1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự bế tắc trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phantienvissan, 14/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phantienvissan

    phantienvissan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà:
    hôm nay trong sự tình cở và bế tắc trong tình yêu mình xin kể chuyện của mình và cô bạn gái mong nhận được những tư vấn và sự giúp đỡ của mọi người tư vấn dùm mình nhé
    chuyện là thế này: mình và người ấy yêu nhau cách đây được 5 tháng nhưng biết nhau thì củng 2 đến 3 năm rùi. xin nói thêm trước khi yêu có một thời gian chúng mình cũng thích nhau rùi nhưng do cô ấy baỏ không muốn yêu đương làm ảnh hưởng tới vệc hoc nên dừng sau một khoảng thời gian gặp lại đã hai đứa thấy cần nhau nên đã quay llại khi mới yêu chúng mình hòa đồng nhau lắm nhiêu lúc người ngoài bảo có pải là người yêu không thấy giống bạn nhiều hơn mà nghe nói chuyện điện thoại thoải mái vậy. ít khi giận nhau lắm. mình thì cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng vì ở xa nên khoảng 2 tháng mình lại đến thăm cô ấy một lần để hâm nóng tình yêu và xem tình hình ăn ở của nàng thế nào những ngày bên nhau đi chơi, nấu ăn vui có buồn có nhưng hầu như là tốt. mình luôn quan tâm cô ấy hỏi han sức khoe và việc học nữa nhưng hình như cô ấy thấy chán hay sao ấy và mỗi lần như vậy mình cũng không quên dđộng viên cô ấy cố gắng trong học tập
    rồi thời gian gần đây mình và cô ấy thấy ít quan tâm nhau thấy tình cảm không được như trước nữa và thường xảy ra bất đồng khi nói chuyện điện thoại với nhau, cô ấy bảo không còn cảm giác nhớ nhung như trước kia đó có phải là hết yêu không?
    và có lúc mình cũng không biết nói sao khi cố ấy nói thấy anh giống anh trai hơn là một người yêu không biết mình nên vui hay buồn nữa?
    mình và cô ây tâm sự rất thẳng thắn để tìm ra nguyên nhân nhưng vẫn chưa biết phải làm j?
    tối hôm trước cô ây bảo cho cô ấy thời gian để nhìn lại bản thân và bây jờ tôi nên lảm j? và phải hành động sao? để cứu vãn tình yêu nếu không muốn nói là kho khăn nhất trong thời điểm này
    mong được nhận những tâm sự của những người từng trãi giúp tôi
    một lần nữa xin cảm ơn những người bạn, người anh, chị đã đọc dòng tâm sự này thanks nhiu^:)^
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Trong bản nhạc mình thích nốt la nhất, nhưng cả bản nhạc còn có nốt son, nốt đố, nốt xi... một bản nhạc chỉ có nốt nhạc La là một bạn nhạc quá tệ,... đọc văn bạn cứ thấy nó đều đều, chắc con người bạn cũng thế.bạn ngẫm lại xem có lúc nào tạo không khí thăng hoa, cao trào. có lúc nào giả vờ hờ hững, có lúc nồng nhiệt chưa... nói chung cũng đưa em ấy tới chân trời xa, và ôm hôn thắm thiết.. phang phệt càng tốt là em ấy ko bao giờ thốt ra cụm từ anh trai em gai nữa đâu. chúc may mắn nhé!
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Con người bác như cái vòng chong chóng thôi ! Quay hết 1 vòng rồi lại quay lại 1 vòng y chang như vậy thôi, tốc độ đều đều chứ k có gì mới cả.
    Như bác trên nói, lúc nồng nhiệt, lúc hờ hững,...bác đã có chưa. Ví như cái chong chóng ở trên, phải có lúc nhanh, lúc chậm, lúc dừng,...
    Thay đổi cách yêu của bác đi, sẽ khác đấy .
  4. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiêm đếch gì, nhìn là ra vấn đề. bác với gái lâu ngày không gặp mà mỗi lần gặp lại chẳng có điều gì đáng nhớ. đời thì nhiều cám dỗ. chỉ một cái vi dụ nhở thôi như vào ngày cuối tuần bạn bè gái tíu tít bên người yêu còn gái nằm nhà. rồi những lúc gái buồn gái cô đơn bác không bên cạnh thì tình yêu nó không nhạt mới lạ. tình yêu bắt đầu bởi sự quan tâm nhỏ nhặt thì cũng ra đi bởi những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.
    giờ thay đổi cách yêu đi, tránh sự buồn tẻ, nếu z được thì phải z ngay may ra còn khá lên được
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    :-ss Đây mà là gà cần học hỏi sao ! Ê, " sói cần học thêm" ơi [:D]
  6. phantienvissan

    phantienvissan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thanks ban
  7. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác thank cái câu ấy thật là vãi.haha
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nó không có cái gì gọi là bế tắc ở đây cả, mọi chuyện vẫn ổn. Những ca thế này anh gặp quá nhiều rồi, để tiết kiệm thời gian thì chú vào đọc những cái topic dưới này, hãy đọc và chọn lựa những gì phù hợp với mình và áp dụng.

    Đây: http://ttvnol.com/tvty/1443154
  9. phantienvissan

    phantienvissan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thanks ban nhieu

Chia sẻ trang này