1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự bẩn thỉu của bóng đá Hải Phòng đã đến đỉnh điểm.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 26/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    513
    Hải Phòng năm ngoái không có cái ủy ban xuống hạng thì chắc bây giờ không có vé ở V-league và cái topic này sẽ không mặt trên cõi đời này làm gì. Mie, ông bí thư thành ủy Hải Phòng " Đặng Văn Thành" ngày xưa là chủ tịch của Hải Phòng nên chắc mấy bố trọng tài cũng "rét", sợ trở thành Đoàn Văn Vươn thứ 2 nên gặp Hải Phòng đá thì thiên vị .
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    http://www.bongda.com.vn/VDQG-V-League/Tin-tuc-Super-League/196658_Hai_cau_chuyen_nong.aspx

    Thì ra cái giá trụ hạng là 10 tỷ...

    GIẢI VĐQG V-LEAGUE


    Hai câu chuyện nóng18:50 5/3/2012 Xem thêm: Hải Phòng, VFF, Nguyễn Trọng Hỷ


    Ngày thứ sáu, ngồi ở một quán cà phê, chợt nghe bàn bên gồm mấy ông trung niên bàn chuyện bóng đá, nghe vui vui nên tôi xin ghi lại. Tựu trung họ nói về hai chuyện sau:

    >> Tổng cục TDTT không chấp nhận “xóa sổ” giải V-League
    >> Ký "hợp đồng trong mơ" từ bản quyền truyền hình: Mỗi CLB sẽ được hưởng bao nhiêu?
    >> VFF sắp ngồi lại với VPF
    >> Chưa đấu xong AVG, VPF có thêm ‘đối thủ’ là VTV và VTC?


    1-Phúc bất trùng lai...

    Ông bà xưa có câu “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, ý bảo rằng con người không ai có may mắn, hạnh phúc liên tiếp, và khổ đau, bất hạnh liên tiếp giáng xuống đầu. Vì vậy, có gặp chuyện buồn cũng đừng bi quan, hay có may mắn cũng đừng có hào hứng thái quá.

    Ấy vậy mà, trong bóng đá (đương nhiên là ở nước mình), có một đội bóng không hiểu sao “phúc” cứ đến dài dài. Đó chính là đội Hải Phòng.

    [​IMG] “phúc” cứ đến dài dài. Với V. Hải Phòng
    Năm ngoái, ở những lượt đấu cuối của V-League. Ai cũng bảo Hải Phòng chuyến này xuống hạng cái chắc, khi đá thì không hay, tiền cũng không quá nhiều. Nhưng, đội Hải Phòng thay sếp là một người nổi tiếng chịu chi. Ông tuyên bố bỏ ra 10 tỷ đồng để cứu đội bóng thoát chuyện xuống hạng. Nghe, ai cũng bảo chuyện viển vông. Nhưng, kết quả thì Hải Phòng sống lại thật. Sống lại không phải nhờ hay, mà là “may”. May ở chỗ, trong hai trận, một ở sân Lạch Tray tiếp Hòa Phát Hà Nội và một ở sân Bình Dương, đội này lấy gọn ơ 6 điểm. Sáu điểm trọn vẹn ấy có được là nhờ trọng tài. Chính những tiếng còi méo mó của trọng tài đã giúp cho Hải Phòng thoát hiểm. Hai ông trọng tài ấy đã bị kỷ luật. Sai sót liên tục của trọng tài tập trung vào một đội hưởng lại chẳng ai kết luận là có tiêu cực hay không nhưng rõ ràng Hải Phòng có hai lần “phúc”.

    Năm nay, giải chưa đi được nửa đường. Đội Hải Phòng cũng khởi đầu đầy cực nhọc. Và mới đây, trong trận tiếp Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng lại có thêm một lần hưởng “phúc” khi bóng đá vào gôn nhưng trọng tài biên Mạnh Hà bảo không. Một kết luận khiến ông Hà đang “nằm trên thớt” chờ Hội đồng trọng tài kỷ luật.

    2-Vạ miệng

    Kể từ ngày ra đời đến nay, chưa bao giờ VFF được người hâm mộ nhìn bằng cặp mắt thiện cảm. Công bằng mà nói, dư luận nhiều khi quá khắt khe với VFF, nhìn sự việc theo kiểu “sợi tóc chẻ làm tám”. Nhưng cơ bản những người nằm trong tổ chức này làm ăn chẳng ra làm sao, khiến bóng đá nước nhà cứ mãi trì trệ.

