1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự buồn chán của 1 Admin tình nguyện

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 13/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Sự buồn chán của 1 Admin tình nguyện

    Tôi viết văn không hay, tôi ít có thời gian tâm sự..bởi tôi là 1 Admin, ngoài công việc và cuộc sống thường nhật 1ngày tôi ngủ 5 h và dành thời gian tình nguyện cho mạng ttvn-sân chơi của nhiều bạn trẻ. Tôi không kể công nhưng thực sự hôm nay tôi rơi nước mắt...tôi không nghĩ đến 1 lúc nào đó 1 người sống lạnh lùng và cứng rắn như tôi , thường xuyên hoạt động quản trị trong các box nóng bỏng như box thảo luận hay các box chung thuộc khu vực tôi quản lý lại có giây phút này.
    Cảm giác buồn chán và hẫng hụt khi người chọc mình sau lưng lại là một người bạn mà tôi đã từng giúp đỡ. Tôi tự hỏi ?mạng là ảo nhưng cái tình và sự chân thành , nghĩa khí của 1 thằng đàn ông còn có thực.http://www.ttvnol.com/forum/t_234426/?0.6797994
    Bản thân tôi tham gia ttvn thế nào có lẽ quá nhiều box và thành viên biết. Tôi đã bỏ lại sau lưng bao cơ hội và cả những chuyện buồn không nên kể ở đây cũng vì tâm huyết với ttvn, tôi không hối hận nhưng thật sự tôi rất choáng khi vừa nãy nhận được thêm cả Pm tồi như vậy của những người có thể vô tâm hay thừa nước đục thả câu.

    Tôi mệt mỏi quá và chán chường, tôi sẽ không đầu hàng trước ý định chia rẽ tôi và sân chơi của các bạn, tôi biết bên cạnh tôi có những người đã tiếp xúc và hiểu, chia sẻ , ở bên tôi. Tuy nhiên bây giờ tôi quá suy sụp..có lẽ tôi sẽ cần sự lang thang và lắng nghe.
    Thật là tồi!

    Xin được chia sẻ và mong tha thứ nếu tôi có gì không phải trong 1 tâm trạng thế này.


    Trần đình Hoà-thường thích đủ thứ. Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
    [/size=4
  2. concaoxinh

    concaoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lúc như vậy, cái chính là phải tự mình đứng lên, đạp lên dư luận đi bác ạ
    Giá mà em quên béng được anh!
  3. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Khụ,thật đáng tiếc,tôi thấy trên đời người làm được việc thì ít,cái đứa thừa cơm,bụng to ngồi khểnh chân rỗi việc thì nhiều,nhàn cư vi bất thiện ,nên ngồi fá thối người khác .Cái lũ ngồi lê đôi mép ấy,bác bận tâm làm gì.
    Chúc bác vui .
    oái,cái quái rì thế này.Hừm,mi được lắm
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    -----
    HTTDT à, tôi hiểu cảm giác đó của bạn .
    Chán, buồn, và ngẫm nghĩ xem , tại sao lại như vậy... Ảo thì ảo, nhưng cứ sống cho vô tư đi, tại sao lại cứ phải kèn cựa, ghen ghét nhau như vậy nhỉ?
    Hình như có vẻ nhỏ mọn , và chụp mũ trong vấn đề nick nhạy cảm.
    ....
    tại sao tôi vẫn tin người nhỉ ?- hãy luôn hoài nghi đi ...
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Ảo ? Sao nghe nó lạnh lùng vậy
    Hắn đã coi cái TTVN này như một ng` để tâm sự cho qua đi những ngày buồn chán !
    Vì vậy đã là người thì hắn quan niệm đương nhiên là phải có ng tốt kẻ xấu. Ng` ít nói, kẻ lắm mồm. Người giàu kẻ nghèo....
    Chính vì vậy mà chẳng có gì mà lam hắn bất ngờ
    Anh Hoa Thuong à, tôi vào TTVN này từ những ngày đầu, và đã chuyển qua nh` nick, mỗi cái nick là một con ng` khác hẳn, nhưng nó ko hề ảo, nó là thực chất của con ng` tôi. Tôi rất thích những lần anh trả lời , chọc ngoáy một số thành viên một cách hóm hỉnh. Thỉnh thoảng tôi cũng bước theo chân anh cũng như bước theo một số ng` mà tôi cho là tốt.
    Tôi nói thế là muốn nói tôi cũng gắn bó với cái TTVN này chwngr kém gì một Amid.
    Có lẽ anh đang rất buồn, cũng phải thôi, nhưng hãy học cách chấp nhận như là một cái gì đó trong c/s.
    Chúc anh vui vẻ !

