1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự câu bài chân chính .. :D

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi KemChuoi, 12/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    bác Kemchuoi câu bài thế này thô qué, em bảo bác creat một chủ đề nào đó mang tính cãi nhau để anh em mình câu , chứ như thế này thì thô quá-----ừm, nhưng dù sao thì mình cũng thêm được một bà----
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic các bác câu bài làm gì cố mà viết nhiều bài cũng được mà chán quá đi làm em phải có ý kiến phản đối nè.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  3. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Câu bài là cái gì?
    Câu bài để làm gì?

    vitbau
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    anđi câu , roi câu , át ly câu và 82 cũng câu . hehehe
    Beckham
    [​IMG]

  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hôm nay em mới biết thế nào là câu bài. Khâm phục các bác thật, nhưng các bác cho em hỏi câu bài như thế này để làm gì ạ?
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Cái topic này nên del đi chưa nhỉ??
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Del đi thôicòn chờ gì nữa hả chiqui? Vào thấy dân 82 giỏi buôn bán thật. Cả câu kẹo nữa chứ.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  8. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Các bác câu bài lộ liễu quá, em khoá nó vào đây.
    Vịt dễ thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này