1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự căm thù???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phuongsosad, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sự căm thù???

    Vẫn biết rằng như thế không phải nhưng tao ghét mày lắm Trang ạ. Nếu như mày khôn thì đừng bao giờ tìm tao, vì tao và mày gặp nhau chỉ làm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong tao thôi. Chưa bao giờ tao căm ghét ai như mày, quen với mày là việc khiến tao hối hận suốt một đời này. Mày là một con bạn đểu, một con khốn nạn nhất trên đời này...

    [red]
  2. victoria2

    victoria2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    troi dat,sao ma you cam thu gi am dang so vay? chuyen lon den noi o tha thu duoc sao ha ban ? ban suy ngi lai di..
  3. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, đôi khi ta sẽ hối hận về điều gì đó ta đã làm, nhưng vẫn phải cám ơn nó, vì nếu không như thế, ta sẽ không biết được rằng ta đã làm điều dại dột.
    Có thể đó là một bạn không tốt, nhưng cũng phải cám ơn vì đã có lúc mình là một người đứng đắn và đối xử, theo ta, tốt với mọi người.
    Lòng cămt hù sẽ chẳng giúp ích gì cho ta, ngoài việc sẽ làm cho ta quẩn trí.

    lao chan vit

Chia sẻ trang này