1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự ân hận khi đánh mất đi những người bạn tốt.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lyquangson, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyquangson

    lyquangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    sự ân hận khi đánh mất đi những người bạn tốt.

    trong cuộc sống mình là một con người rất coi trọng tình bạn.
    khi bước chân vào đại học mình cũng như bao người khác rất bỡ ngỡ và gặp được những người bạn tốt , chúng tôi đi đâu cũng có nhau , nói chung là như chân với tay đó.
    nhưng rồi có những sự việc xảy ra mà trong cuộc sống không ai mong muốn xảy ra.
    trong hội tôi có 5 người, 3 nữ và2 nam. sự mắt cân bằng này đôi khi lại gây bao điều phiền toái: xuất hiện tình cảm giữa 4 người = 1 người còn lại cô đơn và buồn bã.
    hậu quả là chúng tôi dần không còn là bạn nữa mà trở thành tình yêu,
    theo bạn chúng tôi phải giải quyết thế nào để cho tình bạn của 5 đứa tôib cùng sinh tồn cùng tình yêu. tôi biết đây là không tưởng vì tình bạn và tình yêu không thể tồn tại đồng thời( theo tôi được biết).
    các bạn giải quyết được chuyện này không?
    mình đang rất bối rối.


    lqs
  2. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa nghe câu "người yêu cũng là người bạn" hay sao ? Nhưng chắc chắn không bao giờ có điều ngược lại. Việc bây giờ bạn phải làm là cứ bình thường. Nếu họ là bạn thật sự thì không vấn đề gì đâu...
  3. tambiettinhyeucuatoi

    tambiettinhyeucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cha`o bạn nghe ,bạnn nói vậy làm mình rất xúa động đấy !!!Mình rất cảm thông với những gì bạn đang trãi qua đó , vâng đúng là không thể tồn tại đồng thời "tình bạn và tình yêu" cùng lúc được , việc này khó đấy ....
    Bây giờ cho mình hỏi nhỏ câu này nha ,là 1 người còn lại cô đơn đó là ai vậy ?? Là bạn cua bạn hay chính bạn đây ??? Mình giả dụ là đó là 1 người bạn của bạn nhé , đấu tiên nếu muốn còn tình bạn thì vẫn được nhưng cả 5 người phải cùng làm mới được . Các bạn hãy tạo những buổi đi chơi chung với nhau , thường hơn và trò truyện cùng nhau ,vẫn tự nhiên như ngày nào , và hãy thật vui vẻ , nhưng nếu không được thì các bạn cũng không nên bỏ mặc người bạn còn riêng lẻ ấy , bạn phải tìm cách cho bạn ấy không cảm thấy mình cô đơn lẻ loi khi đi bên 2 cặp nè .....
    cần thiết nhất không phải là tình bạn và tình yêu cùng tồn tại hay không mà là phải giữ tình bạn trong lòng thật tốt và hãy vun đắp cho tình yêu ,bạn sẽ có cả 2 chứ không là 1 đâu , hãy cố gắng lên bạn ah !!!
    Cuộc đời này vô ngĩa khi không có tình yêu
    Và cũng còn gì nữa khi ta chỉ có mình ta
    KHi đau buồn không có bạn bè bên cạnh
    Vậy thì hãy sống hết mình cho tình bạn , tình yêu !!!
    hãy vui sống lên bạn áh ,đó mới là một phần của cuộc sống thoi!!!!

    ngoc chau
  4. lyquangson

    lyquangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình cảm ơn bạn ngọc châu nhé!
    khi đọc thư của bạn mình đã hiểu ra rất nhiều điều, mình tin rằng mình sẽ làm được những điều bạn khuyên trong trường hợp của mình.
    tình bạn và tình yêu là 2 vấn đề có thể gọi là trái dấu nhưng trong cuộc sống của mỗi người không thể thiếu cái nào phải không.
    mình chúc bạn hạnh phúc và có những quyết định sáng suốt trong mỗi sự lựa chon của mình.
    tạm biệt
    lqs
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Sao không đặt ra một điều lệ mới
    Nếu đi chơi chung với cả nhóm để nghị không tâm sự riêng đi chơi chung vui vẻ
    Nếu muốn đi riêng thì không nên cùng đi với nhóm..
    Và Nhất định không nói chuyện tình cảm lúc có mặt đủ 5 người
    thien than be nho
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Trong nhóm nếu đặt ra những quy tắc thẳng thừng như vậy thì không còn là nhóm nữa, mà nếu cố vớt vát thì nó sẽ trở nên gượng ép.
    Cái khó là ai cũng chôn dấu nỗi niềm riêng. Người ngoài cuộc thì thấy lẻ loi, người trong cuộc thì cảm thấy áy náy. Vậy theo mình thì cần gì nhóm nữa mà sao bạn - người lẻ loi đó không phải là bạn tốt của mỗi trong số 4 người kia.
    Chúc vui vẻ!

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  7. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tình bạn ? Thế nào là đánh mất đi tình bạn ?
    Câu hỏi đó thật khó trả lời ! Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì hãy giữ lấy tình bạn , không có tình bạn thì cũng không có tình yêu mà ! Vậy thì khó lắm , không thể nào chọn lựa được cả hai đâu ! Cho dù có được chọn cả hai thì đó cũng không thể gọi là tình bạn và tình yêu được !

    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  8. thanhminh8197

    thanhminh8197 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Còn nhận ra giọng lưỡi của ai ko?
    Em đã xem gần như hết những bài anh viết rùi, có thời gian viết bài như vậy mà ko co thời gian viết cho heocon
    Anh "bận" vì chuyện này ha????????????????
    Em đã gặp fải tình huống y như anh đó, nhưng người bị ra rìa lại chính là em nè.
    Bạn bè đối với ai chẳng wan trọng, nếu cuộc đời này thiếu vắng đi những người bạn thì sẽ ra sao nhỉ?
    Anh đã giải quyết xong vấn đè của mình chưa vậy?
    Em chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này, dù sao thì em cũng ko fải là người biết đưa ra những lời khuyên, em chỉ mong sao anh sẽ tìm cho mình những con đường đi đúng đắn.
    Lúc nào cần vui vẻ thì cứ gọi cho heocon nhé, em sẵn sàng lắng nghe anh, mà em đang nghĩ ko biết anh nghĩ gì về em đây??????????????????????????????Hi vọng làanh ko nghĩ về em wá tồi........
    nếu đọc dc bài này thì anh đừng làm lơ nha??????????????
    Thanh.
    (Em đang nghĩ ko hiểu anh có đọc dc bài này ko? em hơi bị mê tín đấy)

Chia sẻ trang này