    [​IMG] ông chủ tịch VFF khoe sắp được tăng lương gấp đôi

    Tuy nhiên, phần lớn cái họa ập đến VFF là do cái miệng mà ra. Miệng ở đây là hay phát ngôn không đúng chỗ, không đúng lúc. Như mới đây, không ai khảo, bỗng dưng ông chủ tịch VFF lại khai trước các nhà báo rằng lương của ông lâu nay chỉ 15 triệu đồng, và từ đầu tháng ba này sẽ tăng lên 30 triệu đồng/tháng. Tương tự, ai ngồi ghế tổng thư ký cũng nhận 25 triệu, thay vì 13 triệu như trước đây. Và toàn bộ nhân viên VFF, ai cũng được tăng lương vì... trượt giá!

    Trời ạ, cả xã hội đều khó khăn. Ai cũng thương cảm cho những người công nhân đầu tắt mặt tối làm ra sản phẩm xuất khẩu để đem ngoại tệ mạnh về cho đất nước nhưng lương một tháng chỉ 2-3 triệu đồng. Trong khi đó, bóng đá thì chơi đâu thua đó trên đấu trường quốc tế, trong nước thì tiêu cực, bạo lực tràn lan. Vậy mà lương của những người làm bóng đá, vốn đã cao so với mặt bằng xã hội, giờ lại tăng gấp đôi.

    Những chuyện nho nhỏ, tế nhị như thế còn chưa khéo léo xử lý sao cho êm ả, huống hồ chuyện to tát...
  3. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Ông GĐTLA ơi, sao ông cứ bám đít HP mà cắn thế nhỉ. Người ta đã không chấp, không trả lời rồi sao ông cứ dai dẳng bám theo mà cắn thế.
    Tưởng thế hay lắm sao, tưởng thế là dân tình sẽ bám vào adua theo ông để chửi HP sao?

    Dân tình sẽ lại bảo là: Chuột chù chê khỉ rằng hôi... Em cá với các bác đa số các bác ở đây đều nghĩ vậy.
    Nghe oách chưa? Ông nghe câu đấy có thấy vinh dự không?

    Càng bới ra thì người ta càng nghĩ rằng con người ông nhỏ nhặt, bẩn tính, thù dai.
    Càng bới ra người ta càng nghĩ rằng CĐV đội bóng bán độ nhiều nhất Việt Nam (SLNA) chê đội mua trọng tài năm ngoái (HP).
    Càng bới ra người ta đứng ngoài càng vỗ tay to xem ... chửi nhau.

    Trong khi CĐV HP và NA đang xóa đi thù hận, bắt tay hướng tới cái tốt đẹp thì ở đây có một con người vẫn miệt mài cóp nhặt những quá khứ không hay của người khác ra mà kể lể.

    Tôi thật sự khuyên ông đấy: nói ít đi thì tốt hơn, càng chê bai, bới móc người khác thì con người ông nó càng hèn hạ đi thôi.
    Không cần ông phải khoan dung, tha thứ, độ lượng...gì cả, chỉ cần ông bớt lòng thù hận, đố kỵ thì con người ông sẽ thấy thỏa mái, thanh thản hơn nhiều.
    Những con người ta sống trong cay cú, đố kỵ, thù dai thì thật là khổ sở...
    Nên dẹp bỏ những tính xấu ấy đi, ông ạ, tôi khuyên chân tình đấy.
    Good happy.
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Người HP và người NA xóa thù hận được nhưng người Long An thì ko... ngày mới vui vẻ nhé bác... :)

    Đính chính với bác là tình yêu nước của em cao hơn tình yêu nơi em sinh ra, do đó e ko hề ghét cầu thủ, đội bóng cũng như CĐV Hải Phòng. Nhìn CĐV HP - NA đội mưa cổ vũ cũng thương... nhưng cái nào ra cái đó, các khoản trắng trợn này phải đấu tranh triệt để. Em còn cay cái bọn HAGL đá sân nhà nữa kìa...
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Hqua xem trận BD-SHB.DN, Vịt nhà mình cũng có trận hay ghê nhỉ? Xem chẳng khác j bóng đá quốc tế.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    2 bàn của Q.Anh với Merlo - Milito ảo thôi rồi... :))
  7. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, 1 cđv shb đà nẵng lại có nick là vành xanh xứ Nghệ viết bài nói xấu Thể Công nhà em, bác DTLA nghĩ sao?
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Khóa theo yêu cầu của chủ topic ( sorry hôm nay mới đọc tin của bác Gạch)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này