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn anh hỡi, dù mạng là thế giới ảo thì cũng có người tốt và kẻ xấu mà. Tuy chưa bao giờ gặp mặt cũng như tranh luận gì với anh nhưng hình như anh là một trong số ít người mà em cảm thấy tin tưởng trong XH ảo nhiều hơn là thực này. Em cũng đang rất mệt mỏi vì những chuyện dở hơi dính trên mạng này mà em chỉ là Mod của một box vừa nhỏ vừa ít người tham gia đó, em cũng điên hết cả đầu khi có người viết PM nói mình chẳng ra gì. Nhưng phải quên đi anh ạ! Hãy mỉm cười lên anh nhé!

    Bright Autumn
  7. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ăc, HTTDT, get well soon, forget it 2 overcome
    -Cái này nó gọi là Bới bèo ra bọ ý mà.....
    Chúc vui vẻ sớm trả lại
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi đừng dỗi như thế chứ hì hì...
    Muốn có một tình yêu!????
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Quả thực khi đã làm một người quản trị thì điều đó không dễ chút nào, có người ghét và cũng có người quý..... Đó là điều hiển nhiên, thế nên anh HTTDT không nên suy nghĩ nhiều mà làm gì, bởi vì làm như thế thì chỉ có người yêu quý mình và mình là khổ. Còn những kẻ ghét mình lại đang vui..... Có phải anh buồn là vì cảm thấy hụt hẫng khi người mà mình cứ tưởng là mọt người tốt đẹp, trong mắt mình giờ lại quay lưng.... Vậy thì, anh ah, cuộc sống là vậy, và cái TTVNLife này cũng thế.... Anh đã không còn ở cái tuổi trẻ con nữa, phải nghĩ sâu hơn nữa.... Nhưng dù sao khi đã thất vọng khi đã mệt mỏi và chán chường thì con người ta thường kém minh mẫn.... Cũng chỉ mong rằng rồi anh sẽ trở lại là chính mình....... mặc kệ những lời đồn đại, không đúng sự thực đó!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thí chủ,
    Cũng nên nghỉ ngơi một thời gian thí chủ ạ. Đời còn dài mà. Cống hiến đến kiệt sức một lúc chưa chắc đã bằng cứ tích tiểu thành đại.
    Thí chủ có thế nào thì cũng đừng xuất gia, tôi còn nợ thí chủ một vài món, chắc thí chủ làm nhiều việc thiện cũng quên rồi. À, lúc buồn nản mệt mỏi này thí chủ đừng để rượu chi phối, cưỡng ra khó lắm. Mai sau bệnh tật khổ vợ con. Nghe nói thí chủ hơi phát tướng, từ bây giờ phải dậy sớm tập thể dục thôi, thấy đầu óc nhẹ đi ngay.
    Phần đông mọi người đều biết ơn thí chủ, nghỉ chống stress là bắt buộc, chả có lỗi gì đâu.
    Cái chuyện ?oném pháo? này nhiều người không nhận thức được đó không phải là trò vui mà là ác với những cá nhân cũng như với cả một cộng đồng. Nhưng chắc rồi họ cũng sẽ trưởng thành, coi chuyện này là một bài học không lặp lại. Cứ cảm thấy như mình đổ máu là một bài học cho họ sớm đi lên cũng thấy bình tâm hơn, bác ạ.
    Nếu nhiều người không bằng lòng với cái tên hoathuongthichduthu, ban đầu tôi tưởng là hòa thượng thích du thủ (du thực, du canh du cư), và thí chủ cũng chả ngại gì mà không đổi thành HTTDT hay những gì tương tự thì tôi và nhiều người vẫn nhận ra. Nhận ra nhau bằng cách ứng xử và tấm lòng. Tôi đánh giá con người trên hai tiêu chí: Họ làm gì được cho đời và họ đối xử với mọi người thế nào. Cái tên cần bảo hay thì nó hay, cần bảo nó phù phiếm thì nó phù phiếm. Loài người chúng ta là những con quái vật không tên mà bác. Bác tìm đọc truyện tranh MONSTER nhé, nỗi bất lực của con người rất ghê rợn và nghị lực của họ rất đáng nể.
    Chúc bác chóng khỏe.
    Chú thích: Cái ở trên là nước tăng lực, không phải rượu.

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này