1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự buồn chán của 1 Admin tình nguyện

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 13/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc nick Hoa thuong thich du thu tôi lại hiểu là Hoà thượng thich du thú ( hoà thượng có thú đi chơi. thăm quan) , bác này thấy mạnh tay bên LSVH lắm mà , sao tự nhiên thấy yếu mềm vậy.
    [​IMG] [​IMG]
  2. vtah

    vtah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác hoà thượng buồn làm gì, mình biết những gì mình làm mình hãy vui vẻ với cuộc sống, đừng để mấy người nói năng lung tung làm phiền lòng bác nhé, những người như bác không thể thiếu được ở TTVNOL này đâu.
    To bạn hoaxuandatviet: bạn lấy chứng cớ ở đâu ra khi nói "mấy thằng ở box làm đẹp nó bầy đặt...." mình rất bất bình với lời nói vô trách nhiệm của bạn, đừng có nói như thế gây mất lòng nhau bạn ạ, các thành viên box làm đẹp không đi lung tung viết bài đả kích người khác đâu. Bạn thử xem người lập topic đả kích bác hoà thượng là ai, mình xem rồi không phải là thành viên box làm đẹp. Và 1 điều nữa đừng gọi thành viên là "thằng" bạn nhé.
    Chúc mọi người vui vẻ, bác hoà thượng vui lên đi nào.

