1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự bùng nổ của nhạc 'Mì Ăn Liền"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi vietcntt, 13/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietcntt

    vietcntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sự bùng nổ của nhạc 'Mì Ăn Liền"

    Các bạn thân mến!
    Tôi là một thành viên mới của ttvn nên hôm nay xin phép được trình bày ý kiến của mình về phong cách của một số ca sĩ cũng như các ca khúc trẻ Việt Nam hiện nay.
    Trước hết,tôi không hiểu tai sao mà thanh niên VN hiện nay(1 bộ phận) lại thích nghe những loại nhạc vô bổ như của mấy ca sĩ tự phong hát(Đan-Lam-Vân trường v.v).Họ hát như những cái máy và với những bài hát xáo rỗng về ca từ.Vẫn biết nhu cầu thưởng thức âm nhạc là cân thiết những chúng ta phải biết chọn lựa những ca khúc hay.Hiện nay theo tôi biết thì có rất nhiều nhạc sĩ viết nhạc trẻ ,cũng như các thể loại khác thành công như Trần tiến,Từ huyv.v.Qua đó để thấy rằng ca khúc có sống được hay không là cả một vấn đề.Tôi lấy ví dụ như nhạc Đỏ sao bao nhiêu năm mà chúng ta nghe vẫn thấy thích.Điều này cần nói thêm là thanh niên bây giờ thị hiếu âm nhạc buồn tẻ quá.Có những ca khúc nay hát mai quên luôn.
    Có lẽ là tôi chỉ bình luân tới đó.Nhu cầu của chúng ta là còn phải thưởng thức cả ca khúc nước ngoài.Tôi cũng là một rockfan nên tôi hiểu điều đó.Phải chăng ca sĩ của họ co tiền,giỏi hơn ta.Xin thưa không phải,bởi lẽ đơn giản là tuy họ có tài nhưng thực sự là họ sáng tác và hát với cả trái tim của mình.Lẽ tất nhiên là chúng ta phải tiếp thu cái hay của họ.Những ai đã tưng nghe Novembe Rain,Tears In Heaven v.v chắc hẳn sẽ khó quên giai điệu .Ngoài ra tôi còn nhiều điều muốn nói nữa nhưng để bài sau tôi sẽ thu thập tài liệu nhiều hơn.
    Với bài viết này có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở thành nhà báo đượcnhưng tôi mong là các bạn sẽ thông cảm cho tôi và tôi mong muốn được làm bạn với tất cả những ai là rockfan của Gun,Black sabbath,The doors,The who, Megadethv ..v...

    MAi Thanh Viet
  2. ZaimZ

    ZaimZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Kinh , ông này sắp thành nhà báo nhân dân rồi mà còn cho đoạn cuối :" Với bài viết này có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở thành nhà báo đượcnhưng tôi mong là các bạn sẽ thông cảm cho tôi và tôi mong muốn được làm bạn với tất cả những ai là rockfan của Gun,Black sabbath,The doors,The who, Megadethv ..v... " vào ...
    Hêhê , nếu thành nhà báo nhân dân thì nhớ công thằng này là thằng thư 10 đã đọc bài này và là thằng đầu tiên trả lời bài này cho ông nhé !
    Hêhê , chúc may mắn !
    :-)
    ZaimZ
  3. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, Mai Thanh Việt à, những thằng tên Việt là cùng 1 loại cả hẹ hẹ
    ...And justice for all...
    DIễn đàn ĐTVT BKHN
  4. ZaimZ

    ZaimZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hẹhẹ
    Rockarolla_666 là chú củ chuối nào thế nhỉ ... người đời có câu : "Vơ đũa cả nắm , ăn s-h-i-t cả bãi" rồi , chưa nghe sao mà còn nói năng linh tinh vậy ????
    Hêhê
    :-)
    ZaimZ
  5. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hehe không hiểu sao mình nghe rock cũng thấy hay, mà nghe Lam Truòng cũng phê thế mới lạ. Đề nghị bác gì đừng chửi ca sĩ Vn như thế nhé. Tôi nghĩ cũng được đấy chứ hehe. Việt ơi cho anh hát với:
    ..XIn chào em trong cơn mê này
    Bao yêu thưong trên môi em cười....
    Hôm qua đi hát Kâraoke thấy phòng bên hát đến câu này thì tự nhien một phòng thấy vang lên những tiếng: Khà khà khà,,...
    It's a good day to die
  6. heavymetaldsa

    heavymetaldsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    o* hoi. nay` ha^m!
  7. ZaimZ

    ZaimZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hêhê
    Anh Tuấn , hát tiếp cái nhỉ ...
    "Vầng trăng xưa còn đó , lối cũ anh đi về , đường lê thê một bóng , ngóng ai phương trời xa , màn sương đêm lạnh giá , trăng khuya xa mờ , đường tình bơ vơ quá ôi , bao sầu nhớ ... tình duyên nay đã lỡ , những giấc mơ xa rồi , bàn chân anh lạc lối , em ơi nào có biết , vẩng trăng xưa đã khuyết , dưới ánh trăng tàn , mình anh ôm dĩ vãng xót xa ... "
    Chà , viết xong đoạn này thấy người cứ lâng lâng ...
    Phê quá ....
    :-)
    ZaimZ
  8. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    chuối quá
    tui ăn cả nải chuối rồi đây này ^_^
    cũng tuỳ người nghe thôi
    tui thì nghe Rock ( and METAL ofcuz) là chính nhưng thỉnh thoảng cũng tương thêm 1 tý POP vào để thay đổi không khí ^_^
    Die with your boots on ^-^
  9. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Vắng em còn lại tôi với tôi <------ Hê hê, thế này còn có một mình thì tự xử à? hay nhỉ...Ố hố hố phê wé phê wé thế mới là rock chứ, hê hê, các bác có ai còn biết những bài nào ý nghĩa như thế không? chỉ giáo đê...
    Mà này, mọi người đã bao giờ nghe thấy câu :
    *a* **n đánh với tiết canh, sau đây giọng hát Phương Thanh bắt đầu chưa? Ối, thế thì giọng hát Phương Thanh phê như *** *** cơ à? đấy mà, Việt Nam còn có những người như thế thì lo gì rock không phát triển cơ chứ? Các bác nhi?
    P.s : Vietcntt củ chuối, Zaimz cực chuối, hehe
    Madman siêu chuối
    Mrjackal Madman

Chia sẻ trang này