1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự biến thái của Chat - thật đáng xấu hổ.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi MaxFire, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Sự biến thái của Chat - thật đáng xấu hổ.

    hic, Đêm qua được may mắn ngồi cà kê cùng các chatterz của Hải Phòng, và những gì thu thập được sau bữa rượu này thật quý giá và cũng thật khủng khiếp, được ngồi nghe họ nói, họ kể về những chiến tích của họ trên chiến trường "Chat chít" mà tôi là một thằng đàn ông cũng cảm thấy một cái gì khó có thể nói thành lời, nhưng tôi chỉ xin trích một vấn đề trong một mớ hỗn lộn những kiến thức xã hội mà họ đã cho tôi được thưởng thức để coi như là một lời cảnh báo đến xã hội, đến mọi người.
    vâng, đó là những vấn đề "hậu chát chít", chúng ta đều biết thời gian gần đây Hải Phòng nói riêng cũng như cả nước nói chung bùng nổ lên cơn sốt internet, và đặc biệt là chat, vậy chat ta sẽ được những lợi ích gì, những cái lợi rõ ràng nhất là chúng ta có thể tiết kiệm được kinh tế nếu khoảng cách giữa 2 người chat là khá xa, chat làm tăng khả năng giao tiếp của bản thân, được giao lưu, kết bạn với nhiều người và cũng rất tốt cho những người cần ôn luyện ngoại ngữ.v.v. [​IMG][​IMG]
    hic, Nhưng thật buồn là những điều tôi nghe được lại không phải là những mặt tích cực đó, mà đằng sau nó là cả một vấn đề mà nói ra đây ko ít người sẽ giật mình, đó là những mối tình (thậm chí chẳng có mối tình nào cả) sau chat, Những cô bé 17,16 thậm chí 15 tuổi đã sẵn sàng vào khách sạn, nhà nghỉ thậm chí là nhà mình qua đêm với những tay "sát thủ tình trên chat"[​IMG] (em cứ tạm gọi thế) chỉ sau vài giờ chat chít..tôi xin được trích nguyên văn của một tay "sát thủ": "...em thấy nó ngồi chat bên cạnh em, con này chỉ khoảng 16 thôi anh ạ, thế là em nhòm nick nó rồi add vào chat, xong nó bảo nó không có xe nên em nhận lai nó về nhà nó, nhà nó có 2 nhà nên chỉ thứ 7, CN là nó về đây trông nhà thôi,em vào trong nhà ngồi uống nước rồi đóng cửa lại, lúc đầu nó không cho, rồi sau đó...[​IMG](xin ko được nói tiếp -mọi người tự hiểu)"
    Tôi có hỏi " Thế con bé đó sau thế nào?" , hic, và được trả lời rằng " lúc nó đến tìm em, em nói với nó rằng đừng gặp em nữa và nó cũng gật đầu bình thường thôi...", Một "sát thủ" khác lại nói "..chỗ anh đã từng có con vào chat từ sáng đến đêm, mặc dù biết chắc nó không có tiền, nhưng không lỡ đuổi nó ra đường, nó chỉ cố gắng hẹn và chờ xem có anh nào đến rước nó đi không, nhưng chờ mãi cũng chẳng thằng nào đến, rồi nó cứ như vậy 3 ngày liên, đứng lên chỉ "em về đây anh ạ", mình cũng chẳng tính tiền với nó làm gì...." rồi còn có tay chỉ đích tên, tuổi, lớp, trường đang học của một cô bé đã bị anh ta cho trải nghiệm đường đời (hic, lại đúng trường cấp 3 mình học mới chết chứ[​IMG])..và còn nhiều chuyện ly kỳ đến mức vô lý nữa mà lúc này tôi không thể kể hết lên đây được...[​IMG]
    Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là các cô bé đang ở cái tuổi còn đang cắp sách đến trường kia có ý thức được hành động của mình hay không? phải chăng các em cho đó chỉ là trò chơi của tuổi trẻ? và lúc này vai trò và trách nhiệm của gia đình và nhà trường ở đâu? đành rằng chúng ta đang sống trong một thế giới tự do, lối sống cũng như suy nghĩ đã thay đổi rất nhiều, lại nhắc đến chữ "virgin", bây giờ chữ "virgin" không còn được coi trọng đến mức cay độc như thời xưa nữa, nhưng rõ ràng là chẳng một thằng đàn ông nào muốn lấy một cô gái dễ dãi về làm vợ cả (từ dễ dãi có thể hiểu theo nhiều cách, theo từng người và em cũng xin ko bàn tiếp về vấn đề này, vì nó đã được bàn tới khá nhiều)
    Và giờ đi ngang qua các hàng chat, thấy các em học sinh đủ mọi lứa tuổi hăng say chat, trông bộ mặt các em rất háo hức, say mê như vừa tìm được một bộ game mới vậy, rồi thì sẽ còn tiếp tục bao nhiêu trường hợp như vậy nữa, các em đang tìm kiếm điều gì qua các roomchat khi mà cuộc sống đối với các em còn quá nhiều điều mới mẻ? tôi cũng đã thử đặt mình vào vị trí của cậu thanh niên kia (tức là sau khi lai cô bé về nhà) tôi sẽ làm gì ?-->hị hị, chính tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì trong tình thế đó nữa nhưng rõ ràng lúc này lương tâm tôi luôn phản đối điều đó, sẽ rất khủng khiếp đối với với một bé gái yếu đuối và cũng chẳng hay ho gì đối với ai coi đó là một kinh nghiệm sống[​IMG], để điều đó xảy ra thì gia đình, thầy cô giáo của các em sẽ phải là những người chịu trách nhiệm lớn nhất. [​IMG]
    Chat không hề xấu, các cửa hàng chat mọc lên không hề sai nhưng những ý nghĩ lệch lạc của các em về chat mới là sai... [​IMG][​IMG][​IMG]

    -----------

    [​IMG][​IMG]
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc xong bài của anh MF em thấy rợn quá. Mặc dù suốt ngày nghe thấy nhan nhản chuyện này chuyện kia trên sách báo ==> vẫn ko thể tưởng tượng được. Dân mình bây h "Tây hoá" quá rồi.
    MarioPuzo
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    hic hic........Kinh khủng, em chưa thấy bao giờ.........chỉ nghe nói mà thôi.....hôm nay nghe MF nói, cũng hơi run......
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  4. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    kinh khủng quá ặc ặc ặc. May mà mình cũng ít đi chat , mà ko bị lừa ,đúng là thời hiện đại hoá chat cũng ra được cuộc sống mới hay........
    tao cuốc mày
  5. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Đấy là do mấy cô bé kia thiếu hiểu biết chứ, hoặc là họ quá hiểu biết. Tôi nghĩ là khoảng năm sau, tại VN, sẽ có nhiều hình thức kiếm tiền qua mạng, bằng cái trò "yêu" này thôi.
    Đừng đổ lỗi cho ai cả, tự làm thì tự sướng hoặc tự chịu.
    Xuka@
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt Nam bây giờ đã bị Âu hoá quá nhiều. Một phần là do giới trẻ rất thích xem các phim ảnh của nước ngoài có nội dung rất hay. Nhưng cái mà các em học được không phải là những cái hay của họ mà là lối sống thực dụng của họ. Các bộ phim của nước ngoài ( đặc biệt là Châu Âu và Mỹ ) được chiếu trên TV đều là những bộ phim hay nhưng trong đó lại có những cảnh mà ở Việt Nam bị coi là ngoài luồng. Xin nêu ví dụ: Họ sẵn sàng go to bed ngay sau cuộc gặp đầu tiên. Những suy nghĩ không đúng về vấn đề này đã làm thay đổi rất nhiều về suy nghĩ của giới trẻ.
    Một điều nữa là cách sống của giới trẻ giờ đây cũng đã trở nên rất thực dụng và ích kỷ. Đó là cách sống sống hôm nay không biết ngày mai. Họ không tự hiểu và định huớng cuộc sống của mình. Chat thực ra không có gì là xấu. Nhưng với những suy nghĩ thiển cận như vậy, họ đã biến nó thành vũ khí đế giết chết chính họ về cả nhân phẩm và thể xác.
    Nhưng chuyện như thế này cũng là mặt trái của sự Âu hoá cuộc sống và cũng là mặt trái của CHAT -CHIT. Điều quan trọng là chúng ta phải có những suy nghĩ đúng đắn để bảo vệ chính mình và người khác thôi
    [​IMG]
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to Xuka: nói như bác có nghĩa là "ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu" phải ko?, em thì ko nghĩ như vậy, bác cứ thử ngẫm lại cái thời bác 16 tuổi xem, đã biết cái quái gì đâu, lại thêm việc giáo dục giới tính của nhà trường chẳng ra cái gì (nếu ko nói là ko có) thì làm sao 1 cô bé 16 tuổi có thể làm chủ được bản thân trước những cãm dỗ của cuộc sống, bác lại còn tính đến chuyện năm sau nữa, hic, ngay bi h em đã cảm thấy các chatters trong việt chat coi đó là việc bình thường rồi, giờ em mới hiểu là tại sao trong các room vietchat toàn cãi chửi nhau mà họ có thể ngồi cả ngày trong đó, hay thật, em viết trên kia là lược và cải biên khá nhiều, chứ điều em nghe được còn kinh khủng hơn nhiều, callgirl có, học sinh có, già có, trẻ có.. thôi thì đủ, nói ra bây giờ có vẻ tàn nhẫn nhưng sự thực thì nói khác làm sao được...
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  8. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Ý tôi là "ngu thì chết" đấy. Bác làm như con gái 16 tuổi đi chat khuya là gà hết à? Mà có cô nào được giáo dục chính qui đâu, sao vẫn biết hết đấy thây. Nói như Maxfire thì chỉ cần có vài chú chuối chuối là khua hết được con gái VN à?
    Xuka@
  9. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ cái bọn trẻ nó máu mê thì chịu thôi chứ biết sao . có nói là nói bọn con trai ko làm chủ được dục vọng nên mới làm cho các em như thế . Nếu ko có các chàng trai như thế thì các em sẽ fải làm thế nào nhỉ ?
    [​IMG]
  10. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi
    bác MF kể chuyện hay quá. Em nghe mà rùng mình. Rợn hết cả tóc gáy lên rồi. Chuyện này cũng công nhận là do một số cô gái quá ngây thơ mà thôi thì mới tin vào cái bọn mà bác MF gọi là "sát thủ tình trên net" ấy. Chứ như em á còn lâu mới mắc lừa. Tự nhiên lại đi chơi với chúng nó trong khi mới quen nhau hai ba buổi trên NET thậm chí chưa biết mặt chỉ cần một lần hẹn hõ đã đi chơi nghĩa là sao? Cái chính là do bản thân mình mà thôi MF ạ. Tự dẫn thân vào con đường đó thì chẳng thể trách ai được cả đúng chưa nào, có ai ép buộc đâu.
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet

Chia sẻ trang này