1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ám ảnh! Làm thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 03/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chả cứ đàn ông hay đàn bà , những chuyện quá khứ nên khuất mắt trông coi.
    Cũng như chuyện ăn hàng vậy, nhìn bát đũa trông sạch đồ ăn thì ngon, nhưng nếu trước đó các bạn thấy nhân viên phục vụ "ngoắy mũi" bốc thức ăn ra đĩa thì bạn liên tưởng thế nào.
    Cái chuyện ngoắy mũi là còn lịch sự chứ vào hàng bún chả thì giẻ lau bát cũng là giẻ lau bàn .
    Bài này Tôi viết chủ yếu là cho các anh đọc hơn là các chị
  2. nestcafeviet

    nestcafeviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tôi thấy hơi ngạc nhiên về cái gọi là Tình yêu của hai bạn, Thật lòng xin lỗi nếu bạn không thích câu nói trên. Tuy nhiên, bạn đã quá ám ảnh về những kỷ niệm của chồng mình, thay vì ngồi suy tư , tìm cách " giải quyết " những cái ưu tư do chính bạn mang lại ấy, sao bạn không cùng anh ấy đi uống cafe hay ....gì gi cũng được. Tôi thấy rõ ràng là bạn thiếu lòng tin nơi chồng mình hoặc có lẽ bạn hơi thiếu ..tự tin chăng?
    Bởi tôi thấy bạn có so đo chuyện " tôi....cũng không đến nỗi nào " hay gì gì ấy.
    Quá khứ là quá khứ , kỉ niệm là những gì thuộc về quá khứ, bạn có kỉ niệm không ?
    Có khi nào bạn nhớ về kỉ niệm không ?
    Các kỉ niệm của bạn có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ về hạnh phúc của bạn không ?
    Tất nhiên tôi sẽ không dám có ý kiến gì một lần nữa , nếu bạn nói " tôi không có kỷ niệm nào khác ngoài anh ấy " !
    Tôi không biết sau này sẽ thế nào , nhưng thực sự vợ tôi hiện đang có thêm một cô bạn thân, mà cô ấy đã là người yêu của tôi.
    Chúc bạn vui!

Chia sẻ trang này