1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự cảm thông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungdo3d, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sự cảm thông

    Đối với tôi cho đến giờ phút này tình bạn là một trong những điều quan trọng nhất, nếu không kể đến gia đình thì tình yêu là gì nhỉ nó có ý nghĩa gì nhỉ nếu như ta không có được những người bạn bên cạnh phải không. Đôi khi tôi không làm như những gì tôi nói , chắc ai cũng có lúc thế phải không, có điều là có lẽ tôi đôi lúc thường xuyên hơn thế chỉ một chút thôi. Nhưng cái luông canh cánh bên tôi vẫn là làm thế nào để các bạn của mình hiều mình đây. Có thể tôi tỏ ra là một người cứ thấy đẹp là lao tới hay ít nhất là các bạn của tôi vẫn cho là thế và khi có những mối hoài nghi hay những định kiến thì làm gì đây . Tất nhiên là nhiều người sẽ chọn cách giải thích , còn tôi thì thích chứng minh bằng một điều khác hơn. Nhưng chính những khó khăn lại ở chỗ đó. Cho đến giờ tôi vẫn chưa có một hành động nào để có thể giúp tôi thanh minh được. Chắc hẳn trong các bạn sẽ có những cách giải quyết rất hay nhưng không biết thế nào là đúng trong trường hợp của tôi đây. Những tình cảm mà tôi cho là thiêng liêng nhất vẫn là tình bạn, nó bền bỉ cùng thời gian. Nhưng bây giờ tôi lại chính nó làm cho khó khăn. Thông cảm là một điều ai cũng có vẻ rất muốn và lại rất rất khó thực hiện. Thế nào nhỉ, khi mình cần giải quyết việc gì đó thì những người bạn là những người giúp ta vượt lên phải không , thế khi giải quyết chính vấn đề về những người bạn thì cái gì để giúp ta giải quyết đây. Chắc vẫn chính là sự tin tưởng vào một tình bạn phải không. Có vẻ như nó quá luẩn quẩn phải không. Nhất là khi có những hiểu nhầm nghi ngờ từ những người bạn. Đôi khi ta cũng không hiểu hết chính mình phải không nhưng liệu bạn của chúng ta có hiểu ta hơn ta không và liệu với cái ý nghĩ đấy họ có thể áp đặt ý nghĩ của họ cho ta không. Đấy là chưa kể có những chuyện lằng nhằng tay ba tay tư đấy. Tất nhiên ở đây không có chuyện đó và cung không nghiêm trọng như thế . Nhưng tôi muốn hỏi các bạn một câu. Ta sẽ cảm thông với người khác dễ dàng như ta vẫn nói và mong muốn không.
    Khó lắm phải không. Để cho tất cả mọi người đều vui tôi đã cố gắng nhiều, cố không thể hiện mình ra nhưng đó lại chính là cái để họ bắt đầu áp đặt. Tất nhiên ai cũng có những khó khăn trong tình bạn phải không . Tôi nói như thế không có nghĩa là các bạn của tôi không tuyệt vời. Họ tuyệt vời lắm chứ chỉ không đến mức hoàn hảo mà thôi. Nhưng theo lời kết của bộ phim hài nổi tiếng nhất mọi thời đại "Những kẻ thích phieu lưu" đã nói: Không có ai là hoàn hảo
    Vì vậy những khó khăn vẫn luôn có phải không.

    hungdo

Chia sẻ trang này