chuyện cũ chứ có em bé rồi thì chẳng còn thì giờ đâu mà suy nghĩ rồi ám ảnh đâu.
    Chúc hai bạn luôn hạnh phúc và nghĩ về nhau.
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp.. có gì đâu mà bạn phải lăn tăn thế.. đúng như anh ý nói đấy, đó chỉ là một kỷ niệm đẹp và không quên, thế thôi, và tớ nghĩ cũng không nên quên, ai lại quay lưng lại với những gì đã từng là một thời tốt đẹp, nghe vô tình lắm.. Nhưng bạn đừng lo, người đàn ông đã coi nó là một kỷ niệm đẹp, thì họ sẽ trân trọng, và thực sự chỉ coi đó là một kỷ niệm đẹp thôi, cái gì qua đã qua rồi mà.. bạn đang là hiện tại của anh ý, hãy để bạn cũng là một phần của anh ý, share cùng anh ý, và bạn sẽ mãi là một phần nào đó rất đẹp trong anh..
    Đừng băn khoăn nữa nhé.. :D
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    hãy là một người phụ nữ thông minh khi tự tin vào chính mình chị ạ. Chị đã có anh ấy chứ ko phải ai khác, anh ấy là của chị. Có thể trong cuộc đời mỗi người có một " mimoza " hay những gì tương tự thế làm họ đôi lúc " ngoại tình tư tưởng " hay giật mình đôi chút... Nhưng con người của hiện tại mới là quan trọng.
    Chị hãy kéo anh ấy lại gần chị hơn, hãy nén sự ghen tuông đàn bà với nhau của mình lại... Chị hãy nghĩ rằng thật tự hào khi anh chị có nhau trong đời...
    Anh ấy đã chọn chị...!
  6. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người cảm góp ý! Nhưng tại sao mọi người lại khuyên tôi né tránh sự việc nhỉ? Tôi muốn mình là một người phụ nữ tự chủ! Tìm nguyên nhân để mà giải quyết!

    Tôi chỉ buồn là mình có phải kém cỏi gì so với họ đâu, vậy mà lại như thế đấy! Tôi cứ phải suy nghĩ mãi, hay là ngày anh và tôi quyết định lấy nhau, tình yêu anh dành cho tôi không phải chỉ đơn thuần là một tình yêu thuần tuý, mà có thể bị phai vào một thứ gì khác, một sự tính toán thiệt hơn chẳng hạn, giữa nơi đất khách quê người này nếu không có hai người cùng dựa vào nhau thì rất khó sống!
    Thì đành rằng cuộc sống vợ chồng lúc yêu nhau thì thắm thiết lắm, nhưng lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, thì chẳng biết thế nào mà nói trước! Ai mà biết trước được lòng người! Mà tôi là tôi không chấp nhận một cuộc sống mà cứ mỗi người lại theo đuổi một chân trời riêng. Nếu có chuyện gì xảy ra sau này, thà chia tay còn hơn phải rằng buộc nhau trong đau khổ, cho dù có con đi chăng nữa! Tính tôi tham lam, cho nên tôi muốn khi tôi cho ai bằng nào thì tôi phải được nhận bằng đó, và tình cảm cũng vậy!
    Lúc này tôi đang trong tình trạng sống dựa vào chồng. Làm phụ nữ thật là vất vả, vừa con cái lại vừa công việc, ở nước ngoài phụ nữ muốn đẻ con mà tiếp tục đi làm thì rất khó, không như ở Việt Nam, vì thế tôi đã bỏ công việc.
    Nhưng có lẽ tôi phải nghĩ lại? Sau khi đẻ con xong, có lẽ tôi phải tính toán lại? Dù biết rất vất vả nhưng có lẽ tôi nên cố gắng thì tốt hơn? Bây giờ còn trẻ không làm, thì vài năm sau sẽ hối hận vì không kịp!
    Thế đấy, làm thân phụ nữ khổ như thế đấy! Mọi người bảo tôi phải sao bây giờ!
  7. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: không phải là né tránh, mà là nên hiểu và thông cảm hơn với quá khứ của chồng, không phải ai cũng làm được như vậy, nhưng nếu thực sự yêu chồng một cách tỉnh táo thì sẽ làm được
    Vàng 2 & vàng 3: định giải quyết thế nào một việc đã xảy ra trong quá khứ Nguyên nhân lúc ấy họ yêu nhau, ai cũng có một thời yêu, một thời say đắm nên kỉ niệm đôi khi ùa về bất chợt thôi. Không nên trách họ nếu họ vẫn là người toàn tâm toàn ý với gia đình hiện tại.
    Vàng 4: tình cảm làm sao đong đếm được bao nhiêu là bao nhiêu
    Túm lại: hãy làm một người vợ hiền, hiểu biết và thông cảm.
  8. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn bài thơ này nhé, quá nổi tiếng, và rất hợp với trường hợp của bạn. Nên trân trọng quá khứ và cảm thông với chồng. Có thể chuyện đó chỉ tình cờ và ngẫu nhiên.
    Chồng mình vừa gửi cho mình bài này, không phải để nhắc chuyện cũ, mà vì biết vợ đang có "những phút xao lòng"...Cám ơn 1 lời nhắc đã đến đúng lúc!!
    Có thê? vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
    Có thể vợ mình những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như mình có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!
  9. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là kỷ niệm, chẳng có cách nào xoá nhoà được nó, bỗng chốc trỗi dậy rồi tan biến, đôi khi anh ấy có nhớ tới tý ti thì cũng là bình thường. Cuộc đời của 1 con người ai không có những biến cố, kỷ niệm buồn vui, để rồi trở thành dấu ấn không thể mờ phai, nếu bạn cố gắng đập tắt nó mình nghĩ là chuyện không tưởng. Anh ý đã nói đó là kỷ niệm đẹp thì đừng nên tước đoạt nó. Dù sao bạn cũng đã có anh ấy bên cạnh, mình nghĩ bạn nên hiểu và thông cảm với anh ấy. Hãy coi nó là chuyện nhỏ đi nhé!
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc topic này RQ đã định đưa bài thơ này lên nhưng vì bận quá hẹn đến hôm nay thì bạn đã nhanh hơn mất rồi.
    Bạn forgeteverything ơi, bạn nói là quenhetatca mà sao lại bị ám ảnh mãi thế nhỉ? Nếu bạn cứ bị ám ảnh thế này thì anh ấy của bạn sẽ buồn bực chẳng biết làm sao mà người khổ nhất lại là bạn đấy. Hãy vượt qua và xem đó là chuyện nhỏ nhặt thôi. Bạn có chắc là bạn không bao giờ có những phút giây nghĩ đến ai đó từng là người yêu của bạn không?
    Hãy nhớ rằng lỗ thủng nhỏ có thể làm đắm thuyền, nếu chỉ vì chuyện vớ vẩn thế này (bạn đừng giận vì RQ nghĩ là nếu bạn cứ dằn vặt mãi vì những chuyện hết sức bình thường của 1 con người như thế thì vớ vẩn thật) mà nghĩ đến chuyện to tát hơn, thậm chí là chia tay chia chân thì thật là ngớ ngẩn hết sức đấy.
    Mong bạn sớm có những suy nghĩ tích cực để luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này