    TÁI NẠM GIANG HỒ HIHIHIH

    Được vtah sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 14/07/2003
  3. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chú Hoà chú có thấy không. Cái bài viết của anh cũng chỉ để nhắc nhở chú đã là thằng đàn ông ở cái tuổi của anh và chú thì phải hiểu rằng: Trong cuộc sống, khi ta được một điều gì đó thì đồng thời cũng mất đi một điều gì đó. Chú nhiệt tình tâm huyết với cái mạng này, những đóng góp của chú với mạng đã đem lại cho chú sự tôn trọng của các thành viên "tích cực" nhưng kéo theo đó chú sẽ bị tổn thương bởi những thành viên "tiêu cực". Chú thấy đấy, các thành viên tham gia đâu phải ai cũng chị khó động não suy nghĩ về những gì người khác viết, người khác làm và họ chỉ nhìn cái bề nổi. Cái bề nổi của chú là luôn sửa bài viết, nhắc nhở thành viên và chú bị họ không có thiện cảm (những thành viên "tiêu cực"). Và anh không cho rằng các thành viên "tích cực" thì khá khẩm hơn. VD về cái 1 * được vote cho bài trên của anh.
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hoà thượng ơi, đừng buồn!!!
    Khi đồng ý nhận làm Admin tình nguyện cả em và chị đều hiểu sẽ có ngày chúng ta phải đối mặt với những chuyện này và có khi còn tệ hơn thế nữa, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận vì tình yêu đối với TTVN.
    Có lẽ ai cũng nghĩ làm Admin sướng thế, nhiều quyền lực thế, oai thế, nhưng có ai hiểu chúng tôi, những Admin tình nguyện đã bỏ bao nhiêu thời gian riêng tư, bao nhiêu sức lực cho công việc này, được thành viên hiểu, được thành viên yêu quý thì vui sướng nhưng cũng đã có biết bao nỗi buồn, cả những giọt nước mắt phải rơi khi đối mặt với những chuyện rắc rối, khi nhận được những pm với lời lẽ thiếu văn hoá, khi bị chửi bới, bôi nhọ, soi mói từng chút một.
    Làm Admin thì không được nói sai, không được lỡ lời, không được đùa vui quá trớn, làm Admin phải công tâm, phải ........phải........phải......, rất nhiều cái Admin phải làm, rất nhiều sai lầm Admin không được mắc phải và mọi điều Admin làm đều được đặt dưới hàng ngàn con mắt, hàng ngàn cái kính hiển vi, chắc không ai hiểu áp lực đó với chúng tôi nặng nề thế nào.
    Cũng như các bạn chúng tôi mỗi người đều phải học tập, làm việc, mưu sinh, sau những giờ làm việc căng thẳng thay vì lên mạng tìm cho mình niềm vui thì chúng tôi lại lai lao vào đọc bài, xử lý than phiền, đi dạo tất cả các Box trong CAT mình quản lý, xem xét mọi việc và có mặt kịp thời trong những tình huống xung đột, trong những box nóng nhất, bất cứ một Box nào có xung đột thì người tham gia giải quyết và xử lý tất cả mọi chuyện là Admin và các Mod của Box.
    Chúng tôi đứng ra nhận trách nhiệm, nhận mọi sự phê phán và nhiều khi bị những thành viên đáng tuổi em, tuổi cháu mình gọi là thằng,là con, chửi bới thô tục, nhưng chúng tôi vẫn phải bình tĩnh, vẫn phải xử lý mọi việc có tình có lý, tất nhiên cũng có khi sai sót nhưng có bao giờ các bạn tự hỏi chúng tôi đã có những lúc thấy giận dữ, căng thẳng, những khi thấy mình bị tổn thương như thế nào không?
    Các bạn có thể khi nào thích thì online, nhưng chúng tôi ngày nào cũng phải cố gắng online, ngày nghỉ, ngày lễ cũng không bỏ công việc của mình, tất cả chúng tôi đều làm việc tình nguyện, không nhận được lương, bằng khen hay bất cứ thứ gì cả.
    Hãy nhìn Admin chúng tôi với cặp mắt thân thiện hơn, hãy thông cảm với chúng tôi, hiểu những gì chúng tôi làm, tất cả chỉ vì TTVN, tất cả chỉ vì sự tồn tại của một sân chơi lành mạnh mà chúng ta cùng yêu quý.
    Và xin đừng mang chúng tôi ra làm đích ngắm cho những chuyện soi mói, đùa cợt, đừng vì những lí do thù ghét cá nhân mà xúc phạm chúng tôi.
    Mạng là ảo nhưng những gì chúng ta mang lại cho nhau ở đây là thật, những điều chúng ta nói về nhau ở đây mang lại cảm giác thật, đừng làm tổn thương người khác, đừng mang tới cho nguời khác những điều tồi tệ bởi chính các bạn cũng có bao giờ muốn ai đó mang tới cho mình những điều này đâu.
    Hoà thượng ơi, chị và em cùng tất cả các Admin của TTVN, tất cả các Mod, chúng ta cùng nhau vượt qua những nỗi buồn này, cùng TTVN đi tiếp, vì tình yêu với TTVN.
    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 14/07/2003
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Sư virtual Hoà ơi
    xin bạn bớt buồn đi nhé ...chiếc áo không làm nên nhà sư ...cái tên (nick) cũng vậy ...Dao nào cũng là Dao ..riêng mèo thì mèo thấy nick bạn rất hay , chả có gì đáng chê trách cả ....vì mình đang sống trong thế giới ảo mà....
    đừng buồn nữa nhé ...bạn đang làm dâu nghìn họ mà ...công việc của bạn làm ít nguời biết đến ...vì nó đằng sau bức tường kỹ thuật ...công việc của bạn cũng không đơn giản như một vài nguời nghĩ ...và dĩ nhiên bạn cũng sẽ bị một vài người chỉ trích
    vì không đồng ý với bạn ...cứ thế mà đi bạn nhé ....mong rằng TTVNOL sẽ càng ngày càng vui vẻ chung với nhau vậy ....
    một nguời Việt là một con rồng ...và ba nguời Việt sẽ là sáu con rồng (mèo vưỡn tin như thế dù cho ai có nghĩ khác đi nữa!)
    chúc 1 ngày vui nhé
    alleykat
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác giống em, em cũng đọc thành như thế, em cũng chẳng để ý cái nick HTTDT mãi đến khi đọc bài của @ham_song_so_chet mới biết mọi người cắt nghĩa thế nào .
    Anh HTTDT cũng là người bác ạ, con người ai chả có tình cảm . Mạnh tay là để giúp box tốt hơn mà
    To [nick]Hoa thuong Thich du Thu[/nick]: anh vô tư đi, anh về ngủ 1 giấc sáng mai quyên hết mọi chuyện, trở lại như mọi ngày bé ủng hộ anh
    [topic]226318[/topic]
    [topic]183226[/topic]
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Những cái đến sẽ đến, chú và anh đều biết trước việc này rồi mà. Bỏ qua đi thôi nào!
    Thế nào đã thấy TTVNOL đúng là một xã hội chưa? Xã hội thực sự của đủ các loại vấn đề. Và mọi ngóc nghách cũng có thể được đào sới, bật tung lên tất cả. Có thể thay đổi chuyện ngược 100% v.v và v.v
    Anh cũng từng trải qua những giờ phút như vậy, nhiều lúc cũng muốn bỏ hết đi, trở thành một thành viên , thiàh làm gì thì làm, thích nói gì thì nói... Nhưng rồi thì vẫn ở lại, vì mình hiểu được nhờ những sự va chạm đó, sẽ giúp mình học và hiểu được nhiều hơn. Khi mình trong cuộc thì mọi chuyện không còn là chuyện người khác như vẫn thường thấy nữa.
    Đọc tâm sự cũng hiểu ý chú định làm gì thôi! Hì, hôm nào laị ngồi nữa nhé, mấy tuần rồi bận quá, lại đi suốt, không thời gian rảnh nào để quây quần nữa. Hẹn sớm trong tuần này thôi.
    Những chuyện như thế này đã và sẽ còn gặp nhiều. Cái quyền lực ảo, nó không đem lại được gì ngoài thử thách cho những người nắm nó. Vậy thôi!
    Chúc mọi người vui vẻ nhé!
    ATC
  8. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhã ý của bạn khi sửa cho mình chữ thằng, nhưng thử vào chủ đề của em tranganh16 "Có phải sành điệu..." bên box thảo luận thì tớ mới thấy là mấy thành viên của box đó cũng chửi bậy ghê lắm, chả "đẹp người, đẹp nết" tí nào cả.
    Đúng là người khơi mào việc đả kích hoà thượng không phải là thành viên box Làm đẹp nhưng lại có nhiều bài viết bình phẩm của các thành viên box đó đấy.
    HTTDT ạ: tớ phải cụng với cậu một li rượu vì cậu đã giải toả được vấn đề.
    Nhưng lần thứ hai thì tớ phải cụng với cậu hai li vì đòn của cậu hay quá "dùng nhu trị cương", nên người đả kích cậu phải quay ra xin lỗi rồi. Hà hà
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Bác Hoà lớn rồi chắc muốn chia sẻ với anh em chút thôi. Bác ơi mạng là ảo mà. Cứ khổ sở tinh thần vì mấy trò chọc ngoáy thì mệt lắm. Mà nhiều khi các thành viên chọc ngoáy cũng chỉ đùa thôi, nhưng đùa quá lại làm một số người buồn.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_132436/1a?4.065078E-02
    Bí quyết làm giàu ở trang web trên (xem nhanh nhanh không người ta giàu trước!)
  10. tramtran

    tramtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi ?
    Nếu có thể chịu đựng được những câu châm chích đó, có thể bạn đã lớn; Còn nếu không, bạn vẫn còn là trẻ con.
    Tự nhiên lại nhớ đến chương trình chiếc nón kỳ diệu, anh chàng Long Vũ ấy, nhiệt tình, hết mình, luôn mong muốn mang tiếng cười cho mọi người, và có vẻ nhiều cô nàng cũng thích anh ta. Nhưng xin thưa, không ít hơn chục người bạn tôi ngồi nói chuyện, và nhăn mặt khi bình luận về anh ta, như một thằng hề, thiếu kiến thức và càng nói càng lòi cái dốt. Sự thật là ở đâu, và ở địa vị anh ta, bạn nghĩ gì khi biết người ta nói về mình như thế ?
    Vậy thì ...hãy vui vẻ đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này