1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự bình yên

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Sự bình yên

    Topic này đã post bên 7x, nhưng thấy box mình dạo này mọi người hơi mệt mỏi, nên post lại để bà con thư giãn, hìhì, lấy sức mà góp ý cho HCMCC.



    Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.

    Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả, mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hào.

    Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thácđổ bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

    Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đầng sau dòng thác là một bụi cay nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình? Bình yên thật sự.

    ?oTa chấm bức tranh này ! ?" Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của bình yên ?o




    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 24/03/2002 01:49
  2. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay qua' , anh Ngautuan nhỉ ! Chúc anh lúc nào cũng thật bình yên trong tâm hồn.

    Dirosemimi
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ngautuan à! Em thường có những bài viết thật hay và xúc tích.
    Lâu rùi mới thấy ngautuan vào HCMC. Làm cho HCMC xôm tụ lên 1 chút đi nhà văn!

    Don't dream it's over!
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết rồi, ngautuan quên mất một điều rất quan trọng, bài này chỉ là sưu tầm thôi, sư tỉ và Di ạ. Rất cám ơn lời khen của Di và sư tỉ, xin nhường lại vinh dự này cho tác giả (rất tiếc là không có địa chỉ liên lạc để xin phép :D ).
    ngautuan vẫn thường xuyên vào HCMCC đấy chứ, nhưng quả thật là ít post bài, hìhì, lý do thì nhiều, mà cái nào cũng chính đáng cả, sư tỉ ạ. Nên thôi, cho qua công đoạn giải thích nhé. Quả thật là ngautuan có thiếu sót với nhà ta, thời gian tới sẽ cố gắng tham gia nhiều hơn với mọi người.
    Dạo gần đây, theo thiển ý của ngautuan, quả thật HCMCC có hơi xuống sức. Thấy mọi người có vẻ mệt mỏi, xúc động nên post bài này mong các thành viên đỡ mệt mỏi và chán chường phần nào. Hìhì, coi như đây là lời tạ lỗi với những người quen cũ, và lời chào đến những người mới. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều dịp vui vẻ với nhau.
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, sự yên tĩnh luôn ở trong tâm ta, vậy mà con người cứ luôn đỗ lỗi cho hoàn cảnh
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là mọi người nhìn thấy sự bình yên, sự thanh thản trong tâm hồn của mình thì cho dù trước mặt đang có việc gì cũng lạc quan , kiên trì vượt qua. Phải không mọi người ........?

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    vote anh ngau tuan 5 sao hêh , tieng nga cam on la "xi`pa't xi po*" thì phải , phiên âm thôi :P
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    chủ đề này hay đấy... nếu được bình chọn, OneO sẽ cho nó 5 sao ( chủ đề được nhất trong tất cả chủ đề mà OneO đã đọc từ khi vào TTVN )
    OneO cũng xin góp ý kiến của mình về câu chuyện, nếu OneO là vua, có lẽ sẽ chẳng chọn bức tranh nào cả. Bức tranh thứ nhất quá rập khuôn, bài bản, không thể hiện được tí gì về cá nhân người họa sĩ cả. Cứ như vẽ thuê ấy, khách hàng bảo sao thi vẽ vậy !!!
    Bức tranh thứ 2, bức mà được giải í, mình cũng không thích. Lí do:
    1. Quá gò ép, thiếu tự nhiên. Dường như để có thể thể hiện được yếu tố BÌNH YÊN vào bức tranh, người hoạ sĩ đã phải huy động đủ cả THIÊN THỜI ( trời đang MƯA GIÓ SẤM CHỚP ) va ĐỊA LỢI ( núi đá LỞM CHỞM TRẦN TRỤI ) và " NHÂN HOÀ " ( sao lại phải cứ chim MẸ đang LÀM TỔ nhĩ ??? ). Chính vì tất cả những chi tiết này mà OneO xin đặt 1 dấu chấm hỏi về tính chân thật tự nhiên của bức tranh cùng động lực và quan điểm thật của người hoạ sĩ kia.
    2. Quá câu nệ hình thức. Nếu thật sữ đã tin rằng " bình yên là ở tại tâm " thì có thật sự cần thiết không hình ảnh của chim mẹ đang xây tổ trên núi đá trong trời giông bão kia??? Thậm chí, liệu có còn cần không tất cả những núi đá mưa gió sấm sét kia???


    I' ve been sitting too long
    Staring at the violent motion


  9. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    hehe, chú OneO này cũng khá đấy nhưng mà chưa đủ đâu. Thứ nhất đấy là một ông vua, khả năng chính trị và lãnh đạo thường cần thiết hơn khả năng triết học nên đạt đến chừng đấy là rất tốt rồi. Thứ hai là ông vua này chọn một bức tranh đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong số các bức tranh dự thi thì bức tranh đấy đạt nhất là đúng rồi. Có rảnh thì chat với anh. hehe
    whisper@
  10. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hơhơ, hình ảnh chim mẹ đang xây tổ nếu thay bằng hình ảnh những chim con say ngủ trong vòng tay chim mẹ có lẽ đẹp hơn.
    reddevils

Chia sẻ trang này