1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự cáo chung của nhạc Trịnh ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Su_That, 10/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Su_That

    Su_That Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sự cáo chung của nhạc Trịnh ?

    Phải chăng nhạc Trịnh đã đi đến giai đoạn thoái trào.
    Khánh Ly đã đi qua đỉnh cao của sự nghiệp còn các ca sỹ trẻ thì chưa lọt vào cái tai của người mộ nhạc Trịnh.
    Hãy xem cái cách mà người yêu nhạc Trịnh phản đối ca sỹ trẻ thì mới thấy đưọc chặng đường gian nan của ca sỹ khi bước chân vào mảnh đất thiêng liêng này.

    Và có lẽ lớp trẻ sẽ không còn đưọc nghe ca từ Trịnh nữa.Phải chăng đó là dấu hiệu của sự suy tàn ???
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Điều này không cần phải lo lắng, chừng nào còn có người thích nhạc Trịnh thì chừng đó vẫn còn những người hát hay.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hêh có lẽ bác này chưa có dịp được thưởng thức những giọng ca Idols của box Trịnh. Tiếc cho bác
  4. Su_That

    Su_That Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi dù không muốn nói ra nhưng cả những người đưọc gọi là BoxTrinh Idol cũng chỉ là những nghệ nhân dân gian mà thôi.Những người chỉ đến bằng niềm đam mê.
    Các bạn đã làm được gì để người ta nghe và đam mê hơn.Nói xin lỗi tôi thích nghe những bài hát mà khánh ly thu âm lâu rồi hơn là những bản mới phối của các bạn.
    Điều duy nhất tôi nhận ra ở mọi ng là lòng yêu thích và sự nhiệt tình.Hãy cho người nghe nhạc thấy rằng họ được nghe những tác phẩm tuyệt vời ở mọi nơi chứ không phải là kiểu chật hẹp và bó mình bởi những quy tắc.
    Xin lỗi nếu làm mếch lòng ai đó nhưng tôi sẽ vẫn nói thẳng như thế.Tôi chưa nghe đc ai trong các bạn làm tôi thấy hay cả.Có lẽ tôi kém cỏi nhận thức chăng ???
  5. Logos

    Logos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Xin lỗi dù không muốn nói ra nhưng cả những người đưọc gọi là BoxTrinh Idol cũng chỉ là những nghệ nhân dân gian mà thôi.Những người chỉ đến bằng niềm đam mê.
    Các bạn đã làm được gì để người ta nghe và đam mê hơn.Nói xin lỗi tôi thích nghe những bài hát mà khánh ly thu âm lâu rồi hơn là những bản mới phối của các bạn.
    Điều duy nhất tôi nhận ra ở mọi ng là lòng yêu thích và sự nhiệt tình.Hãy cho người nghe nhạc thấy rằng họ được nghe những tác phẩm tuyệt vời ở mọi nơi chứ không phải là kiểu chật hẹp và bó mình bởi những quy tắc.
    Xin lỗi nếu làm mếch lòng ai đó nhưng tôi sẽ vẫn nói thẳng như thế.Tôi chưa nghe đc ai trong các bạn làm tôi thấy hay cả.Có lẽ tôi kém cỏi nhận thức chăng ???
    [/quote]
    Không, cậu chẳng làm "mếch lòng ai đó" đâu, sự thật cần luôn luôn phải là vậy !
    và Sư_Thật cũng thế hẳn ?
    -----------------------
    Tôi, Một trong Những người ...đến bằng niềm đam mê.
    và ở lại với cõi lòng Say đắm !
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, sự thật thì trong dân gian còn rất nhiều những Khánh Ly, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Lan Ngọc, Khánh Hà ... ôi nhiều nhiều lắm. Vậy thì những người yêu những giọng hát ấy, dòng nhạc ấy thì chắc là không kể xiết... Không nên lo lắng về bước đi của nhạc Trịnh bởi thế hệ con cháu của bạn sẽ còn đắm đuối cuồng nhiệt với nhạc Trịnh như chúng ta đã đắm đuối sau gần 50 năm kể từ ngày bài hát Ướt Mi ra đời.
    Vì nhạc Trịnh!
    VTC
  7. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Gớm. Cứ thoải mái đi. Hay or không hay là tuỳ quan điểm từng người. Thấy hay thì ở lại còn không thì con đò cứ việc nguẩy đít sang ngang.
  8. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Theo tôi nghĩ, trong số gần 250 bài nhạc được biết của NS TC Sơn, nhiều bài có thể xem là tuyệt tác, và chắc chắn sẽ còn lại mãi với thời gian, như nhạc cổ điển của phương Tây vậy, và nhạc của NS TC Sơn sẽ được xem là những tinh hoa cổ điển của dòng nhạc Việt ?
    Tôi cũng nghĩ là nhạc Trịnh không cần những kiểu làm mới, phá cách như nhiều ca sĩ trẻ ngày nay cứ phải trăn trở, và gây dị ứng với người hâm mộ, nhất là các ca sĩ trong nước cứ hát đi hát lại chỉ khỏang 50 tình ca của TC Sơn (vì bị kiểm duyệt chăng ?) Nhạc TC Sơn có lẽ thích hợp hơn với cách trình bày mộc mạc, đơn giản chỉ thuần vào chất giọng đẹp và sự đam mê khi hát ? Kiểu hát của Khánh Ly, Lê Uyên, Thanh Hải ngày xưa, và Cẩm Vân , Lan Ngọc bây giờ ... hay gần đây nhất là của Nguyễn Hữu Thái Hòa (dodua) ? Và như thế cần gì những ca sĩ chuyên nghiệp ?
    Không có 1 thống kê nào, nhưng tôi nghĩ là nhạc của NS TC Sơn được nhiều bạn trẻ chọn hát trong những buổi Hát cho nhau nghe, những buổi cắm trại, họp mặt "bỏ túi", những buổi sinh họat của sinh viên... mộc mạc và đơn giản, chí tình, đôi khi chỉ với tiếng đệm của guitar gỗ (như thời khởi thủy của nhạc Trịnh Công Sơn tại Quán Văn xa xưa ?) Bằng cách hát mà như Su_That nói, bằng "lòng yêu thích, đam mê và sự nhiệt tình... không chật hẹp và bó mình bởi những quy tắc".
    Và như thế, nhạc TC Sơn bằng cách dễ cảm, dễ gần nhất, đã đi được vào lòng người và được nuôi dưỡng mãi trong nhiều thề hệ bằng chính sự đam mê và đồng cảm ấy.
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ còn nghe thấy người ta dùng một đoạn trong bài Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui trên một đoạn quảng cáo truyền hình mới ghê chứ, tuy ngắn nhưng vẫn thấy hay lạ!
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    em xin kể 1 câu chuyện nhỏ:
    Mấy hôm trước, em có về thăm nhà 1 người bạn. Từ bến ô tô về nhà bạn khoảng 10km nên em phải đi xe ôm. Bác lái xe quả là người hay nói, bác nói chuyện rôm rả suốt đường đi. Trên đường đi, 2 bác cháu đi qua 1 cái pano có quảng cáo buổi biểu diễn ca nhạc của một số ca sĩ trẻ hiện khá nổi tiếng. Bác bảo em: "nhạc này chỉ hợp với những người trẻ như các cháu, còn bác thì chỉ nghe được nhạc tiền chiến và nhạc Trịnh. Mà bác ko thích nghe mấy cô ca sĩ hát uốn éo trên TV đâu, bác có 1 cái cát sét nhỏ dùng được mấy chục năm rồi- bác vẫn để ở đầu giường ngủ, tối nào trước khi đi ngủ cũng nghe, băng cát sét thì nhà bác nhiều lắm".
    Nghe bác nói chuyện xong, em thấy rất vui, vì bao nhiêu năm rồi, không chỉ những người trong box Trịnh, mà còn rất nhiều người khác đã - đang và sẽ nghe nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh cũng chẳng có yêu cầu khắt khe là phải là ai- phải đối tượng nào mới có thể nghe được. Thiết nghĩ, chỉ cần những người thực sự nghe bằng tâm hồn họ, thì nhạc Trịnh sẽ đi vào lòng người dễ dàng lắm.
    Dù sau Khánh Ly, chưa ai có thể sánh được sự nghiệp đồ sộ của bà, nhưng trong tương lai, chắc chắn sẽ có người có thể thành công như thế, hoặc hơn thế - nếu người đó yêu nhạc Trịnh bằng cả tấm lòng.
    Trước đến giờ, đa số em chỉ nghe Khánh Ly hát, em không phủ nhận rằng các ca sĩ khác thể hiện cũng thành công, tuy nhiên, em vẫn mong có 1 ngày - có 1 ca sĩ nào đó có thể làm em yêu quý như đã yêu quý Khánh Ly.
    Chốt lại, em muốn nói 1 câu: Nhạc Trịnh đã- đang- và sẽ sống mãi trong lòng những người nghe, nên sẽ không bao giờ có phút cáo chung đâu ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này