Sự áp đặt trong cuộc sống Khiến người ta ngạt thở. NHưng đâu fải ai cũng nhận ra điều ấy. Nó vẫn xảy ra, nhưng ở mức độ khác nhau. Một khi ng áp đặt thấy điều đấy có lý, ng ta vẫn làm. Và chả thèm quan tâm ng khác nghĩ gì. Nhất là khi cái ng áp đặt đấy lại là một ng có tiếng, ít ra là ng tự cho mình cái quyền ấy Cái box này công nhận là đã khác xưa rất nhiều. Nhưng có cho những ng mới post bài lên để ng khác đọc, hay là để chính ng đó đọc.. rồi tự nhận ra cái bồng bột của chính mình .. mới là điều nên hướng tới chứ..........?????????? ai chả có thời trẻ con nông nổi. Tránh sao đc. Ai ko thích thì ko đọc. Đơn giản. Ny ............... A new day has come
Trong cuộc sống, bất kì sự áp đặt nào cũng đều không hay cả, và mỗi khi bạn làm một việc gì thì bạn cần phải đặt ra câu hỏi là làm vì cái gì, vì ai và cho ai, lúc đó sự áp đặt sẽ không còn nữa. Chúc vui.