1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự bệnh hoạn của một vài cá nhân trong cộng đồng sử dụng ĐTDĐ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hanibal, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Sự bệnh hoạn của một vài cá nhân trong cộng đồng sử dụng ĐTDĐ

    Tôi viết những dòng này do sự uất ức đối với những hành vi cư xử mang tính vô văn hoá và bệnh hoạn của người dùng số máy 0988.40.40.57 bên cạnh đó rất mong MOD thông cảm dù chủ đề có hơi lệch với Box nhưng đây là nơi tập trung rất nhiều người đã có gia đình.
    Tôi sống tại phường Hàng Bột, Hà Nội , vợ tôi sử dụng SFone. Chúng tôi mới có một cháu nhỏ nên vợ tôi đang nghỉ ở nhà theo chế độ của Nhà nước.
    Ngày 1/6 em tôi là nạn nhân của vụ chống người thi hành công vụ tại Sơn La (bị 2 thanh niên đi xe máy không biển số-nghi là kẻ trộm- đâm thẳng vào để chạy trốn kéo lê 16m, được đưa tin trên VTV và các báo CAND, ANTĐ) nên bị chấn thương dập não phải chuyển về điều trị tại Việt Đức, nếu các bạn đã từng vào khu 1A Việt Đức thì chắc đã biết sự quá tải bệnh nhân và mức độ nghiêm trọng của những người phải nằm tại đây.
    Do vậy hầu như tôi đêm nào cũng ở trong BV và vợ tôi phải luôn bật máy để tiện liên lạc.
    Tuy vậy, 3 hôm gần đây có một thuê bao Vietel 0988.40.40.57 liên tục gọi đến số máy của vợ tôi để nghe nhạc chuông, khi vợ tôi cố gắng đề nghị đừnglàm phiền thì người này sử dụng những từ ngữ vô cùng tục tĩu và liên tục nháy máy đến cả ngày lẫn đêm đồng thời gửi những tin nhắn mang nội dung bệnh hoạn, không có nhân tính. Việc làm này không những ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi (nếu các bạn có con nhỏ hơn 6 tháng thì biết là nếu bị thức giấc 2,3 lần trong đêm thì đứa trẻ sẽ quấy như thế nào; hơn nữa lại có người nhà vẫn nằm tai 1A Việt Đức nên không thể tắt máy.
    Tôi sử dụng máy ĐT (VinaPhone) để gọi đến sm 098.40.40.57 thì thuê bao này không hề dám nhận cuộc gọi sau khi tôi vừa giới thiệu (có gan trêu chọc phụ nữ nhưng quá hèn nhát khi gặp đàn ông !)
    Toàn bộ các cuộc gọi quấy rối và SMS đã được Tổng đài Vietel xác nhận (số máy : 2663475) sau khi tôi liên hệ với đường dây nóng 0989.198.198 các nhân viên ở đây nói rằngchỉ nhắc đươcj thôi vì là TB trả trước. Tôi cũng đã fax khiếu nại đến SFone (sm 9333252) nhưng hiện vẫn chưa nhận được phản hồi gì.
    Qua đây, tôi mong muốn giãi bày với các bạn và cũng mong các bạn tư vấn cho giải pháp xư trí với con nguời bệnh hoạn,không có lương tâm này.

    Xin cám ơn mong MOD mọi người thông cảm vì tôi quá bức xúc.

    to 0988.40.40.57 : Nếu đáng mặt đàn ông thì hãy 1 lần thôi dám gặp mặt hoặc cho biết địa chỉ, tôi sẵn sàng 24/24.
  2. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em hiểu được tâm trạng đang rất bức xúc của anh.E nghĩ giải quyết cũng đơn giản thôi,anh thay số SFone của chị nhà đi,thay sang mạng khác vd như Vina ( cùng mạng với anh mà Vina lại đang có đợt khuyến mại giảm giá 90% cuộc gọi nội mạng từ 23-5h đấy ).Tạm thời cứ thế đã đi,chúc anh vui vẻ!
  3. Daiphaquanthanh

    Daiphaquanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    0
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Vn càng ngày càng nhiều thể loại tởm như thế. Tôi k hiểu là mấy cái thằng cha đó < xin lỗi, rất tiếc những trường hợp tôi gặp và biết chuyện đều là đàn ông > có phải là người không nữa. Tự hỏi nếu muốn nghe nhạc sao k mở đĩa hát ra mà nghe, mà lại cứ thích đi quấy rầy người khác như thế nhỉ Cuối cùng thành ra cái chiêu để nhạc chờ thay tiếc tít tít, nhằm tạo sự dễ chịu và thư giãn khi dùng điện thoại cho khách hàng lại trở thành một cách để cho bọn hạ nhân chúng nó giở trò. Tôi k hiểu văn hoá lịch sự của rất nhiều người việt để ở đâu rồi.
    Cũng phải nói thêm là mấy ông S-fone đúng là bất tài vô dụng. Những chuyện như thế này xảy ra lâu lắm rồi, và nhan nhản nữa, mà cũng k làm cách nào để xử lý đc. Bảo sao người ta ác cảm với hãng này. Sếp lớn nhất của cơ quan tôi từng bị một thằng quấy rối như thế, mà sếp tôi là đàn ông nhá, k phải phụ nữ mà bảo là này nọ, thế mà lúc nói nhẹ nó thì nó cười cợt, lúc đe doạ nó thì nó cùn, càng ra sức quấy phá hơn. Chuối k tưởng tượng được. Tốt nhất là đổi số đi bác ạ, cho nhẹ nợ, dây vào bọn hủi đó có ngày lây bệnh sang người đấy.
  5. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Đăng quảng cáo với số điện thoại trên để cộng đồng dễ liên lạc. Đảm bảo dt đổ cả ngày cả đêm chẳng còn hơi sức mà nháy máy trêu vợ bạn nữa
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Việc đổi máy đôi khi phiền phức, vì động chạm đến các mối quan hệ. Nhưng có lẽ là đơn giản hơn việc gửi đơn khiếu nại khắp nơi, nhỉ?
    Mạo muội nghi ngờ chút, rằng mục đích bài viết của bạn, là để thực hiện cái điều mà congiomuaha đang nói tới???
    Vài lời khó nghe, xin được lượng thứ...
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm và chia sẻ với bạn trong trường hợp này vì tôi cũng từng là nạn nhân của trò vô văn hóa này gần 1 năm trời. Tôi đã khiếu nại khắp nơi, từ mạng vina, mobi (tôi dùng đt của mobi và số quấy rối tôi là vina). Tất cả các dịch vụ chăm sóc khách hàng này đều hết sức tệ hại. Tôi mât rất nhiều tiền gọi điện đến số di động vì số trung tâm thường khó liên lạc nhưng thường trung tâm họ không giải quyết. Chỉ một câu trả lời là "chúng tôi đã nhắc nhở". Tôi cảm thấy ở cái đất nước này, các dịch vụ đt dường như còn độc quyền nhiều nên việc chăm sóc khách hàng hết sức vớ vẩn. Cuối cùng tôi ko thể trong chờ gì vào cái gọi là trung tâm chăm sóc khách hàng đó được. Tôi đã nhờ tất cả những bạn bè mà tôi quen biết tìm ra chủ nhân của số đt đó, nhưng đó là một thằng hèn vô cùng, bạn tôi gọi nó cũng ko chịu nghe máy. Và giải pháp cuối cùng của tôi là nhờ bạn bè tôi mỗi ngày SMS cho nó khoảng vài ngàn tin (hồi đó cò nhiều trang web nt miễn phí). Sau một thời gian có lẽ tên vô học, bỉ ổi đó cũng biết sợ và dừng trò đó lại. Bạn thử làm như tôi xem sao. Bạn ko nên để vợ bạn đổi số đt vì có đổi đến bao nhiêu lần thì tên kia sẽ vẫn quấy rối mà thôi.
    Chúc vợ bạn sớm thoát khỏi trò hèn hạ đó nha.
  8. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em rất thông cảm cho bác, vì chính em cũng là 1 người sử dụng SFone và cũng bị nháy máy liên tục. Ko chỉ 1 số mà là nhiều số, 1 hội cùng rủ nhau nháy. Mục đích duy nhất chỉ là nháy cho vui, nghe nhạc... Sinh viên học thi thì 2, 3h đêm nháy máy cho đỡ buồn. Nói chung, toàn hạng vô công rồi nghề ko có việc gì làm, và vô ý thức.
    Biện pháp:
    1. Nếu vợ bác chưa đổi sang dùng mạng khác được thì hãy off chế độ coloring của Sfone đi, để tút dài như máy khác vậy. Làm thế nó ko thôi ngay. Em thấy coloring cũng chả làm gì, mình có nghe được đâu.
    2. Trả thù mấy cái thằng mất dạy: vì các cơ quan đều bất lực hoặc vô trách nhiệm, nên theo kinh nghiệm bản thân em và một số bạn bè khác, tốt nhất nên chơi luật... rừng. Sfone có chế độ giấu số dùng *23# trước số, khá thuận tiện. Bác có thể huy động bạn bè dùng máy giấu số, máy đt cơ quan hay ko cần giấu số nhưng nhiều số cùng gọi để tấn công lại. Cách này theo em là hữu hiệu nhất. Chỉ cần khoảng mười người cùng tấn công lại, gọi bất kể giờ giấc độ vài ngày là nó tởn thôi bác ạ.
    Nếu ko bác có thể post bài nhờ anh em trên ttvn giúp đỡ (giúp nháy máy hộ), chỉ cần cảm ơn bằng cách vote 5* thôi. Anh em nhiệt tình lắm. Trước em cũng phải nhờ anh em trên này rồi.
    Chúc bác và vợ lại có được sự bình yên trong cuộc sống.
  9. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,,em thấy tắt Chế độ Nhạc chuông rồi tát rung là Ok
    Còn tin nhắn,,,
    Cho nhắn thoải mái,, cứ 1 ngày lại Xóa 1 lần,,,
    Mấy ngày là chán thôi mà,,

    Bác càng gọi lại cho nó thì nó càng thích,,nó càng phá,,

    Thui,,chúc Bác may mán và hạnh phúc
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Vào mấy trang bệnh đăng số này nói là số **** xịn lắm, giá rẻ bất ngờ! Thế là xong!

Chia sẻ